Hết tháng ‘cô hồn’ rồi vẫn còn đen đủi thế này sao?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đâu chỉ tháng “cô hồn“ mới có vận đen, sự “đen đủi“ luôn đeo bám chúng ta, chỉ chờ thời cơ ra tay thôi.
Hết tháng ‘cô hồn’ rồi vẫn còn đen đủi thế này sao?
Cuối cùng thì cũng chịu giương cờ trắng chịu thua đó hả?

Chắc ông này có thù với ông trọng tài rồi.

Ê, ông tính chơi hay nghỉ vậy hả... đánh thế thì còn gì nữa chứ.

Dừng lại ngay, anh đang chạy quá tốc độ rồi đấy.

Chúng tôi ngủ từ sáng giờ có biết gì đâu cơ chứ.

Tán phét thế đủ rồi đấy, cho tôi xuống cái xem nào.

Bọn em lại cứ nghĩ thuyền cũng đậu như kiểu ô tô chứ.

Cửa hàng hôm nay mở cửa muộn thế này hả?

Không liên quan đến tôi đâu nha, không thấy tôi đang ở trong lồng à?

Mới nắng lên có tí mà đã rủ nhau xuống tắm rồi là sao?

Em để xe đấy có một ngày mà giờ hai bánh không cánh mà bay.

Chắc đang thử nghiệm xem xe có chế độ chống nước không đấy mà.

Đừng bao giờ dại dột lần hai nhé.

Thấy đường đẹp mà không ai đi thì em đi thôi mà.

Thế quái nào mà tôi lại cứ tưởng cái cửa tôi hay chui qua chứ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật