Mẹ chấp nhận bị hiế‌ּp dâ‌ּm 2 lần để bảo vệ con nhỏ, đau đớn viết đơn xin đi tù

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vì “không có sự phạm tội“, người mẹ này cho rằng như vậy khiến chị thấy nhục nhã nên chấp nhận viết đơn xin đi tù để minh oan cho mình.
Mẹ chấp nhận bị hiế‌ּp dâ‌ּm 2 lần để bảo vệ con nhỏ, đau đớn viết đơn xin đi tù
Người mẹ chịu bị hiế‌ּp dâ‌ּm để bảo vệ con đang chỉ lại vị trí mình bị khống chế

Chấp nhận bị hiế‌p để bảo vệ 2 con

Chiều 7-9, chúng tôi tìm đến căn nhà trọ nhỏ của chị T.P.T.L (SN 1983), ngụ tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nơi xảy ra vụ án có dấu hiệu hiế‌ּp dâ‌ּm gây xôn xao hồi tháng 6-2017.

Căn nhà trọ của chị L. cùng 2 đứa con gái nhỏ.

Kinh hãi Thiêu sống 2 kẻ hiế‌ּp dâ‌ּm

Căn phòng rất lỏng lẻo được lợp bằng tôn.

dâ‌m tặc cưỡ‌ּng hiế‌ּp thiếu nữ để.....giải đen

Ngồi nép mình trong căn phòng chật chội, chị L. đau đớn cho biết suốt 2 tháng qua, chị phải sống trong cảnh tủi nhục với bà con lối xóm bởi những tai tiếng từ việc chị bị người hàng xóm hiế‌ּp dâ‌ּm.

Cánh cửa theo chị L. là bị kẻ hiế‌ּp dâ‌ּm đột nhập.

Theo chị L., khoảng 20h ngày 20-6, sau khi chị đi đám tang một người thân về nhà, trong lúc chuẩn bị cho hai con ngủ thì phát hiện tiếng động phía sau nhà. Khi đi kiểm tra thì bị một người đàn ông dùng vũ lực, cầm dao uy hiế‌p chị L. và hù dọa sẽ giết 3 mẹ con nếu lên tiếng.

"Lúc đó hắn cầm dao, em sợ quá nên phải nghe theo lời hắn, con bé nhỏ cứ khóc thét lên vì sợ hãi. Hắn vừa ôm em, vừa s‌ּờ soạ‌ּng khắp c‌ơ th‌ể. Nhìn con bé khóc lóc, em chỉ biết cầu xin hắn dừng lại và buông tha cho 3 mẹ con em. Nhưng hắn không chịu, bắt em phải cho hắn quan hệ chứ không sẽ giết hết 3 người", chị L. bàng hoàng nhớ lại.

Chị L. cùng bé gái út 3 tuổi sống trong sợ hãi.

Vì trong lúc đêm tối, nhà lại không có ai, chị L. chỉ biết cam chịu nhẫn nhục để bảo vệ 2 đứa con của mình.

"Lúc đó em mệt quá, lại đói nên có cầu xin hắn đi nấu mì ăn rồi hãy thực hiện hiế‌ּp dâ‌ּm. Hắn đồng ý nhưng vẫn khống chế, không cho em chạy thoát. Trong lúc nấu mì, em cũng nảy ra ý định sẽ nấu nước sôi rồi tạt lên người hắn để bỏ chạy nhưng lại không dám, lỡ không được thì 3 mẹ con em biết phải tính sao", chị L. nói.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bỏ theo người khác để lại 2 con gái (1 bé 7 tuổi, 1 bé 3 tuổi) một mình chị L. phải gắng gượng nuôi các con.

"Em chỉ có 2 đứa con là tài sản lớn nhất của mình, em đâu dám làm gì để nguy hiểm đến chúng. Em mà bỏ chạy, hai đứa nhỏ sẽ ra sao", chị L. nghẹn ngào.

Chị L. rất lo sợ cho sự an toàn của 2 con.

Chị L. cũng cho biết, sau khi nấu mì ăn xong, đối tượng Huỳnh Lý A. (SN 1988, ngụ thị trấn Tân Thạnh) đã tiến hành hã‌ּm hiế‌ּp chị L. 2 lần và liên tục đe dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết chết 3 mẹ con. Ngoài ra tên A. còn thách thức chị L. có báo công an cũng không giải quyết được gì.

Chị L. nói: "Hắn hã‌ּm hiế‌ּp em xong rồi bắt em nằm nguyên đó để tiếp tục hã‌ּm hiế‌ּp tiếp, em thì bệnh tật trong người, đâu thể nào chịu được, nhưng hắn liên tục đe dọa, lấy 2 đứa con của em ra để bắt em phục tùng. Em đau đớn lắm, nhìn con khóc mà chỉ muốn chết đi", chị L. bật khóc.

Viết đơn đi tù vì quá nhục nhã

Sau khi bị đối tượng A. hã‌ּm hiế‌ּp, ngay trong sáng 21-6, chị L. đã đi báo chính quyền thị trấn Tân Thạnh và được hướng dẫn lên Long An để xin thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.

Mấy tháng nay, chị L. sống trong sợ hãi, phải vay mượn tiền để ăn vì không may vá được.

"Do mọi người lo sợ tên A. bị nhiễm HIV nên khuyên em đi điều trị phơi nhiễm, chứ chờ công an vào cuộc thì đã muộn nên em nghe theo. Sau đó em đã làm đơn tố cáo tên A. đến Công an huyện Tân Thạnh", chị L. nói.

Trong suốt 2 tháng sau khi làm đơn tố giác tên A. đến cơ quan công an, chị L. sống trong sự lo sợ và nhiều điều tiếng không hay.

"Mấy tháng nay em có làm ăn gì được đâu, mở tiệm may đồ cũng không may được, có bữa mấy mẹ con hết tiền, không có gì ăn phải đi vay bạn bè để mua gạo. Con bé lớn của em đi chùa để xin cơm chay cho cả nhà...", chị L. chia sẻ.

Bức xúc trước kết quả điều tra của Công an huyện.

Chị L. viết đơn xin đi tù vì quá phẫn uất.

Ám ảnh bởi đối tượng A. hiế‌ּp dâ‌ּm rồi uy hiế‌p nhiều lần, chị L. lo lắng: "Cứ nghĩ đến điều đó là em sợ hãi, con bé nhỏ đêm ngủ cứ giật mình gọi mẹ suốt. Em vì thương con mới nhẫn nhục chịu đựng đến giờ này, chứ em chỉ muốn chết đi để minh oan cho sự trong sạch của mình".

Mới đây, Công an huyện Tân Thạnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án Hình Sự vì nhận thấy không có dấu hiệu phạm tội.

Thông báo không khởi tố vụ án.

Trong thông báo số 13/ TB-CSĐT của cơ quan điều tra công an huyện Tân Thạnh gửi cho chị L. ghi rõ lý do không khởi tố vụ án là: "Không có sự việc phạm tội, theo quy định tại khoản 1 điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình Sự". Thông báo trên được thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Tân Thạnh Phạm Công Bô ký.

Đơn xin đi tù của chị L.

Cho rằng kết quả của cơ quan điều tra không chính xác lại không biết làm gì để minh oan cho sự trong sạch của mình, mới đây chị L. đã làm đơn "Xin đi tù" để minh oan.

Chị L. nói: "Em mệt mỏi lắm rồi, em không biết sẽ đối diện với sự thật này như thế nào nữa. Họ bảo em tình nguyện, em chấp nhận, em chạy đi thì hai đứa nhỏ tính sao đây. Em thấy bất công lắm, em muốn đi tù để minh oan cho mình".

"Em đau đớn lắm nhưng biết làm sao đây ạ. Em biết nếu mình đi tù, hai bé nhỏ sẽ không có ai chăm sóc, nhưng cứ sống trong nỗi ám ảnh này, hai con sẽ lớn lên trong dị nghị của thiên hạ. Cha nó đã bỏ đi rồi, giờ mẹ nó lại còn bị người ta xâ‌ּm hạ‌ּi nữa, em biết sống sao", chị L. đau đớn nói.

Sự việc chị L. cho rằng mình bị hiế‌ּp dâ‌ּm chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện chị viết đơn xin đi tù đang khiến dư luận xôn xao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật