Britney Spears trách đời

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thất thế trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, ngôi sao nhạc pop vừa lên sóng phát thanh, bào chữa cho khả năng làm mẹ của mình và than trách thiên hạ quá độc ác với cô.
Britney Spears trách đời
Britney và con trai. Ảnh: Drudgereport.

Cuộc phỏng vấn giữa Brit và Ryan Seacrest chỉ diễn ra 7 phút trên kênh KIIS-FM tại Los Angeles. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cô ca sĩ vừa trò chuyện vừa khúc khích cười đùa với trợ lý Alli Sims và anh bạn Sam Lufti.

Khi Seacrest hỏi, liệu Brit đã làm tất cả những gì có thể cho hai cậu con trai của mình, cô thản nhiên đáp: "Ồ, có Chúa, đúng vậy".

Nhưng Spears dường như không hiểu rõ câu hỏi của người dẫn chương trình khi Seacrest đề cập đến việc khoảng bao lâu thì cô đến thăm con một lần.

"Những thứ đó đều đã nói ở tòa. Chuyện đó thì luật sư của tôi biết rõ", cô trả lời.

Đây không phải là lần duy nhất Brit lơ ngơ trong cuộc trò chuyện. Seacrest đã phải gọi điện thức Brit dậy và nhắc cô về cuộc phỏng vấn đã hẹn giữa hai người. Trong quá trình đối thoại, thỉnh thoảng, cô công chúa nhạc pop lại tỏ ra nghễnh ngãng hoặc hiểu nhầm ý câu hỏi. Khi Seacrest tỏ ý chia sẻ, liệu mật độ dày đặc những thông tin về các scandal gần đây có quá sức chịu đựng với cô, Brit cộc lốc hỏi lại: "Chờ đã, cái gì cơ?".

Brit nhiều lần bị bắt gặp đang rít thuốc. Ảnh: People.

Rồi cô trả lời: "Người ta nói những gì họ muốn và làm tất cả những gì họ thích. Thật đáng buồn khi con người và thế giới này mới độc ác làm sao. Nhưng một ngày trôi qua, điều cơ bản là từ trái tim mình, bạn biết rõ rằng mình đã làm tốt nhất những gì có thể".

Trước những tin đồn về việc Brit đang hò hẹn với chàng cầu thủ Tony Romo của đội bóng bầu dục Dallas co‌wboys, cô ngạc nhiên: "Ai ấy nhỉ?".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Brit đã dành thời gian để quảng bá về album mới Blackout. Brit tâm sự, trong album, cô thích nhất là bài hát Heaven on Earth.

L.H. (Theo AP)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật