Tin liên quan
Rùng mình khi nhìn chiếc roi “tự chế”
Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Trần Hoài Nam có 2 con (một trai, một gái), sau khi ly hôn vợ, Nam nhận nuôi con trai là bé Trần Gia Kh (10 tuổi) và lấy vợ mới tên Trinh, thuê nhà sinh sống tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tối 5-12 vừa qua, bé Kh bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng.
Hà Nội: Tạm giữ Hình Sự bố B.H con trai 10 tuổi
//
Lúc đầu, người thân không nhận ra bé Kh, vì trước đây cháu nặng 40kg giờ còn 20kg, trên người chi chít vết thương. Theo lời kể của bé Kh, cháu có 5.000 đồng và được ai đó cho thêm 2.000 đồng nên đi xe buýt một mạch từ nhà trọ của bố về nhà bà nội để cầu cứu, lánh nạn. Bởi thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, bé Kh thường xuyên bị B.H.
Bé Kh sau đó được người thân đưa đến CA phường Ngọc Hà trình báo. Trước thông tin đó, lực lượng CA đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến tối 6-12, CQCA đã ra quyết định tạm giữ Hình Sự đối với Trần Hoài Nam để điều tra xử lý về hành vi B.H đối với chính con đẻ của mình.
Ngày 7-12, CQCA quận Cầu Giấy đã đưa Trần Hoài Nam về căn nhà của đối tượng thuê ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm lại hiện trường. Trong suốt buổi thực nghiệm, những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi dã man của người bố đối với chính con đẻ của mình.
Trước CQĐT, Nam biện minh lý do đánh đập dã man bé Kh trong suốt một thời gian dài vì cháu nghịch ngợm, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy cất vào trong tủ; mẹ kế sắc thuốc uống, cháu cho đất vào trong ấm thuốc… dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng cháu vẫn tái diễn các hành vi tương tự. Và do dồn nén lâu ngày nên mới dẫn đến các hành động trên.
Đối tượng sử dụng nhiều chiếc móc quần áo bằng nhôm, kéo thẳng ra, bện vào nhau rồi buộc thành một bó làm roi để đánh đập con. Nhìn chiếc roi Nam “tự chế” để đánh bé Kh khiến nhiều người rùng mình, xót xa.
Nhiều lần đối tượng bắt con mình nằm úp mặt xuống sàn nhà rồi thẳng tay đánh đập. Khi bé Kh đau đớn không chịu được nên đứng dậy, đối tượng lại bắt con trai áp người vào tường và tiếp tục đánh. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam còn lôi bé Kh vào khu vực bếp ăn của gia đình để đánh đập. Không chỉ dùng roi bằng móc quần áo, dùng muôi sắt đánh vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn…
Mẹ ruột không nhận ra con mình
Mẹ ruột bé Kh là chị Nguyễn Thị N, trú tại Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đau đớn, uất nghẹn khi biết tin con trai bị chồng cũ đánh đập dã man. Theo lời chị N chia sẻ, chị và Trần Hoài Nam quen nhau 7 năm thì tổ chức đám cưới và lần lượt sinh được 2 đứa con, bé Kh là con trai lớn. Cách đây 4 năm, hai vợ chồng ly hôn sau khi phát hiện Nam ngoại tình, chị N nuôi con gái út còn Nam nuôi bé Kh.
Khoảng 19g tối 5-12, chị N nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (khu nhà bà nội của bé Kh) nói rằng, con trai chị bị B.H dã man. Chị N vội vã chạy xe đến nhà mẹ chồng cũ. Lúc này con trai chị đã được đưa lên CA phường Ngọc Hà, chị chạy luôn ra trụ sở CA phường.
Chiếc roi mà người bố nhẫn tâm “tự chế” để đánh con trai.
Nói đến đây, chị N khóc nghẹn: “Nhìn thấy con ở CA phường, tôi thực sự không nhận ra bé, bởi Kh từng là một đứa trẻ mập mạp, có nước da trắng và khỏe mạnh. Còn trước mặt tôi lúc đó, bé Kh gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, những vết sẹo do bị đánh đập chi chít trên đầu, khắp người, răng bị gẫy… Tôi đau xót tột cùng, chỉ biết ôm con và khóc”.
Khi được mẹ đón về nhà, bé Kh mới kể lại toàn bộ chuyện bị mẹ kế và bố ruột B.H trong một thời gian dài cho chị N và gia đình nghe. Sau khi mẹ kế và bố đón ra ngoài thuê trọ sống, suốt 2 năm qua bé Kh không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường cháu chỉ được ăn bánh mỳ khô, mỳ tôm sống và ăn cơm nguội, đêm đến chỉ được trải ga mỏng ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng.
Có những lần bé Kh bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu khiến chảy máu, thậm chí, còn bị bố ruột đạp vào mạn sườn rất mạnh. Ngày 6-12, chị N đã đưa con vào BV E thăm khám và chụp chiếu. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.
“Tôi không ngờ con trai lại bị bố ruột và mẹ kế đối xử thậm tệ như vậy. Trong thâm tâm luôn nghĩ, chồng cũ và vợ mới chưa có con thì sẽ đối xử tốt với con trai mình. Mẹ kế đánh con chồng đã đành, đằng này anh ấy là bố đẻ… tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra nữa”, chị N nói trong nước mắt.
Được biết, trước đây Nam vẫn thường xuyên cho bé Kh sang thăm mẹ và em gái nhưng gần đây thì tuyệt nhiên không thấy. Khi chị N hỏi thì Nam viện cớ nhiều lý do và nói cho con đi học trường quốc tế nên không có thời gian. “Thời gian đó, tôi đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho người này, người kia hỏi thăm về con và đi tìm khắp nơi xem con ăn ở thế nào nhưng không được. Đến ngày 5-12, cháu trốn khỏi chỗ trọ của mẹ kế và bố ruột thì tôi cũng như gia đình mới hay tin con bị B.H”.
Nhiều người hàng xóm của chị N cũng xác nhận, rất bất ngờ khi nhìn thấy bé Kh trong trạng thái bị sút cân nghiêm trọng, gầy gò, sẹo đầy người. Trước đây bé Kh béo trắng, khoẻ mạnh và thông minh. Việc bị đánh như đòn thù khiến cho cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Hiện tại bé Kh đang được mẹ ruột chăm sóc tại nhà. Trên mặt bé vẫn đầy thương tích sau những gì người bố của mình gây ra.
Các cơ quan chức năng tiếp tục mời người mẹ kế để làm rõ những hành vi liên quan đến bé trai này, đồng thời đưa bé đi BV giám định thương tật.