Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về tin đồn… cặp bồ với Trọng Tấn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến cả chị Hoa, vợ ca sĩ Trọng Tấn cũng nói, chị nghe quá nhiều tin đồn về chuyện “nhì nhằng” giữa chồng mình với ca sĩ Anh Thơ. Thực hư chuyện này ra sao?
Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về tin đồn… cặp bồ với Trọng Tấn
Trọng Tấn - Anh Thơ sẽ có liveshow chung “Tình ta biển bạc đồng xanh“ vào tối 20/10 tại Hà Nội

“Chúng tôi như 2 thằng bạn”

Ca sĩ Trọng Tấn nói, anh ấy và chị thường xuyên kết hợp với nhau bởi có nhiều cái đồng như đồng hương, đồng niên, đồng cảm, đồng lòng. Hỏi thực, có khi nào anh chị đồng… tình không?

Ôi, tin đồn về chuyện “đồng tình” của chúng tôi thì nhiều lắm. Có người còn tìm đến nhà tôi ở Thanh Hóa, gặp bố mẹ tôi bày tỏ rằng mình hâm mộ Anh Thơ lắm lắm, rồi ngay sau đó đi loan tin: Trọng Tấn và Anh Thơ cặp bồ với nhau đấy, yêu nhau đấy!

Thế chị Hoa, vợ của Trọng Tấn, có nói gì trước tin ấy đồn ấy?

Tôi hỏi Hoa có nghe thông tin ấy không, Hoa bảo: “Em nghe nhiều lắm rồi!”. Cũng hay, ở chỗ là... có tiếng. Mọi người cứ nghĩ hát đôi với nhau chắc phải yêu nhau, và phải yêu nhau lắm mới hát “ngọt” đến thế trên sân khấu. Nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi và Trọng Tấn cực kỳ yêu quý nhau, theo góc độ bạn bè. Không một tí ti gì dính dáng yêu đương. Tôi thường nói với Hoa: “Tao với Tấn nhà mày như 2 thằng bạn với nhau”.

Ca sĩ Anh Thơ

Tại sao lại là “2 thằng bạn”?

Vì tôi nam tính lắm. Tính tôi còn đàn ông hơn cả Tấn. Chúng tôi đi cạnh nhau có thể ôm vai bá cổ đùa thôi, chứ không có chuyện nhì nhằng. Tình cảm hai đứa trong sáng vô cùng, chưa bao giờ có gì vượt qua tình bạn.

Nếu trong tình yêu có “tình sét đánh” thì trong tình bạn của chị với Trọng Tấn có điều tương tự không, kiểu như vừa gặp đã thân nhau?

Không hẳn, dù hai đứa học chung trường Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Nhà Tấn ở thành phố, nhà tôi ở quê, cũng ít đi lại với nhau, chỉ thỉnh thoảng đi diễn với nhau thì gặp. Đến khi ra Hà Nội, bẵng đi một thời gian, tới cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1999, Tấn được giải Nhất, còn tôi giải Ba, chúng tôi mới hay gặp và kết hợp với nhau. Tôi thường nói đùa với Tấn, tôi là chân… hát lót cho Tấn. Trong một chương trình, Tấn là giọng ca VIP nên hát sau, còn tôi làm nhiệm vụ lót nên hát trước.

Nhưng vợ anh Trọng Tấn cũng tự tin đấy, chứ thông thường chẳng mấy phụ nữ để chồng mình thân thiết đồng nghiệp đến thế!

Thực ra mà nói, chúng tôi thân trong âm nhạc là nhiều, chứ ở ngoài đời cũng không phải gắn bó quá mật thiết. Diễn xong là đường ai nấy về, mỗi đứa một xe. Nhiều khi khán giả cứ gặp tôi là hỏi Tấn và ngược lại. Nhưng chúng tôi chỉ hát chung trên sân khấu thôi, xong show là ai về nhà nấy. Chúng tôi cũng không hay đi ăn với nhau, trừ khi đi diễn xa.

Bực Trọng Tấn vì tính “dĩ hòa vi quý”

Trọng Tấn và Anh Thơ đều là những giọng ca được xếp hàng đầu dòng nhạc mình theo đuổi, có khi nào chị nhớ về thuở hàn vi của hai người?

Hồi chúng tôi mới ra Hà Nội vất vả vô cùng. Có khi tôi và Tấn chạy mười mấy sô mỗi tuần. Mỗi sô hát được từ 100 đến 120, rồi 150 nghìn. Tấn cứ thế leo xe máy mà chạy. Tôi cũng chạy nhiều gầy rộc cả người, chỉ 42, 43kg, còn không có thời gian để ăn. Mệt mà vui vô cùng.

Bạn bè chơi với nhau một thời gian thường nảy sinh xích mích, lý do nào khiến Anh Thơ và Trọng Tấn có thể thân thiết với nhau một quãng đường dài như thế?

Chúng tôi đều là những người có lòng tự trọng cao và thực lòng quý mến nhau. Tấn là người chỉn chu, đứng đắn, đàng hoàng. Tôi cũng vậy. Nhìn chung giữa chúng tôi không có xích mích gì đáng kể.

Có điều gì khiến chị không hài lòng ở Trọng Tấn?

Tấn thì hiền lành, mà tôi thì bướng, nóng tính. Tôi thích là nói thích, không là nói không, chứ không khéo léo, “dĩ hòa vi quý” như Tấn. Nhiều lần bực quá tôi quát Tấn. Mà có lẽ tại vì thế mà tôi không được nhiều người yêu mến.

Ngày 20/10 này, chị và Trọng Tấn còn thực hiện liveshow lớn “Tình ta biển bạc đồng xanh” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hai người hát với nhau nhiều như vậy, có khi nào chị thấy… chán không?

Nếu nói về con người thì đôi khi cũng có đấy, nhưng âm nhạc thì không bao giờ chán.

"Không buồn thì tôi là sắt, là đá à?

Ca sĩ Anh Thơ đã ly hôn chồng, đang sống cùng 2 con gái 

Một Anh Thơ làm mẹ có khác gì một Anh Thơ ca sĩ không nhỉ?

Như đã nói, tôi là người nóng tính. Đồng nghiệp biết điều đó. Về nhà, tôi cũng vậy, không tránh khỏi cáu gắt và thỉnh thoảng cho con… ăn roi. Tôi có hai con gái, đứa lớn 15 tuổi, còn đứa nhỏ 8 tuổi.

Con gái chị có năng khiếu ca hát giống mẹ không?

Đến giờ thì chưa thấy biểu hiện gì.

Chị có định hướng con theo nghiệp của mẹ?

Con gái lớn của tôi đang tập trung học văn hóa, chưa có thời gian theo âm nhạc. Mà thực ra cháu cũng không thích ca hát lắm. Không phải mẹ cứ hát hay là con cũng thế. Tôi để các con được thoải mái, nếu nó không thích thì thôi, không ép buộc.

Được biết, chị và bố của các con chị đã ly hôn từ nhiều năm nay. Vậy chị có thể chia sẻ về người đàn ông ở bên cạnh chị lúc này?

Không có gì đặc biệt quá đâu, nên tôi chẳng có gì để nói về người ta.

Mối quan hệ của chị và chồng cũ như thế nào?

Rất bình thường. Các con ở với tôi, thỉnh thoảng tôi bận lại nhắn bảo đưa đón con đi học. Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện, trao đổi gì nhiều với nhau.

Hẳn chị phải có một người bạn thật thân để chia sẻ chứ?

Nhiều năm nay không cần một người bạn nào để chia sẻ. Nếu mình có người bạn tốt thì tuyệt vời, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao, khi buồn thì một mình ta lang thang vô định trên đường.

Chị có thấy buồn không?

Có chứ. Không buồn thì tôi là sắt, là đá à? Nhưng tôi có rất nhiều việc để làm. Một ngày bình thường của tôi luôn kín lịch. Sáng dậy ngủ dậy thể dục vận động, dọn dẹp nhà cửa, đưa con đi học, đi chợ, rồi đi dạy, chiều đi thu, tối có khi đi lang thang. Đến 9, 10 giờ làm một cốc rượu vang rồi lên giường đi ngủ. Không đi diễn thì tôi ngủ sớm lắm, 10 giờ là đã ngủ rồi.

Xin cảm ơn chị! 

Xem Video: Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ - Anh Thơ Trọng Tấn | Nhạc Trữ Tình

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật