Thử lòng chung thủy, vợ để chồng ngủ lại nhà cô bạn thân và cái kết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy vợ nói vậy thì anh ở lại luôn, cô bạn thân thì cảm ơn rối rít. Chị đi về mà người lo lắng, chị đã cài máy nghe lén trên chiếc áo khoác anh mặc.
Thử lòng chung thủy, vợ để chồng ngủ lại nhà cô bạn thân và cái kết
 Đời tao chắc chẳng bao giờ kiếm được người đàn ông nào chăm vợ như ông Hùng nhà mày đâu. (Ảnh minh họa)

Kết hôn đã 8 năm và chị luôn tự hào mãn nguyện về tổ ấm hạnh phúc với chồng và 2 đứa con của mình. Chồng chị là người đàn ông hiền lành, không chơi bời rượu chè gì và rất thương 2 đứa con gái. Nhiều người trêu anh đẻ thêm thằng cu cho có người nối dõi thì anh gạt đi luôn:

– Con trai làm gì hả bác, con gái sau này còn có người chăm nom, cơm cháo giúp lúc ốm đau. Chứ ông con trai mà lấy được bà dâu coi nhà chồng như rơm như rác nữa thì thà không có còn hơn.

– Nhất chú, ai mà cũng nghĩ được như chú thì đã không có cảnh gia đình tan nát.

Chính vì vậy mà sinh đứa con gái thứ 2 cách đây đã 4 năm nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sinh thêm để cố bằng được con trai cả. Chồng chị, không ép vợ nửa lời, lúc nào cũng chỉ động viên vợ chăm sóc con cho tốt cho chúng ăn học đàng hoàng thôi.

Chị thấy mình đúng là thật may mắn khi lấy được người chồng như anh. Cô bạn thân tên Hương của chị nhiều lúc còn ghen ra mặt với chị:

– Đời tao chắc chẳng bao giờ kiếm được người đàn ông nào chăm vợ như ông Hùng nhà mày đâu. Mày đúng là tu 7 kiếp mới có được ông ấy đấy.

– Mày cứ quá khen lại làm chồng tao phổng mũi. Mày li hôn cũng 3 năm rồi còn gì, kiếm bố cho cu Tí đi, nhà cũng cần phải có đàn ông làm trụ cột.

– Thôi mày à, tao 1 lần sợ tới già rồi. Bên ngoài nó nói yêu thương mình với con mình nhưng chẳng biết trong lòng thế nào. Thôi ở vậy nuôi con cho nó nhàn thân.

Nhìn Hương chị cũng chạnh lòng cho bạn. Xinh gái giỏi giang nhưng tình duyên lại lận đận. Chồng gái gú nên mới bỏ nhau. Vốn là bạn thân từ đại học nên Hương vẫn thường qua lại nhà chị chơi và cho mấy đứa nhỏ chơi với nhau.

Từ khi Hương li dị thì cuối tuần nào chị cũng bảo bạn dẫn con qua nhà mình nấu đồ cho lũ trẻ ăn. Nhiều lần có việc chị còn gọi cả Hương tới đón và chăm cho 2 đứa con gái lúc chị đi vắng mấy hôm, vì chị sợ chồng cũng bận làm về muộn không đón con được. Hương cũng nhiệt tình chẳng nề hà việc gì.

Tuy nhiên, 1 tháng trở lại đây chị bắt đầu nghe những chuyện không hay về chồng và Hương. Có người nói họ bắt gặp thấy chồng chị à Hương đi cùng nhau trên phố, rồi thậm chí là vào nhà nghỉ cùng nhau nữa. Chị không tin, hoàn toàn không tin. Hương đi công tác trong Nam cả tháng, phải gửi thằng Tí cho bà ngoại trông cơ mà. Với lại không bao giờ có chuyện chồng chị lại lăng nhăng với bạn thân của vợ. 2 người đó hoàn toàn là người mà chị tin tưởng.

Nhưng rồi những lời đồn đại cứ tới tai chị ngày một nhiều. Chị có chút nói bóng gió thì anh gạt đi ngay, anh vẫn là ông chồng mẫu mực yêu thương vợ con như ngày thường. Chị không có gì để nghi ngờ chồng cả nhưng những lời người ta nói chị lại không thể làm ngơ. Cuối tháng đó thì Hương về, vừa về Hương đã gọi điện rủ vợ chồng chị tới chơi và nói có quà.

Hôm ấy chị không cho hai con đi cùng như mọi khi mà gửi con sang bà nội chơi còn mình đi cùng chồng. Tới nơi chị vẫn nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ Hương nhờ chồng chị xem hộ cái máy tính làm sao không khởi động được mà mai lại có cuộc họp gấp. Lúc đó đã 10 giờ tối rồi.

Anh xem 1 lát thì nói lỗi win, bảo cài lại tất cả các thứ thì cũng mất 3 giờ. Hương ái ngại không dám nhờ nữa nhưng chị lại xua tay. “Không sao đâu, cứ để ông ấy cài cho. Đêm nay anh phải cài xong mọi thứ cho Hương mai nó còn họp. Xong việc ngủ luôn ở ghế cũng được. Thôi em về trước đón con không chúng nó mong”.

Thấy vợ nói vậy thì anh ở lại luôn, cô bạn thân thì cảm ơn rối rít. Chị đi về mà người lo lắng, chị đã cài máy nghe lén trên chiếc áo khoác anh mặc, hi vọng mọi sự sẽ rõ sau đêm nay. Nhưng số chị đúng là đen vì hình như anh đã cởi phăng cái áo và vứt đi đâu đó nên chị hoàn toàn không nghe được gì nữa cả.

Chị đợi 3 tiếng vẫn không thấy gì, mệt mỏi buông mình xuống giường. Mà cũng có lẽ là chị nghi ngờ nhầm chồng với Hương, giữa họ chẳng có gì đâu. Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt chị nhắm lại. Nhưng vừa mới thiu thiu thì bất ngờ điện thoại đổ chuông, là Hương gọi. Chị bắt máy:

– Thu à… Mày đến nhà tao ngay đi, chồng mày ngất ngay trên bụng tao rồi.

Chị á khẩu. Nên cười hay nên khóc đây?

– Chị gọi điện ngay cho cô em gái chồng vì cô ấy làm bác sĩ và tới ngay địa chỉ nhà Hương. Còn chị chị không thèm đến.

May mắn chồng chị được cấp cứu kịp thời, cả nhà chồng tới xin chị tha thứ cho con trai họ nhưng chị chẳng nói gì. Chị chỉ để lại tờ đơn ly hôn ở bệnh viện rồi nhắn em chồng: “Khi nào anh ấy khỏe nói anh ấy kí dùm chị”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật