U19 Việt Nam không tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Yokohama FC

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù thi đấu nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ 2 nhưng U19 Việt Nam của HLV Trần Minh Chiến đã không thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch U21 Yokohama FC ở lượt trận thứ 2 giải U21 quốc tế 2017.
U19 Việt Nam không tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Yokohama FC
U19 Việt Nam có trận đấu nỗ lực trước U21 Yokohama FC

Sau trận hòa trước U21 Myanmar lượt trận mở màn giải U21 quốc tế 2017, U19 Việt Nam đối mặt với thử thách thực sự khi đụng đương kim vô địch U21 Yokohama FC ở lượt trận đấu thứ 2 tại giải U21 quốc tế 2017.

Trong trận đấu tối ngày 14/12, HLV Trần Minh Chiến hầu như đã giữ nguyên đội hình trong trận hòa với U21 Myanmar khi chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi người là Quang Nho đá chính thay vị trí của Văn Luân bởi chấn thương.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, U19 Việt Nam đối mặt với rất hiều khó khăn trước những tình huống tổ chức tấn công của nhà đương kim vô địch Nhật Bản. Phút 27, trong một tình huống nỗ lực ngăn chặn cầu thủ đối phương, Nam Cung đã đốn ngã cầu thủ của Yokohama FC trong khu vực cấm địa, trọng tài đã cho đội bóng Nhật Bản được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, đội trưởng Saito Kosuke không bỏ lỡ cơ hội của mình ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Sau bàn thua này, U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công đa dạng của đội bóng Nhật Bản. Những nỗ lực của U19 Việt Nam trong những phút còn lại của hiệp 1 là cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang của Quang Nho ở ngay sát vạch 5m50. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Yamamoto Ryotaro đã tung ra cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng, dội cột dọc vào lưới để nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ Nhật Bản.

Trong hiệp 2, HLV Trần Minh Chiến có những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Thiện Đức vào sân thay thế vị trí của Mai Sỹ Hoàng. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ono Shingi cũng có điều chỉnh khi tung Okamoto Yuki vào sân.

Trong hiệp thi đấu này, U19 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn khi theo sát đối thủ. Những tình huống phối hợp tấn công đã có phần nhuần nhuyễn hơn. Từ một tình huống cố định, Bảo Toàn đã có cú sút phạt chếch bên cánh trái đã sút bóng rất khó chịu rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở những phút thi đấu sau đó điểm hạn chế lớn nhất của U19 Việt Nam đã bộc lộ rõ nét khi các cầu thủ của chúng ta liên tục để mất bóng một cách dễ dàng. Phút 76, xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái Yokohama có bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau khi Abe Takashi lợi dụng hỗn loạn trong khu vực cấm địa để sút nối thành công. Trong tình huống này, thủ môn U19 Việt Nam đã xuất sắc cản phá thành công 3 cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ bên phía đội bóng Nhật Bản. Tuy nhiên, đến tình huống dứt điểm thứ 4, khung thành của U19 Việt Nam đã rung lên.

U19 Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công ở những phút cuối trận với hy vọng có thêm bàn thắng. Tuy nhiên, trước lối chơi kín kẽ của các cầu thủ U21 Yokohama FC, U19 Việt Nam đã không thể tìm được thêm bàn thắng. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đội bóng trẻ Nhật Bản khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, U21 Yokohama tạm xếp nhì bảng nhờ hơn U21 Thái Lan hiệu số phụ (cùng có 3 điểm). Đứng đầu bảng là U21 Myanmar sau khi bất ngờ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U21 Thái Lan. Trong khi đó, U19 Việt Nam vẫn xếp áp chót, tuy nhiên thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã có một trận đấu đầy nỗ lực trước nhà đương kim vô địch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật