CUỐI TUẦN (CẤM) CƯỜI: Đám cưới ma

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đừng hỏi vì sao lại có sự khác nhau giữa ma xịn và “ma“ thật, mà hãy xem đám cưới ma xịn và ma thật có điểm nào giống nhau hay không.
CUỐI TUẦN (CẤM) CƯỜI: Đám cưới ma
ảnh minh họa

Nếu như cách đây 2 năm, một cặp đôi đóng mác "ma xịn 100%" đã được tổ chức đám cưới sau khi "nữ ma" Cheah Beng Eng (cô gái đã qua đời người Malaysia) ngỏ ý với cha mẹ (còn sống) mình về mong muốn được... kết hôn với "nam ma" Chee Yu Quan thì mới đây, một cặp đôi người thật (Vitalich và Jirka) lại quyết định tổ chức cho mình một đám cưới... ma. Được biết, cặp đôi kỳ lạ này đã ly hôn đến 2 lần để được "tái hôn" bằng những đám cưới ấn tượng đến choáng váng.

Là người lại muốn làm ma
Tổ chức một đám cưới ma dị hình
Trăm năm trong cõi vật sinh
Có cha có mẹ có tình có con
Mẹ ma bầu bí vuông tròn
Hạ sinh mới được một đàn... ma con

*

World Cup và tinh thần ngoại giao

Trận đấu gay go và quyết liệt giữa hai đội tuyển Anh và Đức ở World Cup lần này đã được cổ vũ nhiệt tình trong bầu không khí ngoại giao... hòa hảo giữa hai vị thủ tướng của hai quốc gia này - thủ tướng Anh Cameron và thủ tướng Đức Angela Merkel. Trận cầu quá căng thẳng này chắc chắn sẽ khiến hai vị thủ tướng buồn bực chân tay kinh khủng vì không thể biểu lộ được những cảm xúc chân thật và cuồng nhiệt nhất dành cho đội nhà. Theo một nguồn tin cho biết, chỉ có một lần, thủ tướng Anh Cameron nói ông sẽ cố gắng để không... vật bà thủ tướng Đức nhào xuống đất nếu trận bóng phải giải quyết bằng những trái phạt đền như trong trận bán kết Anh - Đức ở World Cup 1990. Tiếc rằng ông Cameron đã không có cơ hội hành động như một... võ sĩ môn vật tự do khi trận đấu được kết thúc với một tỉ số khá chênh lệch nghiêng về các chàng trai của bà Angela Merkel.

Ước gì hai đội hòa nhau
Hiệp chính hiệp phụ giống nhau số "bàn"
Đặt bóng lên chấm penal(ty)
Giới chính khách sẽ... mở toang miệng cười
Sự đâu có sự lạ đời
Chính trường đấu vật... mồ hôi ròng ròng?

*

Đến Obama cũng... World Cup

Cũng giống như hai chính khách của Anh và Đức, tổng thống Mỹ Barack Obama là một người yêu đội tuyển bóng đá quốc gia đến cuồng nhiệt. Bằng chứng là vào giờ nghỉ giải lao của Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Toronto, Canada vào ngày 27/6 vừa rồi, vị tổng thống đầy quyền lực này đã “trốn” đi xem truyền hình trực tiếp trận tuyển Mỹ gặp Ghana thay vì thư giãn để lấy lại "sức chiến đấu" trước các quyết sách kinh tế đang gây đau đầu cho các vị nguyên thủ của các quốc gia trên toàn thế giới.

Một khi tổng thống hết lòng
Cái "ủng" đi "hộ" cũng không ngại gì

*

Scandal hi hữu của World Cup 2010

Tuy rằng đến sáng sớm ngày 12/7 (giờ Việt Nam) chiếc Cup danh giá của giải bóng đá lớn nhất hành tinh mới tìm được chủ nhân đích thực, nhưng những tay đạo chích đã mau mắn... nẫng tay trên chiếc Cup này của nhà vô địch tương lai. Cảnh sát Nam Phi cho hay, bọn đạo tặc đã đột nhập vào văn phòng của FIFA ở thành phố Johannesburg và lấy đi... bản sao của chiếc Cup này cùng với một số trang thiết bị thể thao khác. Thật may mắn cho FIFA và may mắn cho cả làng bóng đá khi những tay đạo chích chuyên nghiệp này bỗng dưng bị chứng quáng gà khiến cái cần lấy thì để lại còn cái chẳng nên lấy thì chúng lại cuỗm đi. Quả thật tình hình an ninh trật tự ở Nam Phi rất đáng lo ngại, không chỉ đối với người hâm mộ, đối với các đội tuyển mà nó còn đe dọa đến cả những thành phần cốt cán của World Cup.

Chúng em là nước chủ nhà
Thèm chức vô địch thế mà trắng tay
Mất công gìn giữ bấy nay
Nước miếng nhỏ giọt Cup này thèm ghê
Thế là em "mượn" Cup về
Ôm, hôn cho thỏa rồi thì trả ngay
Ai lại nỡ bảo rằng "bay"
Nguyên cái Cup đểu, bó tay thật rồi!

*

Ấn tượng World Cup 2010

Một World Cup đầy ấn tượng, ấn tượng từ những âm thanh siêu khủng, những cổ động viễn siêu nhiệt thành, những kết quả thi đấu không thể lường trước... nhưng có lẽ chưa có một World Cup nào, những ông Vua sân cỏ lại để lại được nhiều ấn tượng như World Cup năm nay. Tiếc rằng ấn tượng về họ - những người cầm cân nảy mực trên sân cỏ lại khiến các đội tuyển ấm ức, khiến người hâm mộ ngao ngán, khiến giới chức thất vọng... đến mức ngay cả FIFA đã phải chính thức "đăng đàn" xin lỗi. Lời xin lỗi đó dẫu rằng có thể làm nguội đi cái nóng trong lòng, nhưng cục diện giải đấu lại bị bóp méo một cách thảm thê. Chao ôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật