Có nên kết thúc cảnh làm người thứ ba

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi một phần không muốn dừng lại vì trót yêu em nghiêm túc rồi, một phần không muốn làm em dằn vặt thêm nữa.
Có nên kết thúc cảnh làm người thứ ba
Ảnh minh họa

Tôi 25 tuổi, nam giới, sống và làm việc tại Toronto, Canada. Tôi và em (cũng là nam giới) đến với nhau cách đây một năm dù khi đó tôi đã biết em có bạn trai và họ sống với nhau được 6 năm (em 24 tuổi, bạn trai người Trung Quốc 30 tuổi). Nhờ có bạn trai đó, em và mẹ có cuộc sống ổn định ở Canada, không phải lo nghĩ nhiều. Người đó là ân nhân của cả gia đình em. Chuyện đám cưới giữa em và bạn trai chỉ là vấn đề thời gian (do một vài người chưa chấp nhận con cháu mình là người đồn‌g tín‌h).

Tôi và em đang rất bối rối không biết nên làm gì, dừng lại hay tiếp tục lén lút thế này? Em dằn vặt vì chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay với bạn trai hiện tại (giữa 2 người có nhiều ràng buộc về tài chính và kinh doanh, rất phức tạp) và yêu tôi nhưng để tôi phải thiệt thòi và không công khai. Tôi bối rối vì biết mình là người thứ ba, không thể cho em cuộc sống đầy đủ ngay được. Vả lại, người kia đối với em cũng rất tốt, ngoại trừ chuyện chăn gối đã dừng lại cách đây 2 năm.

Khi tôi hỏi “Nếu anh dừng lại, em chắc chắn chỉ có anh ấy suốt đời không"? Em nói không và vẫn muốn tôi bên cạnh. Sang năm mới tôi sẽ ở chung nhà với mẹ em, mẹ em và tôi hợp nhau lắm, còn em và bạn trai sống ở nhà mới trên cùng dãy phố. Tôi rất khó xử, không biết nên làm gì và quyết định viết bài lên đây. Tôi một phần không muốn dừng lại vì trót yêu em nghiêm túc rồi, một phần không muốn làm em dằn vặt thêm nữa. Mong mọi người tư vấn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật