Con gái Choi Jin Sil nhớ mẹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã hơn hai năm kể từ ngày nữ diễn viên ’Con đường đã qua’ giã từ cuộc sống, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Dưới bàn tay chăm sóc của bà ngoại, các bé giờ đã vững vàng hơn khi tiếp nhận sự thật mẹ đã qua đời.
Con gái Choi Jin Sil nhớ mẹ
Nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil và con gái. Ảnh: All.

Sau khi Choi Jin Sil qua đời, hai con cô, bé Hwan Hee và Yoon Hee được bà ngoại chăm sóc. Nếu dư luận nhiều người lo lắng rằng hai bé còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận sự thực về cái chết bi thương của mẹ, giờ đây họ có thể yên tâm phần nào, bởi không những ngoan ngoãn, trưởng thành hơn, các bé còn học cách sống độc lập khi không có mẹ chăm chút. Yoon Hee, con gái Choi Jin Sil mới đây đã viết những dòng tâm sự rất tình cảm với mẹ trên minihompy: "Mẹ à, con yêu mẹ, hãy luôn ở bên con nhé". Không chỉ có vậy, cô bé còn dành tình cảm cho Choi Jin Young - người cậu ruột vừa t‌ּự t‌ּử vào tháng 3 vừa rồi bằng những lời yêu thương: "Con yêu cậu nhiều lắm".

Hai con của Choi Jin Sil trong lễ viếng 1 năm ngày mẹ mất. Ảnh: Star.

Tình cảm hồn nhiên, chân thành của bé Yoon Hee khiến các cư dân mạng rất xúc động, rất nhiều người chia sẻ: "Những dòng chữ của bé khiến tôi buồn quá", hay "Tôi thực sự vẫn chưa thể vượt qua cái chết của cô ấy", "Tôi muốn rơi nước mắt", hoặc những lời động viên chân thành: "Mạnh mẽ lên, cô bé nhé"…

Theo News, đầu tháng 7 vừa qua, nhân 100 ngày mất của Choi Jin Young, em trai Choi Jin Sil, gia đình đã dời mộ của anh tới cạnh mộ chị gái trong khu Gapsan, Yangpyung, tỉnh Gyunggi, với hy vọng hai chị em sẽ luôn kề cận để chăm sóc nhau nơi thiên đường.

Mẹ Choi Jin Sil đau buồn bên mộ con trai, con gái. Ảnh: Newsen.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật