Dã quỳ - loài hoa báo hiệu mùa đông trước đây vốn là đặc sản của miền đất lạnh Đà Lạt giờ đã được trồng nhiều ở Ba Vì (Hà Nội), hút hồn không ít người.
Đường đi đẹp và không quá xa nên bạn có thể đi bằng ô tô hoặc xe máy. Có một đoạn ngắn là khúc cua quanh co như đường lên Sapa, Tam Đảo đưa bạn lên núi với không khí trong và loãng dần, cảm giác se lạnh rất dễ chịu.
Trên lối vào vườn quốc gia Ba Vì, từ xa xa bạn sẽ nhìn thấy lác đác những bụi dã quỳ vàng rực nở hai bên đường. Quá ngỡ ngàng vì vẻ rực rỡ của nó, nhiều du khách đã dừng chân chụp ảnh với hoa ngay tại đây.
Hoa thường mọc thành bụi.
So với hoa dã quỳ Đà Lạt thì hoa dã quỳ Ba Vì có màu vàng nhạt hơn.
Nhưng bông to hơn nhiều.
Dã quỳ nở đẹp nhất vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng chiếu qua làn sương mù trên núi cao khiến những sắc vàng càng trở nên rực rỡ. (ảnh: M.M) Bên trong vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ đẹp nhất khi mọc cao quá đầu người thành những cổng hoa bao quanh lối đi dài hun hút nhìn rất lãng mạn. Sắc hoa vàng ruộm nổi bật trên nền sương mờ ảo của núi rừng.Không chỉ giới trẻ, nhiều các chị các cô cũng bị cuốn hút bởi loài hoa rực rỡ này.