Khánh Hòa: Bà cụ 87 tuổi hàng ngày hái lá me bán nuôi con bị bệnh tâm thần

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dọc theo tuyến đường Nguyễn Huệ, qua khỏi vùng nắng gió, nhóm vào đầu thôn Tân Dân – Vạn Thắng – Vạn Ninh .Đập vào mắt của nhóm là một túp lều nhỏ là nơi sinh hoạt của cô con gái cụ Nguyễn Thị Quới bệnh tâm thần .
Khánh Hòa: Bà cụ 87 tuổi hàng ngày hái lá me bán nuôi con bị bệnh tâm thần
Ảnh minh họa

Chúng tôi vào bên trong là cụ đang tá túc cùng người con gái còn lại, qua trò chuyện mới biết cụ sống bằng nghề hái lá me từ năm 40 tuổi , công việc thường nhật cụ là leo cây hái lá me bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ và sẽ tiếp lên xe buýt đến các chợ và trở về nhà 11 giờ trưa.

Cụ Quới và người con bệnh tâm thần

Hôm nay nhóm đến cụ bà vừa trở về từ chợ Đại Lãnh với thu nhập một ngày 35.000 ngàn đồng Cuộc sống rất cơ cực khó khăn và thiếu thốn mọi bề , trong khi tuổi già sức yếu , trên vai còn gánh nặng tình thâm mẫu tử , không biết cuộc sống ngày mai sẽ ra sao khi đôi chân gầy gò và bàn tay mảnh mai đang cố bám từng cây để hái từng lá me bỏ vào túi .

Xem Video: Người đàn ông tâm thần đi ăn xin nuôi mẹ già ở Phú Yên

//

Trời dần bước vào mùa hạ, không biết những chồi non có thương tình cụ để giúp cụ có những lộc non làm phương tiện nuôi sống và sức khỏe có đảm bảo để cụ bảo bộc người con đến cuối đời.

Cụ Quới lưng đã còng vẫn hàng ngày đi hát lá me

Qua bài viết này, nhóm mong được sự phát tâm của các bạn, các nhà hảo tâm chia sẻ một chút yêu thương đến mẹ con cụ trên tinh thần : Lá lành đùm lá rách.
Địa chỉ nhà của bà cụ: thôn Tân Dân 1 – xã Vạn Thắng – huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hoà.(gần cây xăng Toàn Anh – cây xăng Tân Dân 1)  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật