Đau đớn thiếu nữ bán trinh trả viện phí cho bố

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa giải cứu 9 nạn nhân là những cô gái bị lừa bán vào những ổ chứa ở Hải Phòng và Trung Quốc. Có nhiều cô trong số đó kể về chuyện mình bị lừa bán với một thái độ rất “hồn nhiên”. Chính sự dễ dãi, cả tin đã biến các cô thành miếng mồi ngon cho bọn buôn người.
Đau đớn thiếu nữ bán trinh trả viện phí cho bố
N. vui vẻ thuật lại chuyện mình bị lừa bán.

Bài 1: Đau đớn thiếu nữ bán trinh trả viện phí cho bố
Cô gái vừa được giải cứu khỏi ổ chứa tiết lộ kinh nghiệm “làm nghề” của mình: chỉ ‘bán tình’ cho những ông tuổi từ 40- 60.

Lý do để cô chọn khách già là vì: “Họ hiểu em, hào phóng và không bắt em làm đủ trò này khác như mấy anh trẻ”.

Khi kể về câu chuyện thoát “động quỷ” của mình, cô gái trẻ luôn miệng cười, không chút buồn khổ hay e thẹn. Cô cho biết, cô được quyền chọn khách, được quyền từ chối bán dâm nếu khách không dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu.

Cô gái khá đẹp và duyên đó có tên Phạm Thị N. (SN 1995, ở Quảng Ninh). Trước khi được công an giải cứu, N. và chị gái tên mình đã bị một gã nghiện ma túy bán vào một ổ chứa ở Hải Phòng làm gái bán dâm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào cuối tháng 3, tên Dương Duy Tuyến (SN 1987, ở Quảng Ninh) đưa hai chị em Phạm Thị N. và Phạm Thị Y. xuống Đồ Sơn, Hải Phòng bán cho người đàn ông tên Đinh Xuân Tứ (SN 1969, ở Hải Phòng) với giá 2 triệu đồng. Ngày 30/6, công an quận Đống Đa đã giải cứu được cô em tên N.

Khác với hình dung của tôi khi tiếp xúc với N., cô gái kể về những tháng ngày làm vợ thiên hạ ở một “động quỷ” tại Hải Phòng với một thái độ vui vẻ.

N. kể: Trong ngày đầu tiên bị bán vào ổ chứa, hai chị em cô được “má mì” đưa đi mua toàn quần áo và mỹ phẩm loại xịn. Với sự trẻ trung, vẻ đẹp duyên dáng, N. khá “bắt khách” dù mới vào nghề. Có ngày cao điểm, N. phải tiếp đến 20 lượt khách. Mỗi lần “vui vẻ” với N., khách phải trả 100.000 đồng, chủ chứa chia cho cô 45.000 đồng và giữ phần còn lại.

Vì biết chiều lòng khách, N. hay được khách thưởng, mỗi ngày cô cũng kiếm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu tiền bo. “Đấy là chưa kể thỉnh thoảng khách lại cho em quần áo “xịn”, nữ trang và điện thoại”, N. nhí nhảnh kể lại.

Nhẩm sơ qua thu nhập của N. cũng hơn 10 triệu một tháng, nhưng N. vẫn luôn lâm cảnh túng thiếu, hay phải bán đi những món đồ mà khách tặng vì tiền kiếm được chủ chứa không đưa cho N. mà chỉ ghi sổ. Rồi vợ chồng chủ chứa trừ dần vào tiền ăn, tiền mua quần áo. “Mà tiền quần áo thì tốn lắm chị ạ, có bộ giá những 3 triệu đồng cơ”, lời của N.

Luôn miệng cười, N. còn không ngần ngại tiết lộ “bí quyết hành nghề” của mình: Mỗi khi có khách đều có người đưa em đến địa điểm, chờ em tiếp khách xong lại đón em về. “Em chỉ đi khách tuổi từ 40 đến 60, còn trai trẻ em không đi, bởi lẽ, người già thì họ hiểu và thoải mái hơn, còn trai trẻ họ hay bắt làm đủ thứ, lại ít bo tiền…”.

Cô gái cho biết, người đàn ông lớn tuổi nhất mà cô từng bán dâm còn nhiều tuổi hơn bố cô. Ông khách ngoài 60 tuổi đó là khách quen và hay mua quà cho cô.

Khi hỏi về chị gái cùng bị bán vào một ổ chứa, N. cho biết: Từ sau hôm em được công an giải cứu, em cũng không biết chị ở đâu nữa. Chị ấy có lần từng bị chủ chứa đánh vì tội mượn thiết bị tai nghe của lễ tân của khách sạn mà chị “đi khách”.

Tuổi thơ không yên ả

N. và chị gái lớn lên ở Quảng Ninh, cả hai chị em sớm phải bỏ học vì mẹ mất sớm, nhà lại nghèo, bố bệnh nặng. Năm 14 tuổi, trong một lần cùng chị gái đến Hải Dương chơi, N. đã bán “cái ngàn vàng” của mình cho một người đàn ông lớn tuổi.

Cô nhất định không chịu tiết lộ bằng cách nào mà cô tìm được người có nhu cầu mua trinh, chỉ biết trong lần đầu tiên đó, cho đến giờ cô vẫn ấn tượng về người đàn ông hơi béo, lùn, ăn mặc sang trọng đã trả cho cô 10 triệu đồng để bán đi đời con gái.

Hơi chùng lại chút, N. cho biết, khi đó cô phải rao bán trinh với giá 10 triệu đồng là để lấy tiền trang trải viện phí cho người cha đang bị bệnh tiểu đường nặng. Bán trinh được 10 triệu, N. trả viện phí cho bố hết 8 triệu đồng.

Rồi những ngày bỏ học, không nghề nghiệp đã đẩy hai chị em N. và Y. quen với một gã nghiện. Hắn hứa xin việc cho hai chị em ở Hải Phòng, khi cả hai đồng ý thì gã đưa hai chị em N. và Y. đem bán cho một nhà chứa. Kể từ đó, hai chị em cô chấp nhận làm gái bán dâm để được có trốn lương thân, ăn ngon, mặc đẹp.

“Trong suốt thời gian đó em gửi về cho bố được 3 triệu đồng để chữa bệnh, vì tiếng là kiếm được nhiều tiền nhưng chủ chứa ít khi đưa nhiều tiền cho bọn em mà chỉ cộng sổ rồi trừ dần. Đến nay nhà chủ vẫn nợ em khá nhiều tiên”, N. kể

Cắn răng bị mua đi bán lại nhiều lần vẫn không chịu “đi khách”

Cùng chung cảnh với N. là cô gái tên T. Nhưng không chịu chấp nhận buông xuôi số phận như những cô gái khác khi bị bán vào ổ mại dâm, dù bị đánh đập, dọa dẫm, nhưng cô gái tên T. vẫn một mức không “đi khách”.

Cũng như nhiều nạn nhân khác vừa được công an quận Đống Đa giải cứu, T. bị bọn xấu lừa bán. Vào chiều 8/6, người phụ nữ tên là Thương (chưa rõ lai lịch) đưa Phan Thu T. (SN 1996, ở Hải Phòng) đến bán cho Bùi Ngọc Lương (SN 1982).

Sau đó Lương cùng Vương Tiến Hoàng (SN 1986, Hà Nội) và Huân đưa T. đến bán cho Vũ Văn Công (SN 1984, ở Hải Phòng), nhưng do Công không có tiền nên Công, Lương và Hoàng đã đưa T. ra Đồ Sơn bán cho Tâm ở Đồ Sơn với giá 8 triệu đồng.

5 ngày sau, Tâm gọi cho Công đến đón T. về quán cà phê Mỹ Vân ở 789 Nguyễn Văn Linh, TP Hải Phòng vì T. không chịu làm gái bán dâm. Tại đây, Lương, Công đã đánh T. và bắt T. phải quan hệ tình dục với Hoàng, nhưng T. không đồng ý nên đã bị Lương, Công, Hoàng đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết.

Thấy T. bướng bỉnh và chưa kiếm được tiền từ T., cả bọn tức giận, liền bàn cách đưa T. ra Hà Nội bán. Cả bọn đã thuê xe taxi đưa T. ra Hà Nội bán vào nhà nghỉ của một người đàn ông tên là Quân (chưa rõ lai lịch), nhưng Quân không mua vì T. không chịu làm gái bán dâm.

Do vậy, cả bọn lại đưa T. bằng taxi về Hải Phòng. Trên đường về, Hoàng điên tiết tát T. và đe dọa sẽ bán cô sang Trung Quốc. Hôm sau cả bọn lại bán T. cho một chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng với giá 10 triệu đồng.

Nhưng đến ngày 23/6, chủ nhà nghỉ đó cũng lại trả T. về vì T. nhất định không chịu làm gái bán dâm. Đến 24 giờ cùng ngày, T. lại bị đưa trả về cho bọn Công. 4 giờ sáng hôm sau, cô gái tìm cách bỏ trốn thì bị Công bắt lại và đánh đập tàn nhẫn. Một mình đánh T. không làm Công hả giận, hắn gọi thêm những người khác xông vào đánh cô gái và nhốt cô vào một phòng karaoke.

Đến tối 24/6, may mắn đã mỉm cười với T. khi Công an quận Đống Đa ập vào giải thoát cho cô khỏi bàn tay bọn buôn người vô nhân tính.

Để che đậy hành vi bán T., bọn Công, Cảnh đã bắt cô phải viết giấy nhận nợ để ép T. phải ở lại làm gái bán dâm. Ngoài T. ra, Công đã tham gia buôn bán nhiều cô gái khác. Cơ quan công an đang từng bước làm rõ hành vi phạm tội của hắn và đồng bọn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật