Cậu bé tố bị bà chủ cưỡ‌ּng hiế‌ּp: Tôi sút 8kg rồi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà T khẳng định, bà không bị bệnh gì và sẵn sàng làm tất cả để chứng minh mình bị tố cáo sai sự thật.
Cậu bé tố bị bà chủ cưỡ‌ּng hiế‌ּp: Tôi sút 8kg rồi
Bé trai P.H.H (15 tuổi). Ảnh: Thời đại

Không hỏi han bao giờ

Xung quanh những thông tin cậu bé 15 tuổi bị bà chủ trọ dụ đi nhà nghỉ để cưỡ‌ּng hiế‌ּp, ngày 20/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông N (bố nuôi cậu bé trú ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho rằng, hiện tại gia đình đã nhờ Pháp Luật và giao cho bên bảo trợ trẻ em thành phố.

Bé gái 4 tuổi ở Hưng Yên bị xâ‌ּm hạ‌ּi, nghi phạm đã bỏ trốn

//

"Những thông tin về người hàng xóm của bà T nói cháu H không ngoan là do mối quan hệ trước đó giữa gia đình tôi và người đàn ông này không được tốt. Người đàn ông này có tính thù vặt khi tôi không cung cấp cho ông ấy mỗi tháng 200.000 đồng để trông nom quán buổi tối.

Là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra mà ngoan bằng những trẻ có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, tuy nhiên từ khi nhận nuôi H, tôi cũng phải giáo dục em lại từ đầu", ông N nói.

Nói về thông tin bà C.T.T. (49 tuổi, trú ở huyện Hóc Môn, chủ nhà trọ nơi gia đình ông N thuê để bán quán cơm) thương em P.H.H (15 tuổi, con nuôi ông N) là trẻ mồ côi nên cho em 2 triệu khi em làm mất xe máy của khách, ông N cho rằng, không có chuyện đó.

Theo ông N, ngày rằm trung thu hay những ngày ông phát bánh mỳ từ thiện cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn, bà T chưa bao giờ hỏi han 1 lần nào.

"Việc bà T bảo cho h 2 triệu để mang về trả cho tôi đền bù chiếc xe máy em làm mất của khách nhưng không có đâu. H chỉ xin lỗi tôi nhưng không đưa đồng nào cho tôi. Hiện báo chí đang đưa thông tin 2 chiều, ai cũng nhận mình là đúng, không ai nhận sai, bởi vậy, tôi chỉ mong Pháp Luật sớm tìm ra sự thật và lấy lại công bằng cho H", ông N chia sẻ thêm.

Cũng theo thông tin người bố nuôi này cho biết, sau khi bà T không thừa nhận sự việc, ông đã đưa H lên nhà nghỉ để cháu tả lại những đồ vật như giường, tủ, nhà vệ sinh... được kê, dựng như nào. Tất cả những gì ông nhìn thấy đều giống như nội dung đơn trình bày sự việc của em H.

Về việc này, cùng ngày, phóng viên liên hệ với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng, bên phía luật sư nhận đơn tố cáo của ông N nhưng để hiểu sự thật câu chuyện, bà đã phải gặp trực tiếp em H để nghe từ chính miệng em nói.

"Tôi là luật sư nên tôi muốn nghe tiếng nói từ phía H để xác minh người phụ nữ đó có xâ‌ּm hạ‌ּi em hay không. Tại buổi gặp, H xác nhận bà T ép em quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc 2 lần, sau đó tôi có làm việc với cơ quan chức năng và những người hàng xóm nơi gia đình ông N thuê bán quán cơm.

Tôi phải nắm các bên về sự việc này, tuy nhiên điều tôi có thể nói bây giờ là H có bị bà T xâ‌ּm hạ‌ּi, còn cụ thể như nào cần phải đợi cơ quan công an xác minh", luật sư Nữ nói.

Cũng theo luật sư Nữ, phía Chi hội đã đưa H vào trung tâm dạy nghề thanh thiếu niên thành phố theo nguyện vọng của em. Mặt khác, tâm trạng em giờ vẫn còn mặc cảm về những việc đã qua nên em rất muốn sống ở 1 nơi khác.

"Tôi sút 8 kg rồi"

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà T nói, bà cho H  2 triệu là vì thương thiếu niên này. Bà sợ tuổi nhỏ ra ngoài xã hội dính vào cạm bẫy xì ke, m‌a tú‌y. Bà cũng nói rằng mình là người đã dạy cho H sự lễ phép, khuyên H về xin lỗi cha nuôi rồi trả tiền cho ông đi chuộc chiếc xe đã cầm cố trước đó.

Về việc bị ông N tố cáo chở H đến nhà nghỉ ở rồi ép quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc khiến viêm nhiễm, bà T nói đó là tố cáo sai sự thật.

"Tôi khẳng định 1 lần nữa tôi không ở gần, sạch sẽ, tôi không bị bệnh nào hết. Tôi sẵn sàng hợp tác công an, tôi sẵn sàng kêu gào tất cả để chứng minh. Tôi sẵn sàng đi khám bất cứ lúc nào xem tôi có bị bệnh gì không?", bà T cho biết.

Bà T cho biết mình mất ăn mất ngủ, sút cân vì bị tố cáo sai sự thật. Ảnh: Thời đại

Bà T cho rằng, mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ sút 8kg rồi. Giờ bạn bè, dòng họ bà nói này kia nên bà rất áp lực. Bà T sẵn sàng làm tất cả để chứng minh mình bị tố cáo sai sự thật.

Như báo chí đưa tin, trước đó, ngày 28/6, H trong lúc bán hàng phụ cha mẹ không chú ý nên để mất xe của khách. Thấy vậy, ông N rất tức giận nên đã mắng và dọa cho H đi trường giáo dưỡng.

Khi đó theo gia đình tố cáo, bà T đã chở em H lên 1 nhà nghỉ ở huyện Củ Chi. Tại đây, 2 lần bà T đã ép H quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Do giữa bà T và H quan hệ không an toàn nên H đã bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn...

Trung tá Trà Văn Hon, đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Củ Chi cho biết đang điều tra, xác minh sự việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật