Người yêu rất tốt với tôi nhưng tôi lại hay nghĩ về người con trai khác

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một dịp đi sinh nhật bạn của người yêu tôi gặp một người con trai khác. Lúc đầu tôi quen người đó cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng khi kết bạn trên facebook, qua một thời gian nói chuyện thì chúng tôi thấy mình hợp nhau. Anh ấy nói yêu tôi.
Người yêu rất tốt với tôi nhưng tôi lại hay nghĩ về người con trai khác
Người yêu của tôi thì đối với tôi rất tốt nhưng tôi lại hay nghĩ về người con trai khác (ảnh minh họa)

Tôi đã có người yêu. Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Trong một dịp đi sinh nhật bạn anh ấy thì tôi gặp một người con trai khác. Lúc đầu tôi quen người đó cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng khi kết bạn trên facebook, qua một thời gian nói chuyện thì chúng tôi thấy mình hợp nhau. Anh ấy nói yêu tôi

Mặc dù biết tôi đang có bạn trai nhưng tình cảm của anh ấy với tôi không thay đổi. Anh ấy làm việc ở xa quê, nếu tôi nhận lời yêu có thể tôi sẽ cùng xuất ngoại với anh ấy. Người yêu của tôi thì đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi lại hay nghĩ về người con trai khác. Tôi biết đó là không tốt nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ được. Phải làm sao để tôi có thể toàn tâm toàn ý cho người yêu của mình?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật