Phát hiện một thành phố cổ đại nằm trên một hòn đảo cực kỳ hẻo lánh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học đã phát hiện một thành phố bị quên lãng ở giữa Thái Bình Dương, và đó có thể chính là Alantis.
Phát hiện một thành phố cổ đại nằm trên một hòn đảo cực kỳ hẻo lánh
Hòn đảo hẻo lánh Pohnpei này nằm ở ngoài khơi của một quốc gia nhỏ tên là Micronesia, và phần lớn hòn đảo vẫn chưa hề được khám phá.

Phát hiện một thành phố cổ đại nằm trên một hòn đảo cực kỳ hẻo lánh

Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh mới đã giúp các chuyên gia phát hiện một số bí mật bị lãng quên của nó.

Một đoạn phim ngắn đăng tải tại kênh khoa học “Trên Trái Đất có gì?” trênYouTube đã tiết lộ các hình ảnh của khu vực bí ẩn này.

Các bức ảnh thể hiện khu khảo cổ Nan Madol – một phần của đảo Pohnpei.

Các nhà nghiên cứu tin rằng nơi này là một thành phố nằm phía trên một đầm phá và có hàng loạt kênh rạch và các bức tường bằng đá rất lớn.

Theo nhóm nghiên cứu, thành phố này có niên đại từ thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai sau công nguyên, và có thể là một trong những thành phố lớn đầu tiên trong lịch sử các đảo Thái Bình Dương.

Phát hiện này còn trở nên thú vị hơn nữa bởi vì mức độ xa xôi hẻo lánh của đảo Pohnpei.

Hòn đảo tí hon này nằm cách Los Angeles 4.000 km và cách Úc 2.600 km.

Thành phố bị mất tích nằm trên hòn đảo nhỏ Pohnpei.

Tuy nhiên, hầu như chưa có thông tin gì về những dân cư xưa kia ở hòn đảo này. Nhưng nhà khoa học Mark McCoy tới từ trường Đại học Southern Methodist ở Texas, đồng thời cũng chính là người đã phân tích các phát hiện này, cho rằng Nan Madol có thể là một thành phố thủ phủ thời cổ đại.

Theo ông, “có vẻ như Nan Madol chính là đại diện đầu tiên cho lịch sử về các quần đảo ở Thái Bình Dương”. Và với vị trí trung tâm của mình, Nan Madol có thể là một thủ phủ.

“Ngôi mộ của những nhà lãnh đạo đầu tiên của Pohnpei ra đời sớm hơn cả trăm năm so với các khu chôn cất tưởng niệm tương tự trên các hòn đảo khác”.

Với vị trí trung tâm của mình, Nan Madol hẳn từng là một thủ phủ.

“Đó là nơi đặt quyền lực chính trị, là trung tâm thực hiện các nghi thức tôn giáo quan trọng nhất, và là nơi yên nghỉ của các nhà lãnh đạo trước kia của hòn đảo”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật