Sự biến hóa của nội y

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời trang Xuân - Hè 2010 đánh dấu sự trở lại mãnh mẽ của những thiết kế “gây choáng“, lấy ý tưởng từ trang phục nội y nóng bỏng.
Sự biến hóa của nội y
Có mấy ai sẵn sàng xuất hiện trước đám đông với trang phục kiểu ngực chóp nón như Madona trong bài hát Like a Virgin?

Sức nóng của nội y là không thể phủ nhận và khi nội y được mặc như trang phục ngoài càng làm "bỏng mắt" bất cứ quý ông nào. Có thể nói, trên sàn catwalk vài năm gần đây, đề tài này đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt đối với các ông lớn thời trang. Xu hướng này thực ra không mới. Đó chỉ là sự quay vòng của thời trang hàng thập kỷ trước, nhưng dĩ nhiên đã táo bạo và đa dạng hơn rất nhiều.

Từ Marie Antoinette đến Madonna

Năm 1783, công chúng tỏ ra phẫn nộ khi chiêm ngưỡng bức họa Marie Antoinette en Chemise của họa sỹ người Pháp - Vigée Le Brun. Đó là bức tranh phác họa công nương Marie Antoinette trong chiếc đầm vải muslin mỏng manh.

Thời bấy giờ, người ta vẫn đặt ra những khuôn phép khắt khe đối với trang phục của phụ nữ. Đến đầu những năm 1900, thời kỳ suy đồi của đế chế Belle Époque với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng tại các hội trường, nhà hát. Hình ảnh các nữ vũ công với trang phục diễn rực rỡ và gợi cảm, lấy ý tưởng từ chiếc áo corset vô tình trở nên phổ biến. Đây cũng chính là sự khơi mào cho trào lưu ăn theo xu hướng mặc những trang phục gây "shock" nhưng hot này trong những năm về sau.

Các mẫu thiết kế độc đáo của D&G

Thời điểm phụ nữ giành được nữ quyền thập kỷ 1920 được ghi nhớ như một bước chuyển mình trong phong cách thời trang của phái đẹp. Không còn những chiếc áo corset chật ních đến khó thở hay những chiếc đầm quá kiểu cách và rườm rà, thay vào đó là những trang phục đơn giản, thoải mái hơn.

Thời kỳ này, khiêu vũ là thú tiêu khiển ưa thích của những người mê nhạc Jazz. Để giữ tất khỏi bị tụt trong khi các quý cô nhún nhảy theo nhạc, người ta phát minh ra đai nịt bít tất. Những chiếc móc cài gợi cảm có dịp lộ ra mỗi khi họ tung váy. Nét quyến rũ đó dẫn đến sự ra đời của những món đồ lót thời hiện đại.

Đến thập niên 1940 và 1950, nội y vẫn chỉ được xem là đồ phụ nữ mặc trong phòng ngủ ngoại trừ những tấm poster "hot" chụp các cô gái đẹp trong trang phục đồ tắm hoặc áo lót. Khi chiến tranh kết thúc, poster kiểu này "châm ngòi" cho xu hướng "siêu nữ tính" với đai nịt và diềm xếp nếp, đỉnh điểm là áo nịt nhọn phổ biến bởi Marilyn Monroe.

Một vài thập kỷ sau, trào lưu mặc áo lót như một chiếc áo bình thường của nữ hoàng nhạc pop - Madonna trong bộ phim điện ảnh Desperately Seeking Susan (1985) được lan truyền rộng rãi. Trong chuyến lưu diễn Blond Ambition (1990), Madonna với phong cách thời trang cá tính đã thực sự chinh phục phụ nữ lúc đó khi cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ đồ lót năm 1950 của Jean Paul Gaultier.

Giai đoạn phục hưng

Lady Gaga với những trang phục không "lẫn vào đâu được"

Chiếc áo với phần ngực hình chóp nón ấn tượng của Jean Paul Gaultier

Những hình ảnh các sao lộ nội y luôn là "mồi câu view" của các báo, tạp chí giải trí. Tuy nhiên, kể từ khi các sao thích gây "shock" như Paris Hilton, Lindsay Lohan, Rihanna... hay "cố tình" lộ nội y như một thứ mốt, mọi người đã bắt đầu tiếp nhận nó một cách dễ chịu hơn. Đỉnh điểm của việc phá cách với phong cách "sexy" và táo bạo này là những trang phục "made by Lady Gaga".

Xu hướng cá tính này đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong những bộ sưu tập Xuân - Hè 2010 của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Dior, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs. Đây là một xu hướng ấn tượng nhưng sẽ khó phổ biến ở những nước Á Đông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật