Đi nhà nghỉ gặp tình cũ, chàng trai đá đểu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ơ, thế em vẫn đi làm cave à?” thì tình cũ nhếch mép đáp câu này khiến Tuấn choáng váng: “Anh có thấy con cave nào đi xe 15 tỷ và ở nhà biệt thự chưa?”.
Đi nhà nghỉ gặp tình cũ, chàng trai đá đểu
Anh có thấy con cave nào đi xe 15 tỷ và ở nhà biệt thự chưa?? (ảnh minh họa)

Tính vốn lăng nhăng, hết cặp kè với em này rồi lại em khác Tuấn thay người yêu như thay tã. Với anh con gái chỉ như món đồ chơi, thích thì lên giường chán thì vứt bỏ như rác rưởi. Cũng vì lẽ đó mà bao em bị Tuấn làm cho có thai, chết dở sống dở khi bị anh bỏ và Lệ cũng vậy.

Lệ – có lẽ là cô gái yêu anh nhất trong các cô gái đã đi qua đời anh. Ngày đó Lệ van nài, khóc lóc cầu xin Tuấn đừng bỏ nhưng anh vẫn phũ phàng “đá” thậm chí còn để thằng khác vào cưỡng bức Lệ trước mặt anh. Sau lần đó thì Lệ chấm dứt hẳn và hận Tuấn vô cùng.

Kể từ ngày không yêu đương, chấm dứt qua lại với Lệ cũng ngót nghét chừng 2 năm rồi. 2 năm Tuấn không còn sát gái như trước, bởi tiếng tăm sở khanh đã nổi khắp nơi. Cô nào gặp Tuấn đều tránh xa và dành cho anh cái nhìn khinh bỉ. Giờ muốn giải khuây Tuấn đều phải tới nhà nghỉ kiếm gái làn‌ּg chơ‌ּi chứ chẳng lừa được em nào nữa.

Tối nay cũng vậy, sau trận rượu với hội bạn Tuấn đi thẳng vào nhà nghỉ. Chủ quán khoe hôm nay có mấy em ở quê ra được lắm khiến Tuấn háo hức vô cùng. Leo cầu thang lên nhận phòng thì Tuấn giật mình khi thấy Lệ đi từ trong phòng ra với bộ quần áo se‌ּxy. Nhìn Lệ, Tuấn cười khẩy mà đá đểu.

- Ơ, thế em vẫn đi làm cave à?? Trước làm cave của riêng mình anh nhìn ngực tóp tép thế mà giờ làm cave của tỉ thằng thì ngực nở ra to thế?? 2 năm không gặp, anh có nên chọn em là con cave phục vụ anh tối nay không nhỉ??

Ơ, thế em vẫn đi làm cave à?? (ảnh minh họa)

- Thế á?? Anh có thấy con cave nào đi xe 15 tỷ và ở nhà biệt thự chưa??

- Đã là cave mà còn bày đặt sang chảnh. Làm cave giàu thế thì đứa nào cũng đi làm hết rồi cưng ạ. Đừng chém gió ác thế, anh sợ.

- Vậy á, tiệc rằng đó lại là sự thật đấy. Anh thấy chiếc xế hộp 15 tỷ đỗ trước cửa nhà nghỉ chứ??

- Thấy, thì sao??

- Là của tôi đó.

- Em điêu vừa thôi, ngày yêu anh em tiền đóng nhà trọ em chẳng có nữa là…

- Hiện tại đã khác rồi. Anh không tin à, vậy xem giấy tờ xe đi rồi sẽ rõ.

Lệ móc trong ví đưa giấy tờ xe cho Tuấn. Cầm xem anh sốc óc khi thấy giấy tờ đứng tên Lệ. Hoang mang về chuyện này Tuấn run rẩy hỏi.

- Em làm gì mà giàu thế?? Chẳng lẽ em cặp với đại gia sao??

Suốt đêm tân hôn chồng gọi điện nhắn tin an ủi người yêu cũ, để tôi nằm một mình...

- Anh nghĩ tôi là loại dạng háng làm giàu à?? Xin lỗi con này không bao giờ làm giàu bằng cách đó. Nói cho anh hay, năm ngoái người bố đã bỏ rơi tôi từ lúc tôi 3 tuổi đã tìm tới nhận lại và xin lỗi tôi. Ông ấy giờ là đại gia bất động sản giàu nhất nhì thành phố này. Tất nhiên con đại gia thì phải ở nhà đẹp đi xe xịn rồi.

- Vậy em tới đây làm gì?? Không phải em tới đây abc với gã nào ư??

- Đầu anh chỉ lúc nào cũng abc thôi nhỉ?? Tôi tới mua lại cái nhà nghỉ này. Sao nào??

- Em… em giàu tới mức đó cơ á??

- Tất nhiên, cái nhà nghỉ này thì là gì?? Giờ thì mời anh biến cho, nhà nghỉ này không tiếp loại đàn ông sở khanh như anh.

- Lệ, thực ra ngày đó anh chia tay em vì có nỗi khổ riêng chứ anh yêu em nhiều lắm. Tụi mình quay lại được không, anh muốn bù đắp cho em.

- Bù đắp cho tôi?? Không phải thấy sang bắt quàng làm họ đấy chứ?? Lệ của 2 năm nay đã khác Lệ của 2 năm trước. Tôi không ngu như anh tưởng đâu. Giờ thì biến đi, đừng làm bẩn cái váy trăm triệu của tôi nữa.

Bị Lệ bóc mẽ, đuổi đi 1 cách phũ phàng Tuấn đành rời khỏi nhà nghỉ. Xuống thấy chiếc xe ô tô 15 tỷ của Lệ mà Tuấn cứ suýt xoa rồi tiếc đứt ruột. Giá như ngày đó anh cứ yêu Lệ, không phũ cô thì giờ đã đổi đời rồi không?? Ai như anh ngu tới mức vừa gặp lại đã đế đểu, nói người ta là cave chứ?? Lệ nói đúng, làm gì có con cave nào đi xe 15 tỷ ở nhà biệt thự chứ??

Dự đám cưới của người yêu cũ hát tặng bài: Trách Ai Vô Tình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật