Không cần yêu có nên cưới để nhanh chóng thoát khỏi mác ’gái ế’

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chừng nào tôi chưa lập gia đình thì bố mẹ chưa yên lòng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay cứ lấy về rồi sẽ có tình yê
Không cần yêu có nên cưới để nhanh chóng thoát khỏi mác ’gái ế’
Ảnh minh họa

Tôi là nữ, 32 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi có một mối tình đã kết thúc cách đây vài năm. Mối tình đó là khi tôi còn tuổi đôi mươi, sự hiểu biết và va vấp còn ít nên yêu một cách mù quáng và hết lòng vì người mình yêu. Ngược lại người đó gia trưởng, khô khan, rất ít quan tâm và chăm sóc tôi, đặc biệt họ không tôn trọng gia đình tôi. Vì cuộc tình đã qua nên tôi không tiện kể chi tiết nhưng đây là câu chuyện nhiều nỗi buồn, nhiều nước mắt và không có kỷ niệm đẹp. Đến lúc tôi nhận ra được những khuyết điểm đó và thấy tình cảm mình vơi dần đi đã quyết định chia tay mặc dù khi đó hai gia đình đã gặp mặt và tôi không còn ít tuổi nữa.

Kết thúc mối tình này, có nhiều người đến tìm hiểu và dành tình cảm cho tôi nhưng tôi lại không đáp lại được tình cảm của ai. Họ đều muốn tìm hiểu, có tình cảm và cưới trong vòng mấy tháng nhưng tôi không muốn bị gò bó bởi suy nghĩ đó. Tôi luôn khát khao có một tình yêu đúng nghĩa, điều mà tôi chưa được trải qua. Tôi muốn hai người trải qua quá trình gọi là "yêu’’ sau đó mới quyết định tới việc kết hôn. Việc này không thể diễn ra tròng vòng vài tháng được. Với suy nghĩ này thì không người đàn ông nào thích cả nên tôi đã chủ động dừng lại trong thời gian tìm hiểu. Hơn nữa, tôi bị tâm lý sợ cuộc sống gia đình, sợ khi lấy nhau rồi không còn tình yêu nữa, sợ người đàn ông sẽ ngoại tình, rồi ly hôn, xung quanh tôi có rất nhiều hoàn cảnh như vậy.

Đương nhiên cái mác gái ế đang đeo bám tôi vài năm rồi. Đây là lựa chọn của bản thân nên tôi chấp nhận đôi lúc sống trong đau thương vì tủi thân lúc ốm đau, lúc công việc stress, hay bị chạnh lòng khi nhìn thấy đôi lứa khác, hay nhìn thấy những em bé đáng yêu... Nhưng cái tôi phải nghĩ nhiều hơn đó là tâm trạng của bố mẹ. Chừng nào tôi chưa lập gia đình thì bố mẹ chưa yên lòng được. Nhiều lúc tôi nghĩ hay cứ lấy đi, lấy về rồi sẽ có tình yêu. Hay là vẫn cứ làm cô nàng độc thân vui vẻ? Có điều làm sao tôi vui vẻ được khi phải nghĩ về tâm trạng của bố mẹ? Tôi luôn phân vân giữa hai điều trên nên mong nhận được chia sẻ chân thành của mọi người. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật