Người đàn ông tàn tật tự mình cặm cụi xẻ núi, hàng xóm cười nhạo, thành quả 4 năm sau...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ cần có quyết tâm và ý chí mọi con đường cuối cùng rồi cũng có thể mở ra…
Người đàn ông tàn tật tự mình cặm cụi xẻ núi, hàng xóm cười nhạo, thành quả 4 năm sau...
Ảnh minh họa

Melethuveettil Sasi 63 tuổi đến từ Kerala, Ấn Độ được biết đến như Ngu Công phiên bản hiện đại của Ấn Độ. Với lòng quyết tâm và dũng cảm, ông đã dành 4 năm để đào con đường xuyên qua ngọn đồi ngay trước nhà mình. Điều đáng nói là người đàn ông này đã xẻ núi chỉ với những công cụ hết sức thô sơ.

Sasi từng sống bằng nghề hái dừa. Ông làm công việc này từ khi 15 tuổi. Nhưng 18 năm trước, trong một lần không may, Sasi bị ngã khi đang trèo cây và bị rơi xuống đất. Toàn thân phải của Sasi khi đó bị liệt, lúc đó ông chỉ có thể ngồi một chỗ.

Sau tai nạn, các con của Sasi đã phải bỏ học để làm việc hỗ trợ gia đình. Vài tháng sau, ông ấy bắt đầu có thể di chuyển từng chút một, tay và chân bắt đầu có cảm giác. May mắn thay ông ấy đã phục hồi và có thể đi lại được, tuy nhiên ông vẫn là một người tàn tật và không thể kiếm tiền bằng cách hái dừa như xưa.

Lúc nào cũng ngồi một chỗ và không giúp được gì cho gia đình khiến Sasi luôn cảm thấy rất áy náy. Ông quyết định mua một chiếc xe 3 bánh để đến thành phố gần đó bán vé số. Tuy nhiên, ông ấy cần một ít hỗ trợ tài chính từ chính quyền địa phương.

Sasi : “Gần 10 năm qua, tôi đã đến gõ cửa và nhờ hỗ trợ từ mọi đơn vị chính quyền địa phương, tuy nhiên họ đều không có câu trả lời và cũng chẳng ai sẵn lòng giúp tôi”. Thậm chí có người từng cười nhạo ông ấy và châm chọc rằng sao ông không lên kế hoạch tự mở đường, tự đào cả ngọn đồi ấy.

Sau đó, quá chán nản vì liên tục bị từ chối, năm 2013, ông ấy bắt đầu tự mình phải đào núi. Sasi nói: “Tôi không biết khi nào mình có thể hoàn thành, nhưng mục tiêu của tôi chính là muốn mở một con đường xuyên qua ngọn núi này. Mỗi ngày tôi sẽ làm việc từ 5 giờ sáng đến 8.30 nghỉ tay khi trời bắt đầu nóng, và lại đào từ 3.30 – 4 giờ chiều cho tới tận lúc mặt trời lặn”.

Lúc mới đầu ông ấy gặp rất nhiều khó khăn. Ông bị thương, không thể đứng thẳng khi sử dụng cuốc và thường bị ngã. Nhưng dần dần với sự quyết tâm bền bỉ, ông đã làm chủ thân thể và tiếp tục công việc của mình.

Những người hàng xóm đều cười nhạo Sasi và cho cho rằng đây là một việc làm điên rồ. Tuy nhiên ông đều bỏ qua và kiên trì với mục tiêu của mình. Cuối cùng khi con đường bắt đầu được định hình thì mọi người mới vỡ lẽ và bắt đầu ủng hộ.

Câu chuyện về người đàn ông miệt mài đào núi nhanh chóng được lan tỏa trên mạng. Mặc dù không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền nhưng những cư dân mạng với lòng hảo tâm đã quyên góp và mua cho ông ấy một chiếc xe ba bánh. Bây giờ ông ấy có thể đi lại dễ dàng hơn. Dù còn một số khó khăn khi “đào núi” nhưng với nghị lực mạnh mẽ, chắc chắn ông Sasi sẽ thực hiện được mong ước của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật