Thiết “cù” thoát tội?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ “đọ súng” trên phố Đoàn Thị Điểm, 11 người đã phải đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội. Nhưng, những vai chính của vụ án (Ánh “trọc”, Cường “chuột”) vẫn đang bỏ trốn...
Thiết “cù” thoát tội?
Ảnh minh họa
Anh em Trần Đức Trang và Trần Xuân Ánh (Ánh “trọc”) là vận động viên wushu nổi tiếng. Ở tuổi 17, cả hai đều đoạt Huy chương vàng trong giải đấu trẻ wushu toàn quốc.
Thành tích của Ánh đáng nể khi giành Huy chương đồng giải vô địch Thế giới và châu Á. Trang từng là “quán quân” giải hậu Sea games và giành Huy chương đồng Asiat 13.

Tại phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội (ngày 21 đến 23-7-2010), các bị cáo khai nhận, nguyên nhân của cuộc “đọ súng” trên xuất phát từ mối thâm thù giữa Ánh “trọc” và Thiết “cù”.

Thiết và Ánh có mâu thuẫn và tháng 12-2004, Ánh tới một nhà nghỉ ở ngõ Thông Phong (Hà Nội) gặp vợ chồng Thiết để giải quyết ân oán.
Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã và Ánh đã hành hung cặp vợ chồng này. Sau đó, Ánh “trọc” và Thiết “cù” hẹn ra ngõ Hàng Cháo nói chuyện. Lần này, Trần Đức Trang đi cùng em trai. Hai anh em đã bị Thiết “cù” dùng súng bắn. Thiết “cù” phải trả giá và ngồi tù. Những ngày trong ngục càng khắc sâu mối thâm thù của Thiết với Ánh.

Mãn hạn tù trước thời hạn, Thiết gặp Ánh tại một quán bar ở Vân Đồn (Bạch Đằng, Hà Nội). Từ đây, quá khứ giữa hai người được khơi lại và Đỗ Mạnh Cường (Cường “chuột”, đàn em của Thiết “cù”) xen vào câu chuyện.

Trang đã gọi điện cho Cường “chuột” nhờ hòa giải. Tuy nhiên, Cường yêu cầu Ánh phải xin lỗi Thiết. Ánh không chấp nhận “xuống nước”. Vì thế, Trang đã nhờ Nguyễn Duy Nam đứng ra giảng hòa. Nam đã hẹn anh em Trang về phố Đoàn Thị Điểm.
Khi đến điểm hẹn, Ánh gọi đàn em chuẩn bị “đồ” rồi cả bọn đi xe về ngã ba Đoàn Thị Điểm - Đặng Trần Côn. Đến nơi, Nam khuyên anh em Trang về và Trang đồng ý. Trong khi đó, Ánh cùng Lê Bá Thành và Bùi Văn Tú cầm súng đứng đợi ở gần đó.
Mọi chuyện tưởng êm thấm, bỗng xuất hiện hai xe ô tô bảy chỗ. Phạm Văn Thắng (người của Thiết “cù”) cầm khẩu K59 bắn về phía Ánh, Thành và Tú. Ánh cũng dùng súng AK bắn trả lại và Thắng bị thương ở ngực. Trước khi t‌ử von‌g, Thắng vẫn kịp bắn một phát vào chân Thành. Nguyễn Thị Thanh Hiền (bạn của Thành) đã giúp anh ta bỏ trốn.

Tại tòa, Trang khai, sau khi nghe tiếng súng nổ, Trang đã chạy vào ngõ 23 phố Đoàn Thị Điểm để trốn chứ không phải hỗ trợ Ánh và “đàn em”. Bào chữa cho Trang, các luật sư cho rằng, Trang nhiều lần ngăn cản Ánh và muốn hóa giải mâu thuẫn giữa em mình với Thiết “cù”.
Luật sư Phạm Hồng Hải nói, VKSND chưa làm rõ được hành vi “giúp sức” của Trang đối với Ánh nên không thể truy tố, xét xử Trang tội “Giết người”. Nhưng, đại diện VKSND khẳng định, giúp sức cho Ánh, Trang đã liên lạc với “tay chân” để nhờ hỗ trợ; sự có mặt của Trang đã giúp sức về mặt tinh thần cho Ánh.

HĐXX – TAND TP Hà Nội bác quan điểm của luật sư và tuyên phạt Trần Đức Trang 12 năm tù về tội “Giết người”; Lê Bá Thành 18 năm, Bùi Văn Tú 17 năm tù về tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thị Thanh Hiền 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”. Các bị cáo còn lại từ 15 tháng cải tạo không giam giữ đến hai năm tù về các tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Không tố giác tội phạm, “Che giấu tội phạm”

11 người liên quan đến vụ án đã phải chịu mức án thích đáng, nhưng những “vai” chính trong vụ án thì vắng mặt. Ánh “trọc”, Cường “chuột” bỏ trốn và đang bị cơ quan CA truy nã.
Trong khi đó, Thiết “cù” thoát tội vì các cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ căn cứ để khởi tố Thiết về tội “Giết người”. CQĐT tách tài liệu liên quan đến Thiết để điều tra, xử lý sau.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật