Kinh hãi mối tình ngang trái của bà mẹ 37 tuổi và cậu con trai 20 tuổi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện mẹ đẻ và con ruột đòi kết hôn như vợ chồng ở Mỹ đã trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội.
Kinh hãi mối tình ngang trái của bà mẹ 37 tuổi và cậu con trai 20 tuổi
Ảnh minh họa

Tình yêu chung huyết thống luôn là điều cấm kị, bị người người phê phán. Thế nhưng, vẫn có một bà mẹ bất chấp tất cả chỉ trích của dư luận xã hội đòi kết hôn cùng đứa con trai do chính mình đẻ ra.

Người mẹ trong câu chuyện gây sốc trên là bà Monica Mares, 36 tuổi ở Clovis, New Mexico (Mỹ) và cậu con trai là Caleb Peterson, 19 tuổi. Hai mẹ con đã tuyên bố sẽ kết hôn và cho rằng họ không loạ‌ּn luâ‌ּn mà đó là hiện tượng hấp dẫn tìn‌ּh dụ‌ּc di truyền.

Cặp đôi mẹ con gây bão dư luận với tuyên bố kết hôn như vợ chồng.

Được biết, Monica Mares mang bầu, sinh con khi chỉ mới 16 tuổi. Không muốn trở thành mẹ đơn thân nuôi ở ở lứa tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n, Monica Mares đã cho đi đứa con trai của mình và chỉ gặp lại khi anh tròn 1‌8 tuổ‌i. Tuy nhiên, oái oăm thay khi con trai bà – anh Caleb Peterson trưởng thành thì hai người lại nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau, không phải tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng.

Bà Monica Mares và con trai đã chung sống với nhau như vợ chồng. Thậm chí, họ còn có ý định sinh con và tuyên bố sẽ không có điều gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ. Tuy nhiên, cặp đôi đã bị người hàng xóm phát hiện ra mối quan hệ bất thường và báo cáo với cơ quan cảnh sát.

Tình cảm trái ngang của họ đã bị cảnh sát bắt giữ và giam tù vì chung huyết thống.

Câu chuyện của bà mẹ 36 tuổi và đứa con trai chỉ mới 19 tuổi này đã khiến dư luận vô cùng bất bình, chỉ trích. Họ bị bắt giữ từ năm ngoái vì chu‌yện tìn‌h cảm chung huyết thống. Cuối cùng họ đã thừa nhận cáo buộc từ phía tòa án và nhận 3 năm tù giam. Sau khi ra tù, bà Monica Mares sẽ không được gặp gỡ Caleb Peterson và những đứa con khác trong vòng 18 tháng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật