‘Hotboy dao kéo’: phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, không có tiền mới đáng hổ thẹn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phạm Xuân Hào (sinh năm 1995), quê gốc Quảng Bình, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Hào được nhiều người biết tới với việc chi hàng trăm triệu cho phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình sáng như hot boy.
‘Hotboy dao kéo’: phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, không có tiền mới đáng hổ thẹn
Hình ảnh của Phạm Xuân Hào trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ

Phạm Xuân Hào mở đầu câu chuyện với Phóng viên Thế Giới Trẻ bằng tâm sự: "Từng có ngưởi bảo tôi: Xấu thì học giỏi đi, xấu thì sống đẹp đi, xấu thì thành công đi. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ như vậy, nếu bạn chưa từng sống cuộc đời của người khác, chưa từng bị trêu trọc vì không đẹp thì bạn không bao giờ có quyền chỉ trích họ, chỉ vì họ muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có một cuộc sống tốt hơn thôi".

Cuộc đời thay đổi

- Liệu từ nhỏ bạn đã ý thức được việc phải làm đẹp, nhưng... không thể?

- Từ lúc sinh ra đến lớn lên, ngoài những nỗ lực trong việc học, mình luôn cảm thấy tự ti về vóc dáng quá khổ, gương mặt không được đẹp so với bạn bè đồng trang lứa: Hàm răng xấu, mũi thấp và dáng vóc trông tròn trịa.

Quá khứ với vẻ ngoài tròn trịa, lù dù là quãng thời gian tôi không muốn nhớ tới. Tôi bị bạn bè trêu ghẹo, tình cảm bị đem ra làm trò đùa. Thật sự, tôi bị trầm cảm một thời gian dài.

- Lý do gì khiến bạn quyết tâm thay đổi vẻ ngoài của mình đến thế?

- Cả quãng thời gian dài bị trêu ghẹo, mang ra làm trò đùa đó đã khiến tôi nung nấu ý định thay đổi ngoại hình. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi quyết tâm kiếm tiền và tìm hiểu kỹ, nghiên cứu nhiều về phẫu thuật thẩm mỹ. Khi vừa đủ khả năng tài chính và sẵn sàng tâm lý, tôi đã thực hiện ngay kế hoạch.

Tính đến hiện tại, tôi đã thực hiện thẩm mỹ: độn cằm, nâng mũi, bọc răng sứ, tiêm bottox gọn hàm, cắt mí... được hơn nửa năm.

- Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi phẫu thuật thẩm mỹ?

- Từ ngày thay đổi diện mạo, tôi đã tự tin hơn rất nhiều, tôi không ngần ngại chụp hình cùng mọi người, chia sẻ những khoảnh khắc selfie lên mạng xã hội và theo đuổi nhiều ước mơ ấp ủ của bản thân.

Cuộc sống của Phạm Xuân Hào thay đổi theo hướng tích cực sau khi anh chàng phẫu thuật thẩm mỹ

Không phải chỉ là thay đổi đơn thuần mà nó tuyệt vời tựa như một giấc mơ vậy. Rồi một lần đi chơi với đám bạn, có cô gái còn tặng quà tỏ tình mình. Ngoại hình ưa nhìn cũng giúp tôi được người khác chú ý, lắng nghe hơn...

Nó giúp mình thêm tin vào sức mạnh của ngoại hình trong cuộc sống hiện tại. Mình thấy thấm thía một câu nói khá nổi tiếng: Thà đẹp nhân tạo, còn hơn xấu tự nhiên.

- Nếu sau một đêm thức giấc, bạn soi gương thấy mình trở lại như xưa thì sao?

Đó sẽ là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất cuộc đời mình. Nói thật, nhiều khi xem lại ảnh cũ, mình còn giật mình hoảng hồn!

"phẫu thuật thẩm mỹ, được đẹp hơn là quyền của mỗi người"

- Điều bạn cảm thấy lo sợ nhất lúc quyết định mạo hiểm với dao kéo để đổi lấy vẻ ngoài sáng láng như một hot boy là gì?

- Đó là tiền. Chỉ có tiền mới có thể biến giấc mơ đổi đời thành hiện thực. Mình không sợ phẫu thuật xấu, mà chỉ sợ không có đủ tiền để "lột xác".

- Bạn nghĩ gì khi công khai câu chuyện phẫu thuật nhờ dao kéo của bản thân?

- Mình quan niệm ngay từ đầu rất rõ ràng: phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, không có tiền mới đáng hổ thẹn.

Mình nghĩ dao kéo để được đẹp lên là quyền chính đáng của tất cả mọi người trong cuộc sống. Đơn giản vì bên cạnh nhân cách, học thức, nhan sắc cũng là yếu tố quan trong tác động đến cuộc sống, số phận một con người. Thừa nhận việc mình dao kéo vì mình không coi đó là việc gì xấu hổ đáng giấu đi.

Hơn hết, nó là một việc đáng tự hào đấy chứ, có mấy ai sẵn sàng đánh đổi, hay có chi phí để được đẹp lên!

- Vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều, phê phán việc phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có muốn chia sẻ gì?

- Nếu bạn chưa từng bị người khác dè bỉu về ngoại hình, nếu bạn chưa từng bị từ chối khi đi xin việc vì ngoại hình, nếu bạn chưa bị từ chối tình cảm vì ngoại hình thì đừng lên án phẫu thuật thẩm mỹ.

Đừng bao giờ chỉ trích một người vì mưu cầu hạnh phúc, đẹp mà thay đổi diện mạo cha sinh mẹ đẻ ban cho mình bằng phẫu thuật thẩm mỹ, vì được đẹp, được hạnh phúc là quyền chứ không phải ân huệ.

Dù bạn là nam hay nữ hãy biết yêu thương bản thân và mạnh dạn theo đuổi tất cả những gì mình muốn để có được hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật