Vợ nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng và bắt tôi ký đơn ly hôn chỉ vì…

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ đã bỏ giọt máu mới vừa 2 tháng và bắt tôi ly hôn chỉ vì cô ấy nói muốn tôi đi xuất khẩu lao động và tách ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý.
Vợ nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng và bắt tôi ký đơn ly hôn chỉ vì…
Ảnh minh họa

Tôi và Liên yêu nhau được hơn một năm thì kết hôn vì cô ấy phát hiện có bầu 1 tháng.Mặc dù cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho đám cưới vì hoàn cảnh kinh tế quá nghèo, công việc của cả hai lai chưa ổn định.

Ban đầu khi biết mình mang thai Liên một mực đòi bỏ đứa bé vì hoàn cảnh không cho phép cô ấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục Liên giữ lại và tôi sẽ về xin gia đình cho cưới hỏi. Và rồi đám cưới được tiến hành nhanh chóng sau đó. Nhưng nào ngờ mới cưới nhau được chưa đầy hai tuần cô ấy đã gây xích mích với mẹ tôi và bắt tôi ra ở riêng. Tôi không đồng ý yêu cầu của cô ấy nhà tôi chỉ mình tôi là con trai, hơn nữa cha mẹ tôi cũng hay ốm yếu, vì thế ngay ngày hôm sau khi tôi đi làm về đã thấy cô ấy xách vali về nhà mẹ đẻ.Những ngày sau đó tôi có xuống thăm cô ấy và khuyên bảo cô ấy quay về rồi từ từ sẽ tính tiếp nhưng cô ấy không chịu nghe lời nên tôi cũng đành nhường nhịn xin phép bố mẹ xuống ngoại để chăm sóc vợ và đợi cô ấy sinh con xong tôi sẽ lựa khuyên bảo.

Tưởng đâu chiều theo ý cô ấy để vợ chồng sẽ hết căng thẳng,vợ chồng sẽ hòa thuận. Nào ngờ sau lời đề nghị của ông anh vợ muốn giúp tôi đi lao động xuất khẩu bên Hàn Quốc 3 năm để kiếm vốn cô ấy được đà lại thối giục tôi phải đồng ý và đi ngay. Ban đầu tôi không đồng ý vì không muốn xa vợ con, nhưng rồi tôi nhận lời với một điều kiện khinaof con tôi trào đời thì tôi sẽ đi. Nhưng rồi không hiểu sao cô ấy không chịu và bắt tôi phải đăng ký đi ngay và cô ấy nói nếu tôi không đi cô ấy sẽ bỏ đứa bé và ly hôn tôi. Nghe đến đều đấy, tôi không thể kìm chế cơn nóng giận vì lời nói phủ phàm cô ấy giám nói ra chỉ vì một lý do ngớ ngẩn.Bố mẹ vợ thấy vậy, không phân biệt đúng sai đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Và thế rồi cả đêm hôm đấy tôi thức trăng đêm không ngủ vì cứ nghĩ đến những gì cô ấy đe dọa tim tôi lại đau đớn.Năm ngày sau đó,khi tôi bình tâm lại, tôi gọi điện hẹn gặp nói chuyện với cô ấy để tìm hướng giải quyết cho hai vợ chồng. Nhưng như sét đánh ngang tai khi cô ấy nói rằng không có việc gì phải nói với anh cả, hôm qua tôi đã đi bỏ đứa bé rồi, tôi đang nhờ người làm thủ tục ly hôn, anh nhớ xuống ký.Ban đầu nghe tôi tưởng cô ấy dọa vì dù sao nó cũng là giọt máu của cô ấy, không thể vì chuyện vợ chồng cơm không lành canh không ngọt mà cô ấy giám làm như vậy. Nhưng đau lòng thaymấy hôm sau khi tôi và mẹ xuống nhà cô ấy thăm để nói chuyện cho rõ ràng thì biết việc cô ấy bỏ đứa bé là sự thật chứ không phải dọa.

Cô ấy nói không còn gì với tôi và đề nghị tôi ký vào đơn ly hôn. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, sao tôi có thể từng yêu một người phụ nữ tàn độc như vậy được, tôi đau đớn đến tột cùng. Lúc đó tôi muốn căm xé cô ấy ra hàng trăm mảnh cho hả cơn giận, nhưng mẹ ôm lấy tôi và anh vợ lôi tôi đuổi ra cổng nhà.Tôi mang nổi uất hận và đau đớn trở về nhà,hai hàng nước mắt của một thằng đàn ông chưa bao giờ phải rơi bỗng tuôn ra lúc nào trên đôi gò má. Bố mẹ tôi động viên và an ủi, khuyên tôi nên ký đơn chấm dứt tất cả làm lại cuộc đời mới. Sau bao đêm suy nghĩ tôi nghe lời bố mẹ ký vào đơn ly hôn mặt dù tôi vẫn còn thương và yêu cô ta.

Mọi chuyện đã trôi qua một năm rồi, từ ngày đó vì bị người đời cười chê và lên án vì hành động ngu dốt cô ấy đã bỏ làng lên thành phố làm ăn. Còn tôi,từ ngày đó tôi lao đầu vào công việc để không còn khoảng trống để nghĩ về nỗi đau trong quá khứ.Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ ăn năn hối hận vì những điều trong lúc bồng bột mình đã gây ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật