Nội dung những giấc mơ được tái hiện trong cuốn sách Insomniac Dreams. Trong sách còn in những tài liệu, phân tích về liên hệ giữa những giấc mơ và cuộc đời thực cùng các tác phẩm của Nabokov.
Tác giả Lolita là người đã phải vật lộn với chứng mất ngủ trong suốt cuộc đời mình. Ông bắt đầu viết cuốn nhật ký sau khi đọc cuốn An Experiment with Time của triết gia Anh John Dunne, đưa ra một giả thuyết cho rằng giấc mơ đôi khi có thể được lấy cảm hứng từ các sự kiện tương lai.
Những giấc mơ viết trong cuốn nhật ký cho thấy ngay từ thời điểm năm 1964, tác giả đã có những giấc mơ về “em gái”, “loạּn luâּn”… trong khi đó, đến năm 1955 Lolita mới ra đời.
Một trang nhật ký viết vào ngày 13/12/1964, Nabokov có nhắc tới “Giấc mơ gợi tình mãnh liệt. máu trên tấm ga”. Hoặc các chi tiết mà sau này xuất hiện trong Lolita như: “Em gái O của tôi, trẻ trung… thở dài, nghiền ngẫm về hậu quả của tội loạּn luâּn”.
Trong một giấc mơ khác, Nabokov mơ thấy mình đang nhảy với người vợ Vera. Ông miêu tả vợ mình trong chiếc váy hּở hanּg, lấm chấm một cách kỳ cục. “Một người đàn ông hôn nàng. Tôi túm lấy đầu gã và đập mặt gã vào tường bằng sức mạnh dữ dội”…
Một trang nhật ký của Nabokov.
Nhiều giấc mơ khác của Nabokov sẽ có trong cuốn Insomniac Dreams. Sách do Gennady Barabtarlo, giáo sư văn học Đại học Missouri, một chuyên gia về Nabokov trực tiếp biên tập.
Vladimir Nabokov (1899-1977) là một nhà văn, nhà thơ Nga, sáng tác bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Nabokov là tác giả của lượng tác phẩm đồ sộ với nhiều tiểu thuyết, tập truyện ngắn, thơ, trong đó, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Lolita. Ngoài văn xuôi và thơ, ông còn là dịch giả, dịch những tác phẩm kinh điển của Nga sang tiếng Anh và ngược lại.