Làm nhiếp ảnh gia đâu phải dễ dàng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để có thể trở thành một nhiếp ảnh gia đâu phải là chuyện dễ dàng gì, không phải là chỉ cầm máy ảnh và bấm máy là được đâu nhé.
Làm nhiếp ảnh gia đâu phải dễ dàng
Muốn làm nhiếp ảnh gia là phải biết leo cây.

Nhiếp ảnh gia đầy tính sáng tạo đấy.

Không sao, lâu rồi cũng không được tắm bùn.

Hóa thành "thiên nga" rồi mà vẫn chưa thấy con nào xuất hiện.

Nhìn qua là biết nghề nhiếp ảnh vất vả lắm.

Phải lăn lộn mọi nơi mới có ảnh đẹp được chứ.

Người ta cầm súng thì tôi đây cũng phải cầm "súng" lên thôi.

Lên cao này chắc để chụp ảnh "gái" cho rõ đây.

Không ai phải "ghen tị" nhau có vị trí đẹp nữa nhé.

Phải nhanh nhạy tác nghiệp trong mọi điều kiện.

Và kể cả bất chấp mọi hiểm nguy đnag rình rập.

Haha, sau bao lâu "rình mò" thì anh tóm được chú rồi.

Muốn thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phải có đủ sức khỏe.

Phải bất chấp "xả thân" mọi lúc mọi nơi.

Đứng lại ngay, chụp ảnh mà không xin phép bọn anh hả?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật