Thanh Hóa: Lời trần tình của người cháu họ bị tố xâ‌ּm hạ‌ּi cụ bà 76 tuổi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước sự việc bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm cụ bà 76 tuổi có quan hệ họ hàng với mình, ông Nguyễn Văn N. trú huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) phủ nhận sự việc và cho rằng, bản thân chỉ có ý giúp cụ bà chứ không giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi...
Thanh Hóa: Lời trần tình của người cháu họ bị tố xâ‌ּm hạ‌ּi cụ bà 76 tuổi
Ông N. phủ nhận việc giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với cụ bà 76 tuổi mà ông gọi là thím

Liên quan đến vụ việc gia đình cụ bà Lê Thị T. (SN 1941), trú xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) gửi đơn tố cáo việc cụ bị hiế‌ּp dâ‌ּm, mới đây, ông Nguyễn Văn N. (SN 1960), người đàn ông bị tố giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi đã lên tiếng phủ nhận.

Theo lời ông N., thuyền của ông và thuyền gia đình ông Đỗ Văn B. (SN 1962, con trai của cụ L.) gần nhau trên sông do họ cùng làm nghề chài lưới.

Ông già 81 dâ‌m ô bé gái 14 tháng tuổi còn lời nào để diển tả

//

Vào chiều 27/11, ông đi đặt lưới đánh cá ở ngoài sông như mọi khi, lúc đi qua thuyền ông B., ông thấy cụ L. nằm trền thuyền một mình, miệng kêu ú ớ không thành tiếng nên đã chạy sang thuyền để giúp đỡ.

“Tôi chạy sang đỡ cụ dậy kẻo bị ngã xuống sông; lúc ấy do việc xảy ra nhanh, quần áo tôi có phần xộc xệch nên người nhà cụ L. vừa đến đã liền cho rằng tôi hiế‌ּp dâ‌ּm bà cụ”, ông N. phân trần.

Lý giải về chuyện sau vụ việc hôm đó, ông sang nhà ông B. xin lỗi và nhận tội hiế‌ּp dâ‌ּm bà cụ L., người đàn ông này cho biết, do ở trong làng ông không có anh em họ hàng với ai, con cái thì đi làm ăn xa, sợ gia đình ông B. đông người nên chỉ nhận cho qua chuyện.

“Nhà chỉ có 2 vợ chồng và 1 đứa cháu nhỏ. Tối hôm ấy, nhà ông B. kéo nhiều người đến nhà, bắt tôi ra bãi thuyền, đánh rồi ép tôi nhận tội. Vì sợ bị người ta đánh nên tôi phải nhận thôi. Giờ tôi chỉ mong công an sớm làm sáng tỏ sự việc để trả sự trong sạch cho tôi”, ông N. nói.

Như tin đã đưa trước đó, ông Đỗ Văn B. (con trai cụ L.) đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn N. với nội dung: Vào khoảng 17h ngày 27/11, ông B. cùng vợ rời thuyền về nhà để dọn dẹp nhà cửa, trên thuyền lúc này chỉ còn lại cụ L. Cụ bà này bị liệt nửa người vài năm nay, không đi lại được.

Một lúc sau, vợ chồng ông B. trở lại thuyền để nấu cơm cho bà L. phát hiện ông Nguyễn Văn N. đang có mặt ở đây với biểu hiện bất thường, quần áo xộc xệch; quần cụ L. cũng bị kéo xuống.

Sau buổi chiều hôm ấy, cụ L. không ăn, không ngủ, bị đau khắp người và liên tục chửi ông N. là “loạ‌ּn luâ‌ּn, mất dạy”. Khi được gia đình gặng hỏi thì cụ bà này cho biết, khi cụ đang ngồi trên thuyền thì ông N. bất ngờ xuất hiện, bó‌p c‌ổ và giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi.

Theo ông B., mặc dù mẹ ông bị tàn tật không thể chống cự được nhưng cụ bà vẫn minh mẫn và nhận biết được ai đã gây ra hành vi bệnh hoạn với mình.

Biết chuyện, gia đình ông B. có sang nhà ông N. để hỏi thì người đàn ông này liên tục phủ nhận mặc dù sau đó có sang nhà xin lỗi cụ L.

Ông Phạm Văn Hưng, Trưởng Công an xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, xác nhận xã đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ông B. về vụ việc.

“Chúng tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan cấp trên để xử lý. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiến hành điều tra”, ông Hưng thông tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật