Người mẹ có 5 người thân gặp nạn trong vụ cháy ở Đài Loan: Cầm chặt điện thoại chờ tin con

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe tin các con gặp nạn, lòng người mẹ già ở quê nóng như lửa đốt. Liên tục cầm chặt điện thoại trong tay, cả ngày bà thấp thỏm ngồi chờ các con gọi về báo tin. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng người con rể và khiến con trai bà bị thương nặng.
Người mẹ có 5 người thân gặp nạn trong vụ cháy ở Đài Loan: Cầm chặt điện thoại chờ tin con
Bà Xuân xót xa nhớ lại ngày nhận tin dữ - Ảnh: Internet

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Đài Loan khiến 6 người thiệt mạng vừa qua đã khiến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước không khỏi xót xa. Có nhiều nạn nhân là người thân, do cảnh nhà khó khăn nên cùng rủ nhau lập nghiệp nơi xứ người.

Đó là câu chuyện T.Tâm của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi) sống tại xóm 5, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Bà Xuân cho biết vợ chồng bà có 5 người con: 3 gái, 2 trai. Ba người con sang Đài Loan làm việc gồm: Nguyễn Thị Hương (29 tuổi), Nguyễn Hữu Hải (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Hưng (23 tuổi).

Ngoài ra, người con rể Phùng Trọng Tuẩn (31 tuổi, chồng chị Hương) và người cháu họ Phan Lê Thành (29 tuổi) cũng sang nơi này làm ăn sinh sống.

Ngày nghe tin các con gặp nạn, bà đứng ngồi không yên. Bà liên tục gọi điện nhưng không thấy ai nghe máy và cũng không người con nào gọi điện về cho bà. Cả ngày bà cầm chặt chiếc điện thoại trong tay chờ đợi tin tức của từng đứa con.

Mấy ngày vừa qua tôi ăn ngủ không yên, cứ lo lắng chờ tin của các con. Khi biết các con vẫn còn sống thì vui mừng khôn xiết, nhưng khi hay tin thằng Hải vẫn đang nguy kịch và người con rể chẳng may mất mạng thì nước mắt cứ trào ra”, bà Xuân đau đớn .

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Xuân cho biết năm 2011, thấy nhà khó khăn nên anh Hải đã xin mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Lúc này, bà Xuân chạy vạy khắp nơi mượn tiền và cầm cố tài sản để kiếm được 150 triệu cho con đi.

Sau khi gia đình trả hết nợ, anh Hưng xin mẹ cho đi xuất khẩu lao động cùng anh trai. Bà Xuân một lần nữa lại vay mượn để Hưng sang với Hải. Thấy có thể làm ăn được nơi xứ người, hai anh em rủ thêm anh rể Phùng Trọng Tuẩn sang làm cùng. Sau đó, người chị gái Nguyễn Thị Hương cũng sang Đài Loan cùng chồng và em trai.

Vợ chồng anh Tuẩn đi làm ăn gửi lại 2 con trai (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi) cho ông bà nội sống tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trông nom giúp. Tiếc thay, vợ chồng chị chưa kịp đoàn tụ cùng nhau nơi xứ người thì anh Tuẩn đã t‌ử nạ‌n.

Hương mới sang được có mấy ngày, dự định sắp xếp xong công việc thì tới gặp chồng, không ngờ rằng vợ chồng chưa thấy nhau thì đã… Từ nay cháu của tôi không còn cha nữa rồi”, bà Xuân gạt nước mắt tâm sự với PV Người Đưa Tin.

Hai đứa con của vợ chồng anh Tuẩn chị Hương vẫn đang được ông bà nội chăm sóc - Ảnh: Internet

May mắn, người cháu họ của bà Xuân, anh Phan Lê Thành là một trong 5 nạn nhân thoát chết trọng vụ hỏa hoạn. Anh Hải, con trai bà bị thương nặng vẫn đang được chạy chữa.

Bà Xuân : “Thằng Hải mới cưới vợ năm ngoái, hai đứa đi làm rồi yêu nhau ở bên ấy, giờ đây con bé đang có bầu 4 tháng. May mắn là Hải không thiệt mạng, nhưng chưa biết khi nào mới hồi phục”.

Hiện tại, những người con người cháu của bà Xuân tại Đài Loan vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh anh Hải. Tại quê nhà, biết tin các con bà Xuân gặp nạn, bà con hàng xóm liên tục đến thăm hỏi và động viên gia đình bà cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà con hàng xóm đến cùng gia đình bà Xuân - Ảnh: Internet

Trước đó, rạng sáng ngày 14/12, tại ký túc xá lao động nước ngoài của Công ty Tịch Ca (thành phố Đào Viên, Đài Loan) đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy đã làm 6 công nhân người việt t‌ử von‌g, bao gồm: Hoàng Đình Dự (Hải Dương), Phùng Trọng Tuẩn (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Nghĩa (Quảng Bình), Bùi Anh Chung (Bắc Giang), Nguyễn Văn Trãi (Phú Thọ) và Trần Hồng Thủy (Hà Tĩnh). th‌i th‌ể các nạn nhân xấu số đã được đưa đi giám định ADN để nhận dạng.

Ngoài ra, còn 5 nạn nhân khác bị thương. Ba trong số đó đã ra viện, 2 người còn lại vẫn tiếp tục theo dõi.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7829
  1. Không có bồi thường cho 6 người Việt tử nạn trong vụ cháy ở Đài Loan?
  2. Người Việt tử nạn tại Đài Loan: ‘Cho mẹ lạy con 3 lạy’
  3. Lãnh đạo công ty Đài Loan có 6 người Việt thiệt mạng bị buộc tội ngộ sát
  4. Người Việt tử nạn tại Đài Loan: ‘Cho mẹ lạy con 3 lạy’
  5. Tiếng khóc tang thương nơi gia đình nhỏ Quảng Bình khi được tin con tử nạn nơi xứ người
  6. Nạn nhân Việt bị thương nặng trong vụ cháy ở Đài Loan xuất viện
  7. Vụ cháy ở Đài Loan: 5 người bị thương đã hồi phục, còn 6 thi thể vẫn chưa thể nhận dạng
  8. Vụ lao động Việt tử vong ở Đài Loan: Hai lãnh đạo công ty bị cáo buộc ngộ sát
  9. 6 người Việt tử vong ở Đài Loan: Áo ấm chưa kịp gửi, vợ chưa gặp chồng
  10. Con chết nơi đất người - “mong con sớm về quê hương Quảng Bình” nhưng...tiền đâu ra
  11. Vụ 6 người Việt thiệt mạng do hỏa hoạn: Công ty Đài Loan nhiều lần vi phạm an toàn lao độn
  12. Công nhân người Việt tử vong trong vụ cháy ở Đài Loan: Mẹ gào khóc đến kiệt quệ
  13. Hỗ trợ thân nhân sang Đài Loan nhận dạng 6 lao động thiệt mạng
  14. Ước mơ thoát nghèo của lao động Việt thiệt mạng ở Đài Loan
  15. Con chết cháy sau 4 tiếng gọi về nhà, tang thương bao trùm gia đình nhỏ
  16. Lao động Việt chết ở Đài Loan: “Chưa gửi áo ấm sang em đã đi rồi"
  17. Lao động Việt ước mơ đổi đời ở Đài Loan
  18. Nhà của 6 công nhân Việt chết cháy ở Đài Loan xây trái phép
  19. Gia đình 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan có thể không được bồi thường
  20. Công nhân Việt chết cháy ở Đài Loan: ‘Tôi biết làm sao để được gặp con đây’!
  21. ‘Tối qua còn nhắn tin cho mẹ, giờ mãi mãi không thấy con nữa’
Video và Bài nổi bật