Chồng đi công tác gọi về báo tin: “Con bồ anh có bầu rồi”, vợ thản nhiên đáp: “Ok”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng 3 ngày sau, Nam đi công tác về, vừa kéo vali vào cửa đã thấy cô bồ ôm bụng bầu ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Đối diện là vợ anh. Khánh lắp bắp:“Chuyện gì đây? Em đến đây làm gì?“
Chồng đi công tác gọi về báo tin: “Con bồ anh có bầu rồi”, vợ thản nhiên đáp: “Ok”
Ảnh minh họa

Cưới nhau được 3 năm nhưng vợ chồng Mai vẫn chưa có con cái gì. Trong khi Khánh tỏ ra rất lo lắng thì Mai lại bình thản không hề sốt ruột khiến ai cũng thấy lạ.

Mai nói với Khánh:

-Chồng à, con cái là lộc trời cho, càng sốt ruột càng khó có con, anh cứ bình tĩnh đi, bác sĩ cũng đã nói vợ chồng mình đều khỏe mạnh còn gì.

Thế nhưng, sức ép từ gia đình khiến Khánh cảm thấy nặng nề, 1 lần mẹ anh nói :

-Hay là con Mai bị vô sinh mà không dám nói nên cứ viện cớ như vậy?? Chắc chắn là thế rồi. Thảo nào nó rất bình tĩnh.

Khánh nghe mẹ nói cũng có lý nhưng không hỏi thẳng vợ mà làm theo cách của mẹ.

Chỉ vài ngày sau, Mai phát hiện ra chồng có quan hệ ngoài luồng với cô người yêu cũ. Lúc đầu, Mai còn nhẫn nhịn lẳng lặng chịu đựng nhưng thấy vợ càng dễ dãi như thế, Khánh càng nghĩ đúng là mọi tội lỗi đều do cô gây ra, vì thế cô mới sẵn sàng chịu đựng.

1 thời gian sau, Khánh đi công tác nhưng nửa đêm bất ngờ gọi điện về cho vợ ấp úng:

-Em à…con bồ của anh có bầu rồi.

Mai nghe thấy choáng váng hết cả người. Cô thảng thốt:

-Tại sao..?? Tại sao anh lại làm thế với người vợ nặng nghĩa tình bấy lâu nay??

Khánh hèn nhát trả lời:

-Là mẹ anh ép…anh…dù sao thì giờ chuyện cũng đã đến nước đó rồi, anh không biết nói gì hơn với em.

Mai hít 1 hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh  nói:

-Được rồi, chờ anh đi công tác về rồi tính tiếp.

Đúng 3 ngày sau, Nam đi công tác về, vừa kéo vali vào cửa đã thấy cô bồ ôm bụng bầu ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Đối diện là vợ anh. Khánh lắp bắp:

-Chuyện gì đây?? Em đến đây làm gì??

Cô bồ đáp:

-Chị ta gọi em, sợ gì mà không đến, giờ em đang mang trong mình cốt nhục của anh, chị ta dám làm gì em cơ chứ. Loại đàn bà không đẻ được thì có quyền gì??

Nhìn vẻ mặt vênh váo của cô bồ, Mai cười khẩy:

-Được rồi, chồng tôi đã về thì bắt đầu 3 mặt 1 lời thôi.

Khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Mai đã lôi cây gậy từ góc nhà ra đánh 1 cái vào người ả bồ khiến ả ta giật mình:

-Chị điên à??

Khánh lao vào ôm lấy bồ:

-Em làm gì thế?? Có gì từ từ nói, cô ấy đang mang thai đứa con của anh.

Mai không buông tha, cô lao tới giật tóc rồi dơ lên 1 can axit nói:

-Mày có tin tao đổ cả lọ axit này vào khuôn mặt lả lơi hay mồi chài đàn ông của mày không??

Thấy ả bồ run rẩy, Mai quay sang đánh chồng tới tấp khiến anh không kịp né, cô cứ lấy gậy quất vào người chồng rồi nói:

-Anh là loại đàn ông tồi tệ, hèn hạ, vô trách nhiệm, khốn nạn đã thế còn vô sinh.

Nghe vợ nói vậy, Khánh ngước lên kinh ngạc:

-Em..nói cái gì?? Anh…vô sinh??

Đánh ghen kinh hoàng trong nhà nghỉ

Mai hùng hổ rút tập giấy kết quả xét nghiệm lần trước ra ném thẳng vào mặt chồng:

-Tôi biết anh vô sinh, sợ anh xấu hổ, sợ anh tự ái, tôi đã phải cố giấu, âm thầm trộn thuốc chữa bệnh vào cơm của anh hàng ngày. Vậy mà cuối cùng tôi lại nhận được sự phản bội đau đớn thế này sao??

Khánh cầm tờ giấy lên trố mắt rồi quay sang nhìn bồ, ả bồ cúi gằm mặt, Mai lại gần ả:

-Mày còn gì để nói không?? Nếu mày có thai thật với chồng tao được thì tao cũng nhường  chồng cho mày luôn, đằng này mày dám lừa anh ấy, đứa con này không phải của chồng tao nên tao có vô tình làm mày sảy cũng chẳng tiếc gì đâu nhỉ??

Nghe vậy, cô bồ run quá bỏ chạy vội ra đường, còn Khánh thì quỳ xuống trước mặt vợ:

-Anh xin lỗi, anh sai rồi, không ngờ cô ả lại lừa anh..Anh…em tha thứ cho anh nhé.

Mai bật khóc không trả lời, vì tình yêu quá lớn cô dành cho Khánh mà cô đã phải hy sinh quá nhiều, liệu có nên tiếp tục hy sinh nữa hay sẽ bỏ đi tìm hạnh phúc mới??

Đánh ghen trèo lên cả ôtô náo loạn cả hà nội

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật