Lừa được em sinh viên ngây thơ lên giường 1 lần rồi đá

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến công ty đó, anh vừa nhìn đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy người phỏng vấn mình ngồi trong phòng, Minh càng choáng nặng hơn:“Cô..sao cô lại..ở đây?“
Lừa được em sinh viên ngây thơ lên giường 1 lần rồi đá
Ảnh minh họa

5 năm trước, khi Minh đang là sinh viên năm cuối, anh quen Lam-cũng là sinh viên nhưng cô bé chỉ mới học năm 2. Lúc đó, Lam cứ ngỡ Minh  thực sự thích mình nhưng rồi sau đó Lam cay đắng nhận ra đàn ông thật quá phũ phàng.

Lúc mới yêu, Lam cấm vận Minh không được đi quá giới hạn vì cô còn nhỏ tuổi, tập trung vào việc học hành, hơn nữa bố mẹ cũng khó tính sẽ không đồng tình việc ăn cơm trước kẻng.

Thế nhưng, 1 hôm Minh uống rượu say ngà ngà lại đến phòng trọ tìm Lam rồi đòi ở lại. Bất đắc dĩ Lam phải đồng ý. Nhưng cả đêm hôm đó, Minh không ngủ mà chỉ lọ mọ s‌ּờ soạ‌ּng người yêu. Cuối cùng không kìm chế được, anh thò tay tuột váy của Lam ra rồi thủ thỉ:

-Cho anh nhé, đằng nào em cũng là vợ anh mà.

Lam giật mình kéo lại nhưng Minh cố giằng lấy:

-Chẳng ai yêu mà giữ khư khư như em cả. Hay là em không yêu anh??

Lam vội vàng giải thích:

-Không phải thế, em yêu anh chứ.

Nhưng Minh đã đè lên người cô rồi nói:

-Thế thì em hãy chứng minh tình yêu đó đi.

Vậy là Lam rút cục đã chịu thỏa hiệp. Cô cứ nằm im nhắm mắt để cho người yêu tự ý muốn làm gì thì làm. Sau đêm đó, cứ ngỡ Minh sẽ thực hiện lời hứa với mình, ngờ đâu Lam khóc thét thì mới hôm sau đã thấy anh đang chở 1 đứa con gái khác.

Lam nổi giận hỏi anh:

-Cô ta là ai?? Tại sao anh phản bội em?? Tại sao hôm nay em gọi anh không được??

Minh thản nhiên quát:

-Cô có quyền gì mà tra hỏi tôi, cũng chưa phải là vợ chồng mà. Cô to gan thật. Đó là bạn gái tôi đấy, thì sao.

Lam chết điếng người không nói nên lời, Minh lạnh lùng tuyên bố:

-chia tay đi, tôi không bao giờ lấy đứa con gái vừa lép vừa nghèo như cô đâu.

Lam mặc dù quá đau đớn nhưng cô phải chấp nhận sự thật mình đã bị lừa.

5 năm sau, Minh vẫn là 1 kẻ lông bông, làm việc không cố định, giờ vẫn phải vác hồ sơ đi xin việc.  

Hôm nay, Minh đến 1 công ty khá lớn để phỏng vấn, anh mượn tạm bộ vest của thằng bạn cùng phòng rồi hí hửng phóng xe đi.

Đến công ty đó, anh vừa nhìn đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy người phỏng vấn mình ngồi trong phòng, Minh càng choáng nặng hơn:

-Cô..sao cô lại..ở đây??

Thì ra người giám đốc trực tiếp tuyển dụng lại là Lam- cô sinh viên ngây thơ mà Minh đã từng đá năm xưa. Lam nhìn anh ta bối rối thì cười:

-Sao tôi lại không thể ở đây?? Đây là văn phòng của tôi mà. Anh bất ngờ lắm à??

Minh ấp úng lắp bắp:

-Ý tôi là…giờ…cô làm giám đốc ở công ty này sao??

Lam lại gần giật tập hồ sơ trên tay anh ta rồi nói:

-Đúng vậy. Tôi đã xem hồ sơ của anh rồi, nên hôm nay cố ý ngồi đây đợi anh, bình thường là trợ lý của tôi phỏng vấn cơ. Anh không ngờ mới có mấy năm mà tôi đã lên chức giám đốc rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, người lười biếng, siêng ăn nhác làm như anh thì cả đời làm sao thành công nổi.

Minh ấm ớ:

-Cô..cô…

Nhưng rồi bỗng nhiên anh trở mặt:

-Kìa em..ngày đó em hiểu lầm anh thôi, cô gái kia chỉ là người họ hàng xa, vì em đánh ghen nên anh tức quá mới nói thế thôi. Em tha thứ cho anh nhé.

Lam phá lên cười:

-Anh nghĩ tôi còn ngu ngơ như ngày xưa à?? Giờ tôi đã không còn là con bé ngáo ngơ dễ dàng để anh lợi dụng đưa vào tròng nữa. Đừng hòng lừa tôi. Loại người như anh không xứng đáng được làm nhân viên dưới quyền tôi, ngay cả làm nhân viên tạp vụ tôi cũng không cho phép.

Minh nghe vậy thì xấu hổ nhục nhã lủi đi vội. Bây giờ anh mới hối hận vì ngày trước đã tham vàng bỏ ngãi, sống vô trách nhiệm với người khác và với cả bản thân. Cuối cùng, những kẻ như vậy chỉ có kết cục giống anh bây giờ – đó là thất bại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật