CĐV Thái Lan động viên đội nhà sau trận thua U23 Việt Nam

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người hâm mộ Thái Lan đợi đội nhà từ phòng thay đồ ra xe bus để chụp ảnh và động viên toàn đội sau trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam, trong khuôn khổ trận tranh HCĐ giải giao hữu.
CĐV Thái Lan động viên đội nhà sau trận thua U23 Việt Nam
Ảnh minh họa

Sự xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng cùng với cú đúp của Công Phượng giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi ở trận tranh huy chương đồng giải giao hữu quốc tế. Chiến thắng khiến đội khách không quá tự hào nhưng lại khiến chủ nhà Thái Lan buồn bã bởi khiến người hâm mộ tại Buriram thất vọng.

Niềm vui của một nhóm nhỏ CĐV Việt Nam và ban huấn luyện trước nỗi buồn của ông Zoran, HLV trưởng U23 Thái Lan. 

Worachit Kanitsribampen (che mặt) và các đồng đội rời Buriram một cách khác thường so với mọi khi. Họ xấu hổ và không đi vòng quanh sân cảm ơn khán giả, cũng không nán lại hát bài ca truyền thống của Ultras Thái Lan như sau trận thua U23 Triều Tiên. 

Đội trưởng Chenrop Samphaodi (số 9) cũng không giấu nổi sự thất vọng khi rời "Lâu đài sấm sét" - Thunder Castle - biệt danh của sân vận động Imobile Buriram, nơi diễn ra giải đấu Giao hữu quốc tế.

Tuy nhiên khi rời sân vận động, HLV Zoran và các học trò vẫn được người hâm mộ Thái Lan chào đón và động viên. 

Cầu thủ và cổ động viên chụp những tấm ảnh lưu niệm mà quên đi trận thua trước U23 Việt Nam. Không một tiếng trách móc vang lên khi U23 Thái Lan rời sân IMobile - Buriram. 

Tất cả cầu thủ U23 Thái Lan rời sân đều dừng lại ký tặng người hâm mộ qua màn ảnh nhỏ bằng tấm kính trong suốt như trong ảnh. 

Worachit thân thiện chụp ảnh cùng các em nhỏ của Học viện bóng đá tại Buriram.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật