Antonio Conte và ánh hào quang ảo của ‘ông hoàng ngụy biện’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người nghĩ Antonio Conte đang áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế tại Chelsea nhưng thật sự ông đang biến mình thành một ông hoàng ngụy biện.
Antonio Conte và ánh hào quang ảo của ‘ông hoàng ngụy biện’
Đã đến lúc từ bỏ vương miện của vị vua để làm tốt vai trò của người thầy đích thực.

Conte đã che mắt thiên hạ như thế nào?

Mới đây, sau khi thua West Ham, theo một số nguồn tin, Antonio Conte đã to tiếng chỉ trích lãnh đạo của Chelsea. Vị chiến lược gia người Italia cho rằng các cầu thủ của ông đang bị kiệt sức, và điều này đáng ra đã không xuất hiện nếu The Blues có chính sách chuyển nhượng hợp lý hơn trong mùa Hè vừa qua.

Conte, hãy từ bỏ ngai vàng ảo của ông sớm đi!

Xin thưa, đây là một cách ngụy biện rất rõ vì ông hiểu rằng giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã ra đi thì bây giờ tất cả mọi việc đổ vào chính sách chuyển nhượng thì chẳng vấn đề gì nữa. Đây là kiểu ngụy biện luận đề. Conte không nhận sai khi đẩy đi 17 cầu thủ Chelsea trong đó có công thần di‌ego Costa, Nemanja Matic, Ivanovic, Oscar,...

Ông chỉ trích người đã nghỉ to tiếng với BLĐ đội bóng cũng chỉ làm vấn đề căng thẳng thêm chứ chẳng giải quyết được gì cả. Trong khi cái sai của bản thân ông vẫn còn đó. Ngay chính học trò của ông cũng đã lên tiếng chỉ trích sai lầm chuyển nhượng là do Conte một phần.

Ông dùng quyền lực của một HLV để áp đặt học trò.

Cụ thể, Willian đã lên tiếng khi Conte đẩy tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek ra đi không lý do. Tiền vệ này phát biểu: "Ruben là một cầu thủ tuyệt vời và hội tụ mọi phẩm chất để trở thành một ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa.

Cậu ấy cao to, rất khỏe rất mạnh mẽ nhưng cũng phát triển tài năng và tâm lý, bản lĩnh vững vàng dù ở độ tuổi hẵng còn trẻ trung. Tôi thực sự không hiểu vì sao Chelsea lại để Ruben ra đi, cậu ấy phải quay lại đây ngay lập lức.”

Tiếp theo là dùng pháp trị quá hà khắc tại Chelsea. Ông tống David Luiz lên băng ghế dự bị vì không nghe lời. Đây là cách thức ngụy biện lợi dụng quyền lực. Ông lấy danh HLV trưởng và áp đặt các cầu thủ phải nghe lời.

Không chỉ Luiz mà ngay cả Cesc Fabregas, Willian cũng tính đường rời Chelsea khi lên tiếng chỉ trích thầy. Nếu Willian lên tiếng vì Conte không giữ Loftus-Cheek thì Fabregas lại không hài lòng khi di‌ego Costa ra đi. Điều đó càng chứng minh Conte áp quyền lực lên cầu thủ quá lớn để che lỗi lầm của mình.

Hào quang ảo của quyền lực

Từ lối chơi đến cách sử dụng người, Conte đều bảo thủ. Và trước vấn đề về thể lực thì việc xoay tua cũng là bài toán đau đầu với chiến lược gia người Italia. Nhưng dù The Blues có sa sút cỡ nào thì một Conte vẫn cứ khư khư đổ lỗi cho người khác và áp cái tôi quá lớn của mình lên học trò.

Ông đang sống trong hào quang ảo giác. Nó không thật! Tất cả những bảo thủ và chiêu thức ngụy biện của ông không cần ai đó phải bóc mẽ mà chính kết quả, phong độ và thứ hạng của Chelsea lúc này nói lên tất cả.

Nhưng đáng buồn thay Conte vẫn mãi nghĩ mình là một ông hoàng thật sự. Chelsea không bao giờ biết kiên nhẫn với một HLV nào cả. Ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ điều này Conte hiểu rõ vì ông dám thừa nhận Chelsea đã hết cửa cạnh tranh chức vô địch tại mùa này rồi kia mà.

Dám khẳng định người khác sai, đội bóng sa sút nhưng chẳng thấy Conte sửa đổi là bao. Ông vẫn mạnh miệng trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo đội bóng và mạnh tay với cầu thủ. Đã đến lúc thay đổi rồi Conte ạ!

Có lẽ phong độ và chiến thuật thì cần đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông để mua sắm nhưng thái độ của Conte là thứ mà ông cần phải thay đổi ngay. Nếu cứ nghĩ mình là vua nhưng chẳng ai công nhận thì cũng thật đáng buồn.

Triều đại của ông đã kết thúc thật sự rồi, Conte ạ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật