Giận chồng đi quá nửa đêm, vợ rán giòn 10 con cá chồng nuôi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5 phút sau, tiếng chuông cửa reo lên, Vân đứng lên chống nạnh: “Á chà, lại còn không tự biết đường mở cửa à? Chờ đấy, bà ra xem“ Ngờ đâu khi Vân ra đến nơi nhìn thấy chồng và người lạ mặt đó đứng ở cửa trong bộ dạng ấy thì cô bịt miệng sốc ngất.
Giận chồng đi quá nửa đêm, vợ rán giòn 10 con cá chồng nuôi
(Ảnh minh họa)

Dù yêu nhau 3 năm mới cưới, đã quá hiểu về con người nhau nhưng Vân lúc nào cũng thích tỏ thái độ sở hữu với chồng, cô lại có máu “Hoạn Thư” trong người vì bản chất của cô là con người ghen bất chấp trong mọi hoàn cảnh.

Cũng vì vậy mà Minh luôn cảm thấy khó thở khi sống với Vân. Mặc dù anh đã nhường nhịn rất nhiều lần nhưng Vân càng ngày càng được nước làm tới khiến Minh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Đã có lần, Minh chỉ chở đồng nghiệp đi bệnh viện vì cô bị ngất ở công ty nhưng Vân còn đến tận bệnh viên để đánh ghen lồng lộn, từ đó không 1 ai dám nhờ Minh bất kỳ việc gì, cứ thấy Minh là họ phải tránh xa.

Cứ sau mỗi lần như vậy, Vân lại nói em biết sai rồi và xin lỗi chồng nhưng sau đó thì cô lại đâu vào đấy, bản tính không hề thay đổi.

Đến 1 lần, đã 11 giờ đêm nhưng Minh chưa về trong khi hôm đó Vân đã hẹn chồng về ăn cơm sớm vì cô đã nấu rất nhiều món. Thế nhưng gọi điện anh không nghe máy khiến Vân nổi cơn tam bành. Gọi liên tục cho Minh hơn 50 cuộc điện thoại đến cháy máy nhưng không nhận được câu trả lời, Vân chửi rủa:

-Á chà, mày ở đâu dám không bắt máy của bà, chắc lại đi với con nào rồi chứ gì, để xem bà xử lý mày thế nào.

Nói rồi, Vân lồng lộn vào bể cá cảnh của chồng vớt hết 10 con cá chồng nuôi lên và nói:

-Anh không về thì tôi giết cá của anh, để xem anh tòng teng với con nào có vui nổi không??  Chẳng phải anh yêu đống cá này hơn cả tôi sao. Đồ chồng khốn nạn.

Nói là làm, Vân bắc chảo lên đổ luôn đống cá vào rán trong sự hậm hực. Xong xuôi đã hơn 12 giờ đêm cô bỏ cá vào đĩa đặt lên bàn và ngồi chễm chệ chờ chồng về xử lý. 5 phút sau, tiếng chuông cửa reo lên, Vân đứng lên chống nạnh:

-Á chà, lại còn không tự biết đường mở cửa à?? Chờ đấy, bà ra xem.

Ngờ đâu khi Vân ra đến nơi nhìn thấy chồng và người lạ mặt đó đứng ở cửa trong bộ dạng ấy thì cô bịt miệng sốc ngất:

-Ôi anh ơi, anh làm sao thế này??

Trong khi Minh đau đớn vì xước sát hết, chân còn đang bó bột thì người bên cạnh nói:

-Tôi xin lỗi, tôi đâm phải anh ấy, đã đưa anh ấy vào viện để bác sĩ cấp cứu, nhưng mới ở được mấy tiếng trong viện thì chồng chị cứ nằng nặc đòi về vì nói vợ đang chờ ở nhà.

Vân rưng rưng nước mắt dìu chồng:

-Em..em.. mà điện thoại của anh đâu??

Minh trả lời:

-Điện thoại anh để quên ở công ty rồi.

Giận Con Chồng Đòi Đánh Chết Vợ

Lúc đó, cơn hối hận của Vân lên tới đỉnh đầu, cô biết mình đã sai thêm 1 lần nữa. Thế nhưng, lần này có vẻ như cô còn quá đáng hơn rất nhiều. Dìu chồng vào nhà, Vân run run phần vì câu chuyện vừa xảy ra, phần vì không biết phải đối diện với chồng và số cá cảnh kia thế nào.

Bước  vào bàn, thấy đĩa cá nằm chỏng chơ, Minh choáng váng:

-Em..thế này là…thế nào??

Anh lặc liễng chạy vội lại bê đĩa cá lên như muốn bật khóc, Vân ú ớ:

-Em…em..xin lỗi, em..tưởng anh đi với con nào nên em đã…em không kìm chế được bản thân. Anh tha lỗi cho em nhé.

Minh đập tay vào đầu rồi ngồi sụp xuống ghế:

-Em thừa biết số cá này anh đã vất vả thế nào mới nuôi được, còn nhờ người mua tận nước ngoài mà.

Vân nắm tay chồng:

-Em sai rồi..em sẽ mua đền anh bể cá khác nhé, nhé, em xin anh đừng giận em.

Minh vùng tay ra rồi nhìn vợ chằm chằm:

-Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là con người em bao năm vẫn không chịu thay đổi, không thể trưởng thành hơn được sao?? Ghen tuông cũng phải có mức độ thôi chứ, anh đã tha thứ cho em bao nhiêu lần rồi. Lần này tuyệt đối anh không chịu nổi nữa rồi.

-Cũng chỉ vì em quá yêu anh -Vân hét lên.

-Yêu?? Yêu đâu phải là sự sở hữu bất chấp như em, nếu em nghĩ như thế là yêu thì nên học lại định nghĩa về tình  yêu hoặc yêu 1 người khác có thể chấp nhận được em. Chúng ta ly hôn đi.

Chuyện đó như giọt nước tràn ly khiến Minh quyết định như vậy còn Vân thì đã quỳ xuống khóc lóc năn nỉ anh tha lỗi nhưng Minh đã quá mệt mỏi, anh có nên tha thứ cho vợ hay không??

Giận vợ, chồng ôm con ra giữa đường nằm cho xe cán

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật