Cái kết cười lăn lộn của cặp bạn thân mới 17 tuổi rưỡi tò mò chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mày nằm xa tao ra không có là tao có thai đấy…“. “Mày bị hâm à, ngủ cùng thôi làm sao mà có thai được chứ. Mày cứ làm như có thai dễ lắm ấy. Phải ấy ấy mới có cơ“.
Cái kết cười lăn lộn của cặp bạn thân mới 17 tuổi rưỡi tò mò chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn
Ảnh minh họa

Hoài và Việt nhà ở cách nhau chừng 500m nhưng từ bé đã chơi thân với nhau vì 2 ông bố làm chung 1 xưởng mộc và họ cũng thân thiết như anh em vậy. Bố mẹ 2 bên coi Hoài và Việt như con đẻ của mình, 1 đứa ốm là cả 2 nhà lại lo cuống cuồng lên.

Hai Vợ Chồng Hài Hước Nhất Quả Đất

Học chung 1 lớp từ học lớp 1 nhưng Hoài chăm chỉ và học khá hơn nên được bố mẹ Việt nhờ kèm cặp cho con trai mình khi 2 người bước vào lớp 5. Cứ như thế cặp bạn thân lại càng thân nhau hơn vì nhiều hơn trốn bố mẹ ra đồng bắt dế chơi với nhau.

Tuổi thơ của họ êm đềm và hạnh phúc giống như bao cặp bạn thân khác, nhưng rồi không may khi đang học lớp 11 thì nhà Hoài xảy ra 1 chuyện quá đau lòng. Bố Hoài phát hiện bị ung thư di căn. Nửa năm sau thì ông qua đời. Ai cũng thương cho mẹ con Hoài vì giờ chỉ còn có 1 mẹ một con nương tựa vào nhau.

"Em chào anh" Chồng xin lỗi vợ

Vì tình bạn thân thiết bao năm bố mẹ Việt quyết định cho Việt sang ở nhà Hoài để đỡ đần vợ con người bạn quá cố những việc nặng nhọc. Nhà Việt có 3 anh em trai cơ, với lại đã chuẩn bị sang năm cuối cấp rồi, bố Việt cũng muốn tiện nhờ luôn Hoài kèm thêm cho Việt không thì cậu khó lòng có thể đỗ 1 trường cao đẳng hay đại học nào vì quá ham chơi.

Hoài và Việt nhà ở cách nhau chừng 500m nhưng từ bé đã chơi thân với nhau vì 2 ông bố làm chung 1 xưởng mộc (Ảnh minh họa)

Vậy là từ hôm ấy Việt sang nhà Hoài ở như con cái trong nhà và giúp mẹ Hoài việc nhà cũng như việc đồng áng. Nhưng lúc 2 con bước vào giai đoạn kì 2 lớp 12 thì mẹ Hoài không bắt 2 đứa làm gì nữa mà chỉ chuyên tâm lo ôn tập để thi lớp 12 có kết quả tốt nhất và có thể đỗ đại học. Nhờ có Hoài hướng dẫn và nghiêm khắc trong lúc học mà Việt đã tập trung hơn và học khá lên rất nhiều từ đầu năm lớp 12.

Cuối cùng ngày thi hết lớp 12 cũng đã đến. Cả 2 đều làm bài ổn, dịp đó mẹ Hoài lại có chuyện phải sang bên nhà ngoại cách đó 10 cây lo việc nên để Hoài và Việt ở nhà trông nhà. Và rồi trong khoảng thời gian ấy 2 đứa bạn thân mới 17 tuổi rưỡi đã lần đầu tiên ngủ chung giường sau 1 tối rủ nhau uống rượu ốc.

- Mày nằm xa tao ra không có là tao có thai đấy…

- Mày bị hâm à, ngủ cùng thôi làm sao mà có thai được chứ. Mày cứ làm như có thai dễ lắm ấy. Phải ấy ấy mới có cơ.

Đêm đó 2 đứa cứ huyên thuyên đủ chuyện và rồi ngủ khi nào không hay. Hoài có thói quen đi ngủ hay gác mẹ nên đêm đó nằm cùng Việt theo thói quen cô cũng gác luôn chân lên người thằng bạn thân. Gỡ chân Hoài ra bất giác lần đầu tiên Việt được chạm vào đôi chân mềm mại của cô bạn thân.

Và rồi cứ thế cái tai không an phận lại dịch lên và dịch lên thêm chút nữa. Và rồi cuối cùng đêm đó đôi bạn thân đã tò mò lần đầu tiên làm chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn. Sau hôm đó vì quá xấu hổ nên cả 2 đã không nhắc tới chuyện này nữa, Hoài tránh mặt Việt và cũng không dám kể với mẹ. Còn Việt thì xin về nhà mình.

Ngày biết kết quả thi thì chỉ có Hoài đỗ đại học còn Việt chỉ đỗ 1 trường cao đẳng. Tuy nhiên đó cũng là niềm vui vô bờ bến mà bố mẹ Việt ao ước bao lâu nay, bởi con trai họ vốn học yếu giờ được thế này là mừng lắm rồi. Biết tin con đỗ đại học và cao đẳng mẹ Hoài và bố mẹ Việt tổ chức 1 bữa liên hoan khá to để ăn mừng. Đôi bạn thân cũng vì vui mừng nên đã quên luôn chuyện cũ.

Nhưng rồi không thể nào ngờ được khi 10 ngày nữa là nhập trường thì bất ngờ Hoài thấy trong người nôn nao, nghén ngẩm ăn chua rất nhiều. Thấy Hoài ngồi 1 lúc ăn được cả rổ khế chua chị hàng xóm mới trêu: “Mày ăn còn gớm hơn cả bà chửa đấy” khiến Hoài giật mình. Cô vội vàng phóng xe lên tận huyện, chọn 1 cửa hàng thuốc ở sâu bên trong mua 2 cái que thử thai về. Và rồi hỡi ôi, 2 vạch rõ ràng khiến Hoài chết lặng.

Cô vội vàng tìm Việt và chìa cái que thử thai ra:

- Giờ làm sao bây giờ??

- Tao không biết nhưng chắc nhầm đấy, mới có 1 lần làm sao mà có bầu nhanh thế được.

- Thế mày lại định trốn tránh trách nhiệm à. Tao không ngờ. Hu hu…

- Mày đừng có khóc, tao không trốn tránh đâu. Có thai thì cưới mà, mỗi tội mình còn trẻ quá giờ muốn làm gì phải xin với bố mẹ cơ, không biết mẹ mày có ưng nhận tao làm con rể không.

- Nhưng tao không muốn nghỉ học. Tao không muốn lấy chồng lúc này.

- Tao sẽ đi làm cho mày đi học mà.

Nhưng Hoài chạy về nhất quyết không cho Việt nói chuyện này với ai cả. 3 hôm sau tự dưng thấy bụng mình như có cái cục gì đó nhô lên, không biết có phải vì lo lắng quá nên Hoài có cảm giác đó không nhưng Hoài lo tột độ, biết mình kông thể giấu mẹ nữa đành gọi Việt sang:

- Chồng ơi bảo với mẹ mày cưới đi, tao thấy có em bé đang đạp trong bụng rồi!!

- Hả, mày gọi tao là chồng á??

- Thì mày là bố của con tao mà, giờ phải cưới thôi tao không muốn không chồng mà chửa.

Đúng là chuyện cười ra nước mắt của 2 đứa con trẻ người non dại nên bố mẹ 2 bên phải nhanh chóng làm ngay 1 bữa tiệc ra mắt họ hàng trước khi chúng lên thành phố nhập học. Mẹ Việt đã xin với mẹ Hoài cho bà lên chăm lo cơm nước cho cả 2 đứa con đi học vì trường 2 đứa gần nhau. Và sẽ thu xếp cho Hoài bảo lưu kết quả học nghỉ ngơi trước khi sinh em bé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật