Trước khi bước vào trận đấu với U21 Việt Nam, U21 Yokohama đang là đội bóng mạnh nhất tại giải đấu U21 Quốc tế báo Thanh Niên với 3 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó nhiệm vụ của U21 Việt Nam là một trận hòa bởi các đàn em U19 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm hòa U21 Thái Lan để lứa đàn anh có thể tiến vào trận chung kết.
Thực tế U21 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước đại diện của Nhật Bản. Chúng ta đã dẫn trước đối phương đến tận những phút cuối cùng khi phải thi đấu thiếu người. Đáng tiếc khi ở những giây bù giờ, U21 Việt Nam phải nhận một quả phạt đền và chia điểm đầy đáng tiếc.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ono Shingi của U21 Yokohama đã đánh giá Việt Nam mạnh hơn đối thủ là Thái Lan khá nhiều. Ông nói: “Tại giải đấu năm nay, U21 Thái Lan thua U21 Việt Nam hoàn toàn về mọi mặt. Thể lực của U21 Thái Lan không thật sự sung mãn trong suốt giải. Hơn nữa, nền tảng kỹ thuật của Việt Nam hơn hẳn Thái Lan rất nhiều. Tôi cảm thấy vui khi gặp được đối thủ mạnh như U21 Việt Nam trong trận chung kết”.
Nhận xét về trận đấu, HLV Ono Shingi cho biết: “U21 Việt Nam chơi chủ động, làm chủ toàn bộ thế trận, đây là trận đấu rất hay. Đây là đội hình tốt nhất mà tôi đã sử dụng từ đầu giải đến giờ. Tùy thời điểm, trạng thái của từng cầu thủ mà tôi sử dụng chứ không có việc giấu bài hay cất trụ cột cho trận đấu chung kết, đây chỉ là giải đấu giao hữu.”
Với kết quả hòa này, U21 Việt Nam và U21 Yokohama sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 18h ngày 22/12 tới đây. Trước đó sẽ là trận đấu tranh hạng 3 giữa U21 Myanmar và U21 Thái Lan diễn ra vào lúc 16h.