Yêu nữ hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên - Thời của Hoàng Thùy Linh qua rồi

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không thích gọi mình là hotgirl, thẳng thắn nhận xét về những người có ít nhiều tiếng tăm trong giới showbiz, cũng chẳng ngại tai tiếng, Vũ Hạnh Nguyên đang khẳng định mình theo một cách rất riêng.
Yêu nữ hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên - Thời của Hoàng Thùy Linh qua rồi
Vũ Hạnh Nguyên

Người không ưa Nguyên thì nghĩ cô “sống trên tiền”, “chảnh” và ghê gớm. Người thích Nguyên vi thấy cô thẳng thắn, sẵn sàng đối chất, đương đầu với mọi vấn đề. Người yêu Nguyên, luôn lo lắng cho những phát ngôn nông nổi gây sốc của cô sẽ làm mất lòng giới showbiz. Còn những ai chưa biết về cô, lần đầu trò chuyện sẽ cảm thấy không ít bất ngờ.

Ai ghét tôi, nói xấu tôi mới gọi tôi là hotgirl

Cùng lứa với Hoàng Thuỳ Linh, Thuỷ Top... nhưng các bạn của chị đã sớm nổi, còn chị mới bắt đầu, chị có thấy sốt ruột không?



Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Tôi quan niệm: Lộc ai người ấy hưởng, đường ai nấy đi.

Nhìn vào bạn bè của mình, chị muốn nói sao về thành công của họ?

Thực ra nếu đánh giá về bạn bè thì có phần hơi nhạ‌y cả‌m. Nói trước, tôi cực ghét từ hotgirl, từ cách tôi ăn mặc đã cho tôi đẳng cấp khác hẳn từ đó, ai mà gọi tôi là hotgirl là tôi phát điên phát dại lên. Thế nên, ai ghét tôi, nói xấu tôi mới gọi tôi là hotgirl.

Tôi không muốn nhắc đến Hoàng Thuỳ Linh nhiều lắm (nhún vai). Nếu nhìn vào Linh, tôi thấy Linh có cố gắng nhưng sự cố gắng ấy không nhiều. Tôi có nghe album của Linh, thấy Linh bị ảnh hưởng của Britney Spear... (nhún vai, cười). Tôi là cái đứa chuyên đi phát hiện ra chuyện người ta ăn cắp nhạc nước ngoài mà.

Riêng Top (Thuỷ Top) thì tôi nghĩ Top đi học bên Mỹ về làm công việc gì đó như tổ chức sự kiện thì sẽ tốt hơn là cố đóng phim hay đi hát. Khi trở về, Top sẽ có vị trí nhất định, người khác cũng sẽ có cái nhìn tôn trọng hơn là bây giờ. Top bây giờ có cái dớp “hot girl ngực to, cũng như tôi có cái dớp “yêu nữ hàng hiệu”, chả biết sau này có bỏ được cái dớp ấy đi không.

Chỉ có vậy thôi sao?

Tôi không thích nhận xét nhiều, nhàm lắm. Thêm nữa, cái gì cũng có thời của nó, thời của Linh qua rồi. Với lại, tôi hơi ác cảm với Linh khi đọc câu trả lời của Linh trên một tạp chí rằng: “Top cần những cái mà tôi không thích”. Tôi thấy Linh so sánh mình với Top chả nên, so sánh đều khập khiễng.

Top với tôi biết nhau từ hồi còn bé. Top đồng bóng và rất thẳng tính. Uống say vào, cô ấy chửi thì khỏi hỏi (cười). Tôi với Top cũng rất nhiều lần mắng thẳng mặt nhau, nhưng xong rồi thôi. Linh thì khác, bằng mặt không bằng lòng, Linh là một người khéo, khéo nhìn thấy rõ luôn.

Lúc tôi bắt đầu đi hát lại, bắt đầu đưa nhạc lên web thì Top bảo: “Chị em mình cùng cố gắng nhé”. Cái đó tôi ghi nhận. Top không có tính ghen tị với người khác. Cô ấy có đường đi riêng, không săm soi đứa này đứa kia làm gì, nó có bằng mình hay không, có ra cái gì hay không.

Chị còn trẻ, nói ra những điều này, sẽ có những phản ứng không tốt đối với chị đấy?

Tôi thế nào cũng OK.

Chị muốn khẳng định mình bằng ca hát hay phim ảnh?



Tất nhiên là ca hát rồi. Nhưng việc đóng phim cũng nhằm PR cho dự án ca hát của tôi. Vì tôi đang có ý định “gạ gẫm” đạo diễn Mai Hồng Phong để tôi hát trong bộ phim Phía sau cầu vồng mà (cười).

Đợt vừa rồi, anh Mai Hồng Phong có mời tôi tham gia vai cô MC trong  phim. Chị bạn của tôi động viên tôi thử vai, tôi đã từ chối vì biết khả năng của mình. Nhưng sau đó, tôi thấy xuôi xuôi và nhận lời (cười). Tôi thấy nghề diễn vất vả lắm. Nhiều diễn viên thực thụ nói với tôi, có yêu nghề thì hãy làm diễn viên.

Bỏ người yêu vì cho tiền gái một cách quá đáng

Người ta nói chị toàn yêu... con đại gia thôi?

Tôi yêu đại gia thì đúng hơn. Cái gu tôi chọn người yêu, hoặc chồng phải hơn mình ít nhất 10 tuổi. Có điều nhiều người không biết là cho đến thời điểm 2 năm trước, tôi vẫn yêu mỗi một người đấy. Chắc tại anh ấy đi nhiều xe quá, nên họ cứ tưởng tôi có nhiều người yêu.

Anh ấy yêu và rất chiều tôi, gia đình anh ấy cũng chiều. Chúng tôi yêu nhau từ lúc tôi 15 tuổi, khi đó anh ở nước ngoài. Về Việt Nam chỉ đi xe máy, sau này làm ăn tốt thì đi ô tô, rồi thay đổi này kia. Tôi cũng đùa: ”anh là cái dạng giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ”.

Khi giàu, anh ấy bắt đầu biết đi chơi, bạn bè lôi kéo, gái gú đủ thứ. Sau đó, tôi phát hiện ra nhiều vụ cho tiền gái một cách quá đáng, mặc dù số tiền đấy cũng chẳng bằng một cái túi anh tặng cho tôi, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi không có nhu cầu lấy một người chồng mà cho tiền gái kiểu như thế. Chúng tôi cũng định kết hôn rồi đấy, nhưng lại thôi.

chia tay, chị có đau khổ không?

Tôi cũng vật vã gần một năm. Nhưng đến giờ, tôi lại nghĩ mình may mắn vì tôi đã bỏ anh ấy, nếu không bỏ thì chắc là không có ngày hôm nay. chị nghĩ một đứa mới 20 tuổi tự dưng lấy chồng, có con thì nó sẽ như thế nào?

Chị có dõi theo cuộc sống của bạn trai cũ không?

Nói là không quan tâm thì cũng không phải. Hiện giờ tôi vẫn còn giữ quan hệ tốt với bên gia đình anh ấy, nhưng anh ấy thì tôi không gặp, không nhắn tin, thậm chí gặp chỗ đông người là tôi coi như không quen. Tính tôi, chia tay rồi coi như không quen biết. chia tay một thời gian, anh ấy đòi quay lại, tôi không đồng ý, thế rồi anh ấy đi lấy vợ.

Anh ấy có phàn nàn với tôi là nhiều khi đi với vợ mà phát ngượng, mua mớ rau cũng mặc cả. Tôi nói: Hối hận thì muộn rồi, anh nên lo cho vợ cho con đàng hoàng đi.

Vợ anh ấy có ghen với chị không?



Ghen tuông thì làm được gì tôi. Tôi bỏ anh ấy cơ mà, chửi tôi mà chửi bâng quơ thì tôi bỏ qua. Chứ để tôi biết thì đừng trách!

Chị nghĩ sao về đàn ông sau khi chia tay mối tình đầu của mình?

Tôi không có khái niệm gì nhiều về đàn ông, tôi chỉ có một anh người yêu đầu tiên đấy thôi, mà mỗi người là một cá thể riêng, tôi không đánh đồng chung chung đàn ông với nhau.

Sau khi chia tay anh ấy tôi gặp rất nhiều người tốt. Tôi cũng gặp nhiều vụ đàn ông đặt chìa khoá nhà, chìa khoá xe lên bàn rồi, khó chịu lắm. Nhưng tôi chẳng nghĩ về đàn ông như thế nào cả, gặp ai thì biết người đấy.

Tôi “mất tích”, quay lại thì mọi người phải hỏi thôi

Cách đây 5 năm chị thường kết bạn với thiếu gia diện đồ đẹp, lượn vespa cổ, gặp nhau lúc 21h tại sân Nhà Thờ Lớn Hà Nội, sau đó là “tăng” 2 với những quán bar, rượu bia…?

Đó là một hội trẻ con chơi với nhau, lớn lên cùng nhau. Đến bar, đưa thì gọi chai bia hay nhảy nhót, tôi thì gọi Coca cola, vì tôi nghiện Coca.



Giờ thì đứa nào cũng có công việc riêng và bận rộn, đi chơi nó cũng ở vị thế khác. Có thể mọi người nói này nói nọ thì chúng tôi cũng kệ thôi. Tai tiếng cũng là chuyện bình thường.

Chị có sợ những chuyện như thế ảnh hưởng đến tiếng tăm của mình?

Tôi tự tin về cá tính và âm nhạc của mình. Tôi thấy nhiều người nổi tiếng nói ghét tôi, ghét nhạc của tôi, thế mà vẫn vụng trộm vào trang web để nghe tôi hát (cười lớn).

Có tin đồn giải ba siêu mẫu của chị được mua với giá 20 ngàn đô?

À, lại có thông tin như thế à? Cuộc thi Siêu mẫu miền Bắc 2004, tôi được vào vòng chung kết khu vực miền Bắc. Buổi sáng Ban tổ chức đưa tên tôi, buổi chiều gọi điện thông báo tôi không được thi nữa vì không đủ tuổi, khi đó tôi mới hơn 15 tuổi. Thời điểm đấy, một anh thi cùng tôi cũng bị loại vì lý do nhiều tuổi. Ban tổ chức cho một đôi khác vào thay thế chúng tôi. Mẹ tôi đã gọi điện đến thẳng Ban tổ chức chất vấn nếu chưa đủ tuổi thì phải loại ngay từ vòng đầu, chứ không phải đến vòng chung kết thì đuổi. Sau đó, họ không dám đuổi chúng tôi, những vẫn mọc thêm ra một đôi khác được vào thẳng chung kết. Năm tôi thi có Hoàng Khánh Ngọc, Hoàng Anh, Hải Anh… họ đều biết điều đấy mà. Và tôi được giải 3 siêu mẫu như anh Hoàng Anh.

Còn về dư luận chị có hai cái nhà riêng, chị tự do sống thử với bạn trai của mình?



Tôi không có cái nhà nào hết. Tôi đang tính mua căn hộ chung cư để sau này bố mẹ tôi ở, nhưng phương án đó mới nằm trong dự định mà thôi.

Tôi vẫn giữ cái list điện thoại hồi anh bạn trai cũ sống và học tại Mỹ, khi ấy chúng tôi đang yêu nhau. Trong vòng 3 năm liền, ngày nào cũng gọi 4 đến 5 cuộc vì thời gian đó là thời gian xa nhau, thành thử cái chuyện sống thử là không có.

Nhiều người cho rằng chị “sống trên tiền” với bạn bè?

Tôi không đem tiền đi mua ai hết. Tôi bảo thủ về âm nhạc của tôi là một, cuộc sống của tôi là hai và đặc biệt là chuyện bạn bè.  Tôi đếm trên đầu ngón tay vài người bạn thân thôi, cũng không có nhu cầu kết bạn thêm nữa.

Có thông tin cho rằng chị từng bỏ thai ở tuổi vị thành niên?

Có ai nhìn thấy tôi đi bỏ thai đâu. (chau mày khó chịu). Chuyện này bịa đặt quá rõ. Nếu chính miệng người yêu cũ nói ra như thế thì tôi sẽ quan tâm, chứ thiên hạ đồn đại là bình thường.

Chị có thấy buồn không khi mà quay trở lại showbiz có quá nhiều tin đồn không hay dính dáng đến mình?

Tôi thấy bình thường, tôi tham gia showbiz từ hồi rất trẻ, nói gì thì nói lúc đó cũng gây được sự chú ý. Sau đó tôi “mất tích” một thời gian, quay lại mọi người đặt dấu chấm hỏi thôi.

Khi buồn, chị giải sầu như thế nào?

Tôi không có tâm trạng buồn vì lúc nào cũng trong tình trạng…đi chơi. Tôi có uống rượu nhưng bị đau dạ dày nên ít khi uống đến say. Tôi thích những quán cà phê mà ở đó tôi có thể ngồi hút thuốc mà không bị ai soi. Tôi hút thuốc được 3 năm, mẹ tôi không biết, nếu biết bà sẽ rất buồn. Chị gái tôi thương tôi, mua miếng dán cai thuốc nhưng tôi không dùng. Tôi không thích bỏ thuốc lá, tôi chỉ nghiện 2 thứ: Coca – cola và thuốc lá.

Theo M&CS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật