Bà nội cháu bé 22 ngày tuổi bình tĩnh ‘đến lạ’ khi kể lại vụ việc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi hay tin bà nội chính là nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé 22 ngày tuổi, hàng xóm vô cùng bàng hoàng và không khỏi bức xúc về hành động tàn ác đến tột cùng đó.
Bà nội cháu bé 22 ngày tuổi bình tĩnh ‘đến lạ’ khi kể lại vụ việc
Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Sáng nay (29/11), nhiều người dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vẫn đang bàn tàn xôn xao về cái chết của cháu bé 22 ngày tuổi. Và càng bức xúc hơn khi biết thủ phạm không ai khác chính là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, Thái Bình), là bà nội cháu Lê Minh A. (22 ngày tuổi).

Xem Video: Gia đình cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc kể lại sự việc

//

“Chúng tôi cũng chỉ nghĩ là chắc có ai đó có thù hằn gì với bố mẹ, hoặc gia đình cháu bé nên mới có thể dám ra tay với cháu bé mới sinh như vậy. Chứ bà Xuân thì già yếu, lại là bà nội cháu bé ai lại nỡ ra tay gây họa rồi dựng lên một hiện trường giả hoàn hảo như vậy được. Dù bất cứ lý do gì, động cơ gây án như thế nào cũng mong cơ quan chức năng sớm công bố, để trấn an lòng cho những bậc làm cha mẹ, người dân chúng tôi”, bà L. (hàng xóm của cháu bé) bức xúc nói.

Nhiều người dân vô cùng bức xúc khi hay tin bà nội cháu bé chính là nghi phạm.

Cũng theo bà L. thì bà Xuân vừa mới ở quê vào đây từ lúc mẹ cháu bé hạ sinh, bà vào để chăm cháu vì bố cháu phải đi làm. Chắc cũng do mới vào đang lạ nên bà Xuân tỏ ra rất kiệm lời, ít khi tiếp xúc với người xung quanh xóm.

Tỏ ra khá bức xúc trước hành động vô nhân đạo ấy của bà Xuân với đứa cháu gái, anh N, chia sẻ: “Lúc thấy mọi người xôn xao trước nhà anh Thuận, tôi chạy sáng xem có chuyện gì thì thấy bà này có máu ở mồm và cả mũi. Khi mọi người bảo đưa bà ấy đi bệnh viện, thì miệng bà ấy cứ cứ ú ớ, từ chối. Bà ấy bảo “không đi đâu cả, tôi ở nhà thắp hương cầu khấn cho cháu tôi nhanh chóng trở về thôi” và kể lại việc bị hai kẻ lạ mặt xông vào cướp cháu bé đi mất khiến ai cũng hoang mang".

“Lúc báo cáo sự việc với cơ quan công an và công an nhanh chóng có mặt tại nhà thì bà Xuân cũng tỏ ra khá bình tĩnh kể lại vụ việc, không có biểu hiện bị sốc nên tôi cũng thấy khá là mâu thuẫn. Bởi không hiểu sao lúc đó bà ấy lại có thể bình tĩnh đến lạ như vậy, không có biểu hiện gì là sốc, trong khi đó tôi đến nhà nghe kể lại mà chân còn run đứng không vững chứ nói gì đến người thân cháu bé, bởi nếu tâm lý một người bình thường khi thấy công an, người dân tập trung rất đông tại nhà thường cũng khó mà bình tĩnh được. Đằng này, bà ấy lại dựng lên một hiện trường giả hoàn hảo mà đến giờ vẫn không ai dám tin đó là sự thật”, anh N. chia sẻ.

Nhà của anh Thuận những ngày này đóng cửa kín mít.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết, hiện thông tin vụ việc vẫn phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và cũng chỉ mới nắm được thông tin trên báo chí chứ chính quyền địa phương cũng chưa nắm được thông tin cụ thể. Cũng mong cơ quan chức năng sớm công bố chính thức vụ việc để trấn an tâm lý người dân.

Cũng theo chia sẻ của ông Hiếu, ông cũng là người có mặt lúc người dân báo cáo vụ việc. “Lúc thấy bà ấy có dính máu ở mặt, tôi có nói đưa bà ấy đi trạm xá thì bà ấy ú ớ nói “không, để tôi đi kiếm cháu tôi”. Mấy ngày sau, khi rộ lên thông tin bà Xuân có đi xem bói và có thể liên quan tới cái chết của cháu, tôi đã hỏi trực tiếp bà Xuân. Lúc này bà chỉ nói rằng “tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về’”, ông Hiếu kể lại.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin vào khoảng 19 giờ tối ngày 25/11, theo lời kể của bà Xuân, một đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (vợ là Phạm Thị Thanh Huyền) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Thời điểm đó, chị Huyền đang nấu cơm dưới bếp, còn bà Xuân (bà nội cháu bé) đang bế cháu bé thì bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) dùng dao khống chế và cướp cháu bé và bỏ đi. Thấy vậy bà Xuân liền chạy theo giằng co nhưng bị một đối tượng quật ngã và lịm đi ngay trước cổng.

Một lúc sau, anh Thuận đi đón con trai lớn của vợ chồng đi học về thì không thấy đứa con gái và bà nội ở đâu cả nên chạy đi tìm. Khi ra đến cổng thì phát hiện mẹ mình nằm gục ở trước cổng nhà trong tình trạng không tỉnh táo như bị thôi miên. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Thuận đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và hô hoán người dân xung quanh nhờ truy tìm tung tích cháu bé.

hiện trường bãi rác nơi phát hiện th‌i th‌ể cháu bé cách nhà anh Thuận khoảng 10 km.

Sau khi tỉnh lại, bà Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “2 người xông vào nhà là 1 nam và 1 nữ, đi xe máy. Người đàn ông mặc áo phao, đội mũ. Khi vào trong nhà để túm lấy cháu bé, người đàn ông dùng dao khống chế tôi, người phụ nữ dùng một vật dụng (giống tờ giấy) bịt mồm cháu bé và cướp đi. Thấy thế tôi mới chạy theo giằng co thì bị một đối tượng xô ngã sấp mặt xuống đường và sau đó thì không biết gì nữa”.

Sau khi vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ, đến sáng ngày 27/11, một người nhặt rác đã phát hiện th‌i th‌ể bé gái tại một bãi rác trên địa bàn phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm sát hại cháu bé 22 ngày tuổi gây chấn động dư luận vừa qua chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, là bà nội của cháu bé). Tất cả nội dung vụ việc đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng nên. 

Tại cơ quan điều tra thì bà Xuân ban đầu đã thừa nhận hành của mình và khai nhận vào tối 25/11, bà đã sát hại cháu bé, rồi nhét xuống gầm giường. Sau đó, bà Xuân tự ra nằm ngoài ngõ và bịa ra việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiế‌p để cướp cháu bé nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an và bố mẹ cháu.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7740
  1. Đưa thi thể cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa về Thái Bình an táng
  2. Bà nội khai đánh rơi cháu bé, lo sợ nên bỏ vào bao tải giấu đi
  3. Phó thủ tướng: Làm rõ hoạt động của thầy bói trong vụ bé gái bị sát hại
  4. Vết máu của cháu bé 23 ngày tuổi đã tố cáo bà nội
  5. Phó chủ tịch xã: Bà nội bé 20 ngày tuổi tử vong là người lành tính
  6. Vụ cháu bé 23 ngày tuổi chết bất thường: Lùi thời gian công bố vì diễn biến phức tạp
  7. Vụ bé hơn 20 ngày tuổi tử vong: Bà nội bất ngờ thay đổi lời khai
  8. Cơ quan điều tra làm việc với người xem bói cho nghi phạm sát hại cháu nội
  9. Bà nội của bé 20 ngày tuổi vẫn thản nhiên đi xem bói sau khi phi tang xác cháu
  10. Nóng: Bà nội là thủ phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, hiện trường giả được dàn dựng
  11. Vụ sát hại cháu bé 20 tháng tuổi: Bà nội là nghi phạm!
  12. Lời khai bất thường của bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại
  13. Không thể ngờ khi có thông tin về nghi phạm hại chết cháu bé 20 ngày tuổi
  14. Đang dựng lại hiện trường vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
  15. Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi có thể là người thân trong gia đình
  16. Sẽ họp báo thông tin vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
  17. Xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa
  18. Người phụ nữ phát hiện thi thể cháu bé: Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hoang mang
  19. Thanh Hóa: Vợ chồng đau đớn nhận xác con gái hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc
  20. Bộ Công an điều tra vụ bé 20 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội
  21. Công an Thanh Hóa thông tin chính thức vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi
Video và Bài nổi bật