Quảng Nam: Anh thợ sửa xe tốt bụng, sửa miễn phí cho bà con ngập lụt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bão tan, lũ rút thì cũng là lúc khách hàng tìm đến anh nhiều vô kể. Thế nhưng, anh không hề tranh thủ cơ hội đắt khách để kiếm thêm lợi nhuận mà ngược lại, làm việc không thù lao để chia sẻ nỗi khó khăn của người dân bị mắc lũ.
Quảng Nam: Anh thợ sửa xe tốt bụng, sửa miễn phí cho bà con ngập lụt
Anh Cảnh cùng thợ sửa xe ngập nước lụt miễn phí cho bà con. Ảnh: P.N

Nhiều ngày nay, hàng chục người dân mang xe máy đến tiệm sửa xe Minh Cảnh (thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) để nhờ súc rửa, vệ sinh động cơ, lọc gió, sửa hệ thống điện… vì xe bị ngâm nước trong những ngày lũ nên không khởi động được. Hầu hết các xe bị ngập sâu trong nước lũ nên anh Trương Minh Cảnh (chủ tiệm) cùng 2 người thợ phải nỗ lực xả bùn, nước bẩn và súc rửa sạch sẽ. Kể cả xăng, nhớt, bộ chế hòa khí… những người thợ cũng phải xả ra và tỉ mỉ làm khô.

Hết chiếc này đến chiếc khác, anh Cảnh và đồng nghiệp phải tranh thủ làm từ sáng sớm đến tối mịt để người dân có phương tiện đi lại. Và một điều khiến mọi người cảm động là anh Cảnh làm công việc này miễn phí cho bà con. Cũng có người thấy anh vất vả nên bồi dưỡng ít tiền nhưng anh không nhận.

Sau lũ, giá các mặt hàng rau, thịt leo thang. Sau lũ, nhiều người có cơ hội tăng thu nhập bởi các nghề như sửa xe, bán nước sạch… Ngay trong lũ, nhiều người kiếm tiền triệu bởi tranh thủ thời cơ đưa khách qua các đoạn đường ngập nước. Thế nhưng chàng sửa xe này lại khác. “Bà con bị bão lụt đã khổ rồi, nên tôi không đành lòng lấy tiền. Đây là tấm lòng, sự chia sẻ của tôi trước khó khăn, vất vả của bà con bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua” – anh Cảnh chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi: “Anh giải cứu những xe bị ngập lụt đến khi nào thì thôi?”, Cảnh lau mồ hôi vui vẻ trả lời: “Cho đến khi nào hết xe ngập lụt. Tôi cũng đã thông báo cho người dân biết điều này rồi”. Vậy là, chàng trai này sẽ còn nhiều ngày vất vả…

Xin kết thúc bài viết bằng lời nhận xét của một người khách được anh Cảnh sửa xe miễn phí: “Anh ấy như một bông hoa đẹp để lại hương thơm cho đời. Dù có trải qua bão lũ, lòng người cũng thấy ấm áp”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật