Hàng công HAGL: Con kiến lại leo càng đa

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng HAGL lại tận dụng cơ hội rất kém. Hai trận thua liên tiếp trước Long An và CLB TP.HCM ở vòng 18 và 19 là hệ lụy từ việc hàng công dứt điểm kém cỏi.
Hàng công HAGL: Con kiến lại leo càng đa
Ảnh minh họa

Bàn thắng của Motta, của Hoàng Thanh Tùng trên chấm penalty cùng với cú đúp của Châu Ngọc Quang đã giúp HAGL đánh bại Than.QN với tỷ số 4-2 ở vòng 17. Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của đội khách nức nở khen, HAGL có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng và tất cả đều có thể ghi bàn chứ không chỉ có Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh…

Thế nhưng, “tuần trăng mặt” chưa qua, HAGL đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Long An (sân nhà) và CLB TP.HCM (sân khách). Cần phải nói lại, trận thua 1-2 trước Long An xuất phát từ hàng thủ mà người được nói đến nhiều nhất là trung vệ Motta. Tuy nhiên, cũng phải trách hàng tấn công khi tạo ra 6 tình huống ghi bàn như chỉ có Minh Vương là tận dụng thành công. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn có niềm tin, đấy chỉ là một tai nạn của các học trò và họ còn có nhiều cơ hội sửa sai, trong đó có đối thủ CLB TP.HCM. Nhưng niềm tin ấy đã vụn vỡ, HAGL lại thất bại và thêm một lần, khả năng dứt điểm được nhắc tới như một bài toán hóc búa khi mà Văn Thanh bỏ qua 2 cơ hội ngon ăn. Còn Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương không để lại những dấu ấn ngoài một vài nỗ lực cá nhân.

HAGL đang phụ thuộc vào sự đột biến của Công Phượng

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải: “Sau SEA Games những cầu thủ trụ cột gặp các vấn đề về chấn thương lẫn tâm lý. Tuấn Anh, Hồng Duy chưa biết khi nào trở lại. Công Phượng được xem là ổn nhất. Văn Thanh hay Văn Toàn ra sân khi vừa bình phục chấn thương và chưa có được nền tảng, cảm giác tốt nhất. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng HAGL đang chịu ảnh hưởng rất lớn về nhân sự. Chúng tôi cần có thời gian để một số cầu thủ lấy lại sự thăng bằng và một số khác bình phục chấn thương”.

Thực tế, câu chuyện trên hàng công của HAGL đã được nhắc rất nhiều kể từ 2015 khi các cầu thủ của Học viện HAGL-JMG và Năng khiếu HAGL được đưa lên đội 1. Lãnh đạo HAGL từng đứng trước bài toán có thuê tiền đạo ngoại hay không, bởi đội từng thuê đến 6 ngoại binh, trong đó có 3 tiền đạo Darko Lukanovic, Drazko Dragicevic và Moussa Sanogo nhưng còn kém hơn cả tiền đạo nội.

Một năm sau, HAGL đang ngon trớn với Osmar Moreira thì đến vòng 10, tiền đạo người Brazil bị gãy chân. Bản hợp đồng mới, Pereira Junior, đáng được xem là tồi nhất trong lịch sử HAGL vì sau 6 trận cầu thủ này không ghi bàn nào. Và mùa bóng năm nay, HAGL quyết định không thuê ngoại binh trên hàng công thay vào đó để Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh… gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

Khó có thể nói, Công Phượng và các đồng đội thi đấu tồi nhưng có vẻ như ở thời điểm hiện tại, ngoài việc không sung sức thì họ còn bị đối phương bắt bài. Mặc cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cố gắng xoay tua, sử dụng các phương án khác nhau như đẩy Văn Thanh hay Minh Vương lên đá tiền đạo cắm. Cũng nói thêm, những người được kỳ vọng như Văn Toàn vẫn chưa “nổ súng” trong 16 trận ra sân. 

Tóm lại, HAGL đã cần thêm thời gian để có được đội hình mạnh nhất nhưng có lẽ nếu muốn lê‌n đỉn‌h cao thì họ cần thay đổi ở chính sách tuyển ngoại binh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật