Bạn trai tán tỉnh nhiều cô gái nhưng tôi vẫn tin tưởng anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi trách thì anh nói: “Em đi ngủ sớm thì anh nhắn tin linh tinh thôi, anh chỉ yêu em“. Tôi tin anh, càng ngày càng yêu anh hơn.
Bạn trai tán tỉnh nhiều cô gái nhưng tôi vẫn tin tưởng anh
(Ảnh minh hoạ).

Tôi và anh yêu nhau gần một năm rồi, càng ngày tôi càng thấy tình cảm hai đứa nhạt đi, anh không còn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho tôi nữa. Lúc mới yêu, bạn bè tôi từ trước đã quen anh và nói anh rất đào hoa, không coi trọng tình cảm đâu, tôi không tin và vẫn hết mực yêu anh. Mỗi lần gặp nhau tôi thường cầm điện thoại của anh để kiểm tra, thấy anh nhắn tin tán tỉnh gái nhiều lắm, tôi có trách thì anh nói "Em đi ngủ sớm thì anh nhắn tin linh tinh thôi, anh chỉ yêu em". Tôi tin anh, càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn. Thế nhưng khoảng thời gian này tôi buồn lắm, có khi đến cả 2 ngày anh không nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Mong các bạn cho lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật