Bức xúc với bà lão Hải Phòng bắt cháu bé 5 tuổi bật nhảy 100 lần và la lớn để ‘chữa bệnh‘

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghi cháu bé 5 tuổi bị bà lão 67 tuổi B.H, rất đông hàng xóm đã tìm cách mở cửa, xông vào nhà để can thiệp.
Bức xúc với bà lão Hải Phòng bắt cháu bé 5 tuổi bật nhảy 100 lần và la lớn để ‘chữa bệnh‘
Hình ảnh người dân vào can ngăn người phụ nữ vì cho rằng người này có hành động B.H cháu mình. (Ảnh cắt từ clip)

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang có hành động giống như đánh bé gái khoảng 5 tuổi bằng roi. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết sau những tiếng roi vụt, nhiều người hàng xóm đã tìm cách mở cổng, xông vào nhà can thiệp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ lớn tuổi có hành động vừa quát nạt, vừa vụt roi là bà Nguyễn Thị Hường (67 tuổi, trú tại số 11/3/190 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng).

nạn nhân nghi bị B.H là bé Bùi M. H (5 tuổi, là con gái của anh Bùi Minh Cường và chị Nguyễn Thị Liên). Bà Hường hiện sống cùng nhà với chồng là Vũ Văn D (68 tuổi), cháu H và một cháu nội học lớp 7.

Video: Nghe cháu bé 5 tuổi gào khóc thảm thiết, hàng xóm nghi cháu bị B.H nên tìm cách can thiệp.

Chị Liên chia sẻ, sau khi ly dị anh Cường, chị Liên và con trai của bà Hường chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và cùng hùn vốn để mở quán hàng ăn ở Lào Cai.

Do mải làm ăn, cách thời điểm xảy ra vụ nghi B.H khoảng 6 tháng trước, chị Liên gửi bé H ở trong nhà của bà Hường. Tất cả sự gửi gắm này chỉ diễn ra bằng hành động, lời nói, không có giấy tờ ủy quyền nuôi trẻ.

Chị Nguyễn Thị Bùi Tr. (hàng xóm, của nhà bà Hường) cho biết, hơn chục năm sống cùng dãy nhà với bà Hường, nhiều lần chị Tr. nghe tiếng kêu khóc, van xin của cháu gái ruột của bà Hường (bé gái đang học lớp 7) và người chồng.

Mấy tháng gần đây, chị nhiều lần nghe tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết của bé H. Vụ việc diễn ra vào các khung giờ khi thì khoảng 24h đến 1h, lúc buổi chiều tối, có khi lại sáng sớm…

Chị Đặng Thị M. (34 tuổi, cũng là hàng xóm của bà Hường) cho biết: “Từ nhiều năm trước, nghe và chứng kiến cảnh bà Hường đánh cháu gái lớn, tôi gần như không phản ứng gì, vì đó là cháu ruột bà Hường, tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình người ta”.

Khoảng 1 tuần trước thời điểm hàng xóm quay được clip nghi bà Hường đang đánh cháu H, chị M. khẳng định đã thấy bà Hường đánh cháu rất đau bằng roi, bắt nằm xuống để đánh.

Bà Mai Thị M. (75 tuổi, sống trên phố Tô Hiệu) cũng khẳng định, bà từng chứng kiến bà Hường cầm roi đánh chồng, bắt quỳ lạy. Bà M. cho biết thêm, ngoài việc đánh, bà Hường mỗi ngày bắt cháu Hằng bật nhảy, giơ hai tay lên trời, mồm hô “A…” và tự đếm số lần thực hiện. Khi đủ 100 lần thì mới được cho nghỉ.

Ông Nguyễn Văn L. (61 tuổi, nhà ở phố Tô Hiệu, là cán bộ ngành công an đã nghỉ hưu) khẳng định, tuy nhà cách xa nhà bà Hường cả chục nhà, nhưng ông vẫn thường xuyên nghe được âm thanh khóc lóc của hai đứa cháu ở nhà bà Hường, nghe tiếng kêu la, van vỉ của người chồng bà Hường.

Vụ việc nhà bà Hường gây mất trật tự và bất bình trong khu dân cư đã được đưa ra trong cuộc họp tổ dân phố nhưng thời gian dài chưa được giải quyết. Lần bé H nghi bị đánh, vì quá bức xúc, nhiều người dân đã tập hợp lại, lên án mạnh mẽ.

Trước phản ứng dữ dội của những người hàng xóm, bà Hường đã có lời trần tình. Theo đó, bà Hường khẳng định, bà không đánh cháu H, chỉ đe dọa, vụt đũa (dùng để xào nấu) vào túi đồ chơi của cháu, khi đó đang để gần người.

Nguyên nhân bà Hường giáo dục bé H là do bé hiếu động, xé sách vở của cháu nội bà Hường. Bà Hường cũng phủ nhận những lần đánh hai cháu gái, cho rằng hàng xóm không ưa bà nên đặt điều.

Hai ngày sau thời điểm được cho là bé H bị bà Hường đánh, phóng viên ghi nhận, trên người bé H không có thương tích nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, có vết tím nhỏ ở chân, có vết sẹo nhỏ ở phần cổ trước.

Về chi tiết bắt cháu H nhảy 100 lần mỗi ngày, bà Hường thừa nhận có sự việc đó. Mục đích hành động này, bà Hường lý giải rằng vì bà mong muốn cháu tập thể dục, chữa bệnh cho cháu H.

Khi được hỏi về bệnh tình của cháu H, bà Hường nói đó là bệnh bướu cổ đơn thuần. bệnh này do bà Hường tự chẩn đoán cho bé H thông qua nghề bắt mạch bí truyền của gia đình bà, không qua thăm khám ở các cơ sở y tế.

Bé Hằng

Làm rõ về nghề bấm huyệt trị bệnh của bà Hường, bà Hường khẳng định: “Đây là nghề tôi được truyền lại từ bà nội và mẹ, không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ mất lộc, mất hiệu quả”. Với ngón nghề này, bà Hường vẫn thường trị bệnh giúp những người trong gia đình.

Ngoài bệnh về cổ, bà Hường cho rằng, bé H có những biểu hiện phát triển lệch lạc về tâm sin‌ּh l‌ּý, thường bắt chước làm theo các hành động nhạ‌y cả‌m của người lớn. Và theo cách của bà Hường, hàng ngày bà bắt cháu bé vừa bật nhảy, vừa kêu to cũng là phương pháp trị bệnh về tâm sin‌ּh l‌ּý của cháu.

Ngay cả việc bé H có những biểu hiện phát triển không bình thường về tâm sin‌ּh l‌ּý, cũng xuất phát từ việc quan sát, chẩn đoán của bà Hường, chưa có sự kiểm chứng của cơ sở y tế có chuyên môn.

Bà Hường phủ nhận việc đánh chồng. Bà cho rằng việc chồng có những tiếng kêu rên là do ông D là người ốm yếu sau tai biến, bà trị bệnh bằng bấm huyệt giúp chồng nên mới có tiếng kêu như vậy. Theo bà Hường, việc ông D quỳ lạy là hành động mang tính tín ngưỡng riêng của gia đình bà Hường, không phải B.H.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật