Nẹt pô ầm ĩ và đua xe ngày đám ma bạn, hàng chục Racing Boy bị cả nước chửi, trù ẻo

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành viên Racing Boy là cái gai trong mắt người đi đường bởi sở thích chạy xe máy tốc độ bàn thờ và nẹt pô ầm ĩ gây bức xúc. Dù đi rước dâu hay đám ma tiễn đưa bạn về nơi chín suối, các Racing Boy đều nẹt pô, cản trở giao thông, thậm chí đua xe.
Nẹt pô ầm ĩ và đua xe ngày đám ma bạn, hàng chục Racing Boy bị cả nước chửi, trù ẻo
Nẹt pô ầm ĩ và đua xe ngày đám ma bạn

Mới đây, dân mạng sôi sục vì clip hàng chục Racing Boy ở Sài Gòn tiễn đưa bạn ra nghĩa địa để chôn cất. Trên đường đi, họ dàn hàng ngang làm tắc đường, nẹt pô ầm ĩ khiến nhiều người bức xúc.

Nhóm nam thanh niên nẹt pô ầm ĩ phía sau xe tang đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

//

Một vài người chạy xe máy độ trơ khung trông giống xe đạp đua. Không những thế, đa số họ đều không đội nón bảo hiểm.

Rồ ga và nẹt pô chưa đã, một số thành viên Racing Boy còn tổ chức đua xe ngay phía sau xe tang cho ngầu.

Ra đến nghĩa địa, khi ban tang lễ làm thủ tục chôn cất bạn, vài thành viên Racing Boy tiếp tục nẹt pô xe như nghi thức tiễn bạn về nơi chín suối.

Hàng chục Racing Boy tiễn bạn về nơi chín suối.

Rất nhiều người khó hiểu và bức xúc với hành vi, thứ văn hoá kỳ quặc của nhóm Racing Boy ở nghĩa địa. Không ít dân mạng chửi bới không tiếc lời và cho rằng họ chỉ là “bọn phá làng phá xóm”, thậm chí có người ác miệng mong các Racing Boy sớm đi theo bạn của mình.

Không biết thân cỡ nào với thành viên vừa qua đời nhưng không thấy Racing Boy nào rơi lệ.

Người được hàg chục Racing Boy tiễn đưa là nam thanh niên còn trẻ nhà ở Hóc Môn, bị tai nạn khi đi làm về.

Trong clip khác, nhóm Racing Boy ở Bình Dương tuy ăn mặc chỉnh tề đi rước dâu nhưng cũng rồ ga và nẹt pô inh ỏi. Điều đáng nói là tất cả đều chạy xe máy không nón bảo hiểm. Trong số này có cả con gái.

Nhóm Racing Boy ở Bình Dương không đội nón bảo hiểm khi đi rước dâu.

Không biết rồ ga, nẹt pô có phải là văn hoá hay đặc điểm để nhận dạng Racing Boy không? Song, đây là hành vi được cho là vô văn hoá, vô ý thức và nên loại bỏ.

Từng tham gia bắt những tên cướp chạy xe kinh hoàng, hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin cũng không ưa gì Racing Boy và viết status châm biếm chủ đề 6 điều khiến bạn nên trở thành một Rắc Kinh Bôi ngay lúc này”:

1. Lúc nhập hội, được nhiều anh em bạn bè tư vấn độ xe, được mấy thằng chủ lò xe nâng như trứng và hứng như hoa.

2. Lúc vào hội thì được các huynh đệ dẫn đi chơi sáng đêm.

3. Vô hội thỉnh thoảng có mấy con ni-co-lai, anh em share nhau theo thứ tự mà xoạ‌ּc?!

4. Lúc rãnh, quay clip bốc đầu xe trên xa lộ, được cộng đồng và nhiều người biết đến, follow tăng vọt.

5. Lúc hút đầu vô xe ben còn vỏn vẹn vài trăm gram thịt. 800 anh em kéo tới chia bùn, chụp hình đăng FB treo staus “rip”.

6. Lúc đưa đi chôn, anh em sẽ dắt hết mấy con xe gắn bô lô AHM (nổ càng to càng tốt) ra thể hiện màn đưa tiễn bằng những mang nẹt pô. Đây cũng là nghi thức đưa tiễn một biker về nơi an nghĩ.

Bọn mầy sống thì phá làng phá xóm, chết cũng không để cho ai yên, nhất bọn mày rồi đó!

Rất nhiều người có niềm đam mêm với tốc độ, song các Racing Boy nên thể hiện sao cho văn minh để tránh bị cộng đồng mạng tổng sỉ vả, thậm chí trù ẻo như dưới đây:

Xem Video: Quái xế đi đám ma bạn đua về đánh nhau

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật