10 sự việc trùng hợp đến kì lạ và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có những điều trùng hợp đến lạ lùng và đầy kì bí có thể sẽ khiến bạn phải thốt lên ngỡ ngàng “Thật không thể tin được”.
10 sự việc trùng hợp đến kì lạ và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử
Ảnh minh họa

1. Enzo Ferrari, người sáng lập hãng xe danh tiếng Ferrari, qua đời vào năm 1988. Khoảng một tháng sau đó, cầu thủ bóng đá Mesut Özil đã được sinh ra. Hãy nhìn vào bức chân dung của họ và thử nghĩ: liệu đây có phải là một ví dụ của luân hồi?

Top 10 sự Trùng Hợp Kỳ Lạ và khó Tin Nhất trong Lịch Sử

2. Một loạt những điểm tương đồng khó giải thích giữa 2 vị cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và John F. Kennedy khiến nhiều người nghi ngờ có bàn tay của số phận sắp đặt.

Tên Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái. Lincoln vào Quốc hội năm 1846, trúng cử tổng thống năm 1860. John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946, đắc cử tổng thống năm 1960, đúng 100 năm sau đó. Cả hai đều đánh bại một phó tổng thống đương nhiệm và đặc biệt quan tâm tới các quyền dân sự. Phu nhân của hai ông đều sảy thai trong thời gian sống ở Nhà Trắng. Những kẻ thủ ác ám sát hai ông cùng vào ngày thứ sáu và đều bằng những viên đạn nhằm thẳng vào đầu.  Kẻ ám sát Lincoln là John Wilkess Booth sinh năm 1839, còn Lee Harvey Oswald, giết hại Kennedy, sinh năm 1939, nghĩa là cách nhau tròn 100 năm. 

Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy còn thư ký của Kennedy tên là Lincoln. Cả hai đều có phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson và cũng chính là người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát. Andrew Jackson kế nhiệm Lincoln sinh năm 1808 và lidon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908. 

Top 10 Sự Trùng Hợp Kỳ Lạ Đến Khó Tin Nhất Trong Lịch Sử

3. Con trai Tổng thống Abraham Lincoln là Robert Todd Lincoln đã ở bên cạnh cha khi ông bị ám sát. Sau đó, ông Robert cũng trở thành nhân chứng trong vụ Tổng thống James Garfield bị ám sát. 20 năm sau, vào năm 1901, Tổng thống William McKinley mời ông tới New York gặp mặt. Ngày hôm đó, Tổng thống McKinley cũng bị ám sát. Kể từ đó, ông Robert đã quyết định từ chối bất kì lời mời nào của Tổng thống Mỹ vì không muốn chứng kiến cảnh ông chủ Nhà Trắng nào mất mạng nữa.

4. Vào năm 1898, 14 năm trước khi xảy ra vụ đắm tàu Titanic, nhà văn giả tưởng Morgan Robertson đã viết cuốn tiểu thuyết Futility, nói về câu chuyện một con tàu bị đánh chìm mang tên The Titan. Nhưng tất cả sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở cái tên. Cả hai con tàu từ hư cấu đến thực tế đều được mô tả là không thể chìm, có đặc tính kỹ thuật tương tự, thiếu cùng một số lượng xuồng cứu sinh, và va chạm với tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương. Sau vụ đắm tàu Titanic, cuốn sách đã được tái bản với cái tên là Futility hay The Sinking of the Titan.

5. Trong cuốn sách The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, được viết bởi Edgar Allan Poe, kể về câu chuyện bốn thủy thủ sống sót trong vụ đắm tàu và bị buộc phải ăn thịt cậu bé hoa tiêu tên là Richard Parker. Nhưng cuốn sách không đơn giản chỉ là tiểu thuyết, 46 năm sau khi cuốn sách đã được viết, thực sự có một con thuyền đã chìm, và các thủy thủ được cứu sống kể lại họ đã ăn một cậu bé hoa tiêu tên là … Richard Parker. Điều này làm xuất hiện tin đồn rằng nhà văn nổi tiếng người Mỹ sở hữu một cỗ máy thời gian.

6. Cặp song sinh này bị tách biệt từ nhỏ và không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Vậy mà khi lớn lên, cuộc sống của họ còn chẳng có bao nhiêu sự khác biệt: cùng được đặt tên là James khi được nhận về nuôi lúc nhỏ, cùng trở thành cảnh sát và có vợ tên Linda khi lớn lên. 

Cả 2 đều có đặt tên con trai là James Alan và sở hữu một chú chó tên Toy. Không chỉ có vậy, sau đó họ đều li hôn và tái hôn với người phụ nữ khác tên Betty.

7. Vào tháng Bảy năm 1975, Erskine Lawrence Ebbin, một cư dân 17 tuổi của quần đảo Bermuda, bị một chiếc taxi tông trúng khi đang đi xe gắn máy dọc theo con đường mòn. Gần một năm trước, cũng trong tháng Bảy, anh của Erskine - lúc đó cũng đang 17 tuổi - bị tông chết. Ông cũng đang đi trên chiếc xe gắn máy và bị tông trúng bởi chính chiếc xe taxi đó. Phía sau vô lăng vẫn là người lái xe đó, và ông ta đang chở cùng một khách hàng trong cả hai vụ tai nạn.

8. Trong năm 2000, bộ phim hoạt hình The Simpsons đã đùa “cho vui” rằng Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của Hoa kì. Liệu họ đã bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật? Thậm chí, những chiến dịch tranh cử tổng thống trong phim cũng giống hệt những chiến dịch của ông Trump ở ngoài đời thật, quả thực là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên!

Tài trợ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

Nếu bạn không tin có may mắn trên đời hãy đọc ngay bài viết sau đây

10 học bổng nghe tên là thấy "cuộc sống thật dễ dàng"

Điểm mặt 14 cơn mưa kì dị, bí ẩn nhất lịch sử thế giới

Lí do kì lạ khiến bom nguyên tử nổ thành hình cây nấm ít ai biết

9. Vợ chồng anh John Pollock và chị Florence sống tại Hexham, Anh quốc từng có hai cô con gái Joanna 11 tuổi và Jacqueline 6 tuổi. Nhưng không may trong một tai nạn năm 1957, hai cô gái nhỏ đã vĩnh viễn ra đi khiến hai vợ chồng hoàn toàn suy sụp. Mặc dù vậy họ vẫn nuôi hi vọng, thượng đế sẽ xót thương và mang cho họ những đứa con xinh đẹp khác. Một năm sau đó vợ John quả thật mang thai và đẻ sinh đôi hai bé gái được đặt tên là Gillian và Jennifer.

Ngay từ lúc con gái chào đời John phát hiện bé Jennifer có vệt màu trắng trên trán giống y như vết sẹo trên trán của Jacqueline do bị ngã xe đạp, kì lạ hơn Jennifer cũng có một cái bớt trên chân y như chị gái. Khi hai bé gái song sinh được ba tháng tuổi, gia đình chuyển đến sống ở Whitley Bay và quay lại Hexham khi chúng lên bốn. Vợ chồng Jonh chưa bao giờ đề cập hay kể cho chúng nghe về quá khứ đau buồn và về hai chị gái đã mất.

Tuy nhiên từ khi quay về Hexlam, Gillian và Jennifer trở lên rất lạ. Chúng thường xuyên kể cho bố mẹ nghe tường tận cuộc sống của hai chị gái trước đây như ngôi trường mà hai chị gái đã theo học, tên món đồ chơi Joanna và Jacqueline từng rất thích. Đáng sợ hơn, Gillian còn kể cho mẹ nghe chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng đã làm hai chị gái đã chết trước đó rằng máu chảy ra từ mắt Joanna và Jacqueline bởi vì đó là vị trí mà xe tải tông thẳng vào.

10. Joseph Matthäus Aigner (1818 - 1886) là một danh họa trứ danh người Áo thế kỉ 19, tuy nhiên ông lại là người rất tiêu cực và luôn muốn tìm đến cái chết.
Lần đầu tiên khi ông 1‌8 tuổ‌i, ông t‌ּự sá‌ּt bằng cách tre‌o c‌ổ nhưng được một tu sĩ tại tu viện Capuchin (một tu viện lâu đời ở thủ đô Vienna) không biết xuất hiện từ lúc nào kịp thời cứu sống. Lần thứ hai khi ông 22 tuổi, ông lại tre‌o c‌ổ và một lần nữa lại cứu thoát bởi chính vị tu sĩ kia.

Tám năm sau, Joseph bị kết án t‌ử hìn‌h tre‌o c‌ổ do có các hoạt động chính trị chống lại chính quyền thời đó. Rồi thật kì lạ, nhờ có sự can thiệp của vị cứu tinh Capuchin, ông lại được tha bổng.

Tuy nhiên cuối cùng Joseph cũng thành công khi tự kết liễu bằng một khẩu súng lục năm ông 68 tuổi và người đưa ông về cõi vĩnh hằng không phải ai khác chính là vị tu sĩ Capuchin, người mà Joseph cho đến chết cũng chưa biết tên.

Những sự trùng hợp khó tin trên đây có khiến bạn nổi da gà? Mặc dù xác suất xảy ra rất thấp nhưng đây hoàn toàn là sự thực. Bạn có tin rằng cỗ máy thời gian thực sự tồn tại không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật