Chồng ngồi trong xe lén giám sát công việc hàng ngày của vợ, xem đến cảnh này… Anh...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa đàn ông và phụ nữ ai là người khỏe hơn? Hầu hết chúng ta đều nghĩ đàn ông là người khỏe hơn. Tuy nhiên, một công ty của Nhật đã thực hiện cuộc điều tra khảo sát đường phố với 100 người đàn ông và phụ nữ. Cân nặng trung bình mà người phụ nữ phải mang vác mỗi ngày là 7 kg, trọng lượng cao gấp đôi so với nam giới. 
Chồng ngồi trong xe lén giám sát công việc hàng ngày của vợ, xem đến cảnh này… Anh...
Cuộc khảo sát còn khiến mọi người kinh ngạc hơn, có phụ nữ còn mang vác 15 kg mỗi ngày. Chúng ta vẫn thường không để ý, nhưng kỳ thực đây là một thực tế.

Hầu hết những phụ nữ mang vác đồ vật nặng nhọc này là những bà nội trợ. Họ thường phải địu trẻ trên người và mang xách thêm nhiều đồ nhu yếu phẩm hàng ngày. Hơn thế, số liệu thống kê cũng cho thấy 18% số phụ nữ là mang vác cân nặng hơn 15 kg mỗi ngày. Kết quả thật đáng ngạc nhiên!

Không biết các bà nội trợ suy nghĩ thế nào? Nhiều người nghĩ rằng, chăm một em bé, giặt giũ quần áo là việc dễ dàng và đơn giản nhất. Thậm chí với những công việc này, người đàn ông không coi là việc và than rằng “Vợ tôi không làm gì cả.”

Vì vậy, công ty này đã đặt tên cho dự án mà họ đang thực hiện là “Luôn luôn cảm ơn”. Khi chương trình bắt đầu, nhiều người cũng đặt câu hỏi, họ nghĩ rằng đàn ông xưa nay vẫn được mệnh danh là phái mạnh thì đương nhiên sẽ khỏe hơn. Họ di chuyển mang vác đồ vật nhiều hơn. Nhưng khi nhìn người phụ nữ nội trợ mang vác, bạn sẽ thấy đây là một công việc nặng nhọc hơn hết thảy.

Và để kiểm định việc này, bạn có thể quan sát chính mẹ của mình làm việc mỗi ngày. Trọng lượng mà các mẹ mang theo bên người không hề nhẹ chút nào. Trong video, một người đàn ông sống tại Tokyo quan sát cuộc sống của vợ mình qua màn hình… và người phụ nữ này không biết mình đang được ghi hình khi làm công việc hàng ngày như dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con nhỏ…

Cô mang theo con tới chợ để mua đồ ăn hàng ngày. Với một đứa trẻ đi kèm thì dụng cụ mang theo cũng nhiều thêm.

Sau khi về nhà, cô không được nghỉ ngơi và lại bận rộn với bếp núc. Để có thể làm việc, họ phải địu con trên lưng vừa nấu nướng và sửa soạn đồ ăn.

Người chồng nhìn thấy vợ mình quá mệt mỏi ngủ quỳ trên mặt đất… anh đã hết sức giật mình. Thật không thể tưởng tượng nổi, một người phụ nữ bé nhỏ yếu mềm nhưng mỗi ngày phải làm đến kiệt sức với việc nhà như vậy.

Vì vậy, anh chồng đã viết một bức thư cầm đến trước mặt vợ, nhẹ nhàng đọc cho bà xã nghe. Vợ anh cũng rất ngạc nhiên và cảm động đến rơi lệ.

Đó là công việc một ngày mà các bà nội trợ phải làm, sáng sớm rời giường đến nửa đêm vẫn chưa được ngủ. Vậy mà một số ông chồng vẫn than rằng “Vợ không làm gì cả.” Đây là thiên chức của phụ nữ, không phải mong họ nhận được tán thưởng bởi công việc cũng không có gì nổi bật. Họ vốn sinh ra là ngọn lửa giữ ấm cho gia đình.

Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cũng phải cảm ơn vợ, các mẹ, các bà… bởi họ đã hy sinh rất nhiều mà không toan tính cho bản thân. Trong bếp, người phụ nữ được ví như muối, họ ở đó thì không ai quan tâm, nhưng khi họ rời đi thì mọi món ăn trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Bạn có biết các mẹ đã làm những gì trong một ngày? Họ mệt mỏi như thế nào? Hãy luôn nói lời cảm ơn họ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật