CLB Khánh Hòa phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch V.League

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến thắng 2-1 trên sân của CLB Cần Thơ giúp Sanna Khánh Hòa đứng thứ 4 tại V.League 2017. Họ chỉ kém 3 đội dẫn đầu là Quảng Nam, Hà Nội và Thanh Hóa có vỏn vẹn 1 điểm.
CLB Khánh Hòa phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch V.League
Ảnh minh họa

Sanna Khánh Hòa là đội bóng "ngựa ô" của V.League năm nay. Với lực lượng không được đánh giá cao, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thi đấu ổn định trong suốt mùa giải và có mặt trong tốp dẫn đầu ở giai đoạn cuối mùa. Vì thế dù làm khách trên sân XSKT chiều 5/11, đội bóng miền Trung vẫn chơi rất chủ động.

Hai đội không cần thăm dò, sẵn sàng chơi tấn công ăn miếng trả miếng. Đội chủ nhà Cần Thơ bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái bởi họ đã chắc chắn trụ hạng. Suất , sau khi CLB này thua SLNA 2-3 trước đó một ngày.

Cần Thơ tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với pha thoát xuống biên trái trống trải của Ngọc Mạnh ở phút 20. Tuy nhiên anh dứt điểm quá nhẹ nên không đánh bại được thủ môn Tuấn Mạnh.

Về phía Khánh Hòa, họ trông cậy rất nhiều vào khả năng hoạt động độc lập của chân sút Youssouf Toure. Dù chỉ khoác áo đội bóng phố biển từ giai đoạn 2, chân sút này đã có 4 pha lập công cùng nhiều đường chuyền thành bàn.

Phút 33 xuất phát từ cú sút phạt của Toure, tiền vệ Võ Út Cường nhanh chân dứt điểm bồi, ghi bàn thắng đầu tiên cho Khánh Hòa. Trước đó, thủ môn Thanh Diệp đã bắt bóng không dính tạo điều kiện cho đối thủ lập công.

Tuy nhiên lợi thế của đội khách duy trì không lâu. Cuối hiệp 1, Hoàng Vissai bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Jose Nsi dễ dàng đánh bại Tuấn Mạnh để gỡ hòa 1-1 cho Cần Thơ.

Đây là bàn thắng thứ 13 tại V.League 2017 của Nsi, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách làm bàn cùng với Stevens (Hải Phòng). Họ xếp trên Anh Đức (Bình Dương) và Claudecir (Quảng Nam) - 2 người có cùng 12 pha lập công.

Hiệp 2, thế trận diễn ra rất cân bằng. Hai đội đều tích cực tấn công nhưng không có nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra. Đội khách rất khát khao giành trọn 3 điểm để bám đuổi tốp dẫn đầu nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Cần Thơ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 83 khi tiền đạo Sunday của Cần Thơ nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Khánh Hòa dồn lên tấn công trong thời gian còn lại.

Sức ép của đội khách được đền đáp xứng đáng chỉ sau đó 5 phút. Lâm Ti Phông kết thúc chính xác đường chuyền của Toure để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Khánh Hòa. Kết quả này giúp họ vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém 3 đội đứng trên chỉ 1 điểm.

Tốp đầu V.League đang bám đuổi sít sao. Quảng Nam đang có lợi thế còn một trận chưa thi đấu với Quảng Ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật