Bé trai 2 tuổi “đốt” 40 điếu thuốc một ngày giờ ra sao?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây 6 năm, năm 2010, đoạn phóng sự về cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc mỗi ngày đã làm cả thế giới rúng động. Vậy có ai hiếu kì cậu bé ấy giờ đây ra sao không?
Bé trai 2 tuổi “đốt” 40 điếu thuốc một ngày giờ ra sao?
2 tuổi, Ardi Rizal đã làm cả thế giới ngán ngẩm, lo sợ khi “đốt” tận 40 điếu thu‌ốc l‌á mỗi ngày. (Ảnh Internet)

Nhắc lại đôi điều về cậu bé một thời gây xôn xao dư luận thế giới

Theo đó, khi mới 2 tuổi, cậu bé Ardi Rizal (sống tại làng Musi Banyuansin, tỉnh Sumatra, Indonesia) đã nghiện thu‌ốc l‌á rất nặng. Trung bình mỗi ngày, cậu bé con này hút khoảng 40 điếu thuốc (tương đương với 2 bao thu‌ốc l‌á), đây là một con số cực kì cao đối với người lớn chứ đừng nói gì trẻ con. Được biết, bé Ardi tiếp xúc với thu‌ốc l‌á lần đầu tiên khi chỉ là một đứa trẻ 6 tháng tuổi và người “đầu têu” chính là cha bé. Sau đó, Ardi ngày càng nghiện thuốc nặng hơn, đến mức nếu không được cho thuốc, bé sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu…

Khi những thông tin đầu tiên về cậu bé lan rộng khắp cả trong và ngoài nước Indonesia, chính phủ đã tìm đến gia đình và đưa bé ra khỏi làng, đến thủ đô Jakarta để tham gia điều trị chứng nghiện thu‌ốc l‌á trong một chương trình phục hồi chức nặng. Và cũng bởi thói quen hút thuốc từ khi còn quá bé của Ardi gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ của dư luận, chính quyền Indonesia đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm chấm dứt hoàn toàn tệ nạn trẻ em hút thuốc tại đất nước này.

Cậu bé nghiện thuốc nặng đến mức dù ở bất cứ hoạt động bình thường nào cũng không xa rời điếu thuốc. Thậm chí, nếu không đưa thuốc cho Ardi, bé sẽ trở nên cáu gắt. (Ảnh Internet)

Ardi đã điều trị chứng nghiện thu‌ốc l‌á như thế nào, và cậu bé hiện giờ ra sao?

Đến thủ đô Jakarta, Ardi được dẫn đi kiểm tra sức khỏe toàn diện từ tim, phổi, cuống họng, mạch máu đến nhiều bộ phận khác nữa. Phần chính của quá trình điều trị phải kể đến 1 tháng điều trị tâm lí, trong đó, “các bác sĩ giúp cậu bé bận rộn với các hoạt động vui chơi, đồng thời khuyến khích bé chơi chung với bạn cùng lứa”, trích lời của tổng thư kí Ủy ban bảo vệ trẻ em – Arist Merdeka Sirait.

Sau đó, cậu bé cai được chứng nghiện thuốc. Tuy nhiên, không phải như vậy là xong, cậu bé lại vướng vào một “hố sâu” khác: nghiện thức ăn nhanh. (Ảnh Internet)

Tuy nhiên, quá trình điều trị này không thật sự gọi là hoàn hảo bởi dù bỏ được thu‌ốc l‌á, bé Ardi lại vướng vào một loại nghiện khác: nghiện thức ăn nhanh. Nếu ngày trước, Ardi đã là một cậu bé con tròn vo mũm mĩm thì sau đó, bé chính thức bị béo phì nặng, biến thành “thùng phuy di động”.

Sau tất cả, Ardi đã chứng minh mình là một chàng trai mạnh mẽ, dù có bất cứ chướng ngại nào cũng sẽ cố gắng vượt qua, không sợ gian khổ, không bị cám dỗ. Hiện tại, cậu bé Ardi nghiện thuốc, béo phì ngày nào đã từ bỏ hết mọi tật xấu, trở thành một người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau nhiều năm nỗ lực, giữ vững ý chí, cậu bé đã cai được chứng nghiện thức ăn đáng sợ kia. (Ảnh Internet)

Với trẻ con chưa đủ hiểu biết thường thức, chỉ sống và hoạt động theo ý thích bản thân, khi vướng phải 2 loại nghiện ngập đáng sợ như thế mà còn có thể vượt qua đã là một chuyện quá đỗi ngạc nhiên và đáng ngưỡng mộ.
Ardi chính là tấm gương sáng xứng đáng được mọi người lớn trên thế giới noi theo, làm động lực cho bản thân vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật