Nữ DJ còn ’sót’ ở Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tốt nghiệp đại học và một trường cao đẳng, từng làm cho công ty FPT nhưng giờ Ngọc Khánh, thường được gọi là Linh, lại đam mê với nghề DJ, công việc khá vất vả đối với phái nữ. Cô là nữ DJ duy nhất còn trụ ở Hà Nội sau khi New Century bị dẹp.
Nữ DJ còn ’sót’ ở Hà Nội
Linh chơi nhạc trong Hot Club.

Trước kia, những cô gái theo đuổi nghề "phù thủy" âm thanh vốn đã ít ỏi nay lại càng "khan" hơn sau khi một loạt các CLB bị đóng cửa. Dạo còn đi làm giờ hành chính, Linh cũng từng chơi nhạc DJ ở Fantasy vào buổi tối, gọi là kiếm thêm và để thỏa mong muốn được thử sức với dòng nhạc sôi động của giới trẻ.

Rồi Linh rời bỏ hẳn công việc của nhân viên công sở để "chuyên tâm" vào con đường chơi nhạc DJ. Sau đó, cô xin vào làm tại Hot Club, một quán bar có nhạc DJ phục vụ cho khách đến nhâm nhi thưởng thức. Chủ câu lạc bộ, anh Tùng cũng là một tay "lão luyện" trong làng DJ tại Hà Nội. Mới đầu, mỗi lần "vê" đĩa, chưa quen tay, còn lóng ngóng, anh Tùng đã hướng dẫn tận tình cho nhân viên DJ nữ duy nhất của quán.

Anh Tùng cho biết, hiện nay ở Hà Nội, để tìm nữ DJ rất khó. Vốn trước kia, lực lượng này đã ít, phần đa là nam, giờ lại càng ít hơn, sau sự kiện New Century bị dẹp bỏ. Một số "dạt" đi chơi ở các tỉnh, thành phố khác như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM. Số ít trụ lại Hà Nội hoặc chuyển sang làm các nghề khác.

Một cô bạn tên Khánh cùng nghề với Linh trước kia cũng làm DJ ở các sàn Hà Nội. Nhưng khác Khánh Linh, sau khi New "sập", Khánh khăn gói đi tìm đường theo đuổi công việc "phù thủy âm thanh". Cô chọn "miền đất hứa" cho mình là TP HCM.

Ở đất Sài Gòn, cuộc sống sôi động hơn ngoài Hà Nội, phù hợp với cá tính năng nổ, ưa khám phá của Khánh. Hiện tại, cô "bon chen" chơi thể loại Trance, một dòng nhạc có tính dữ dội, bốc lửa, tại các quán bar ở thành phố. Không được thỏa sức hòa mình vào dòng chảy ở những câu lạc bộ lớn, Khánh tạm hài lòng với công việc hiện nay. Bởi cô không muốn niềm đam mê của mình bị mai một nếu để trống chúng trong thời gian dài. Cô nói: "Hà Nội, em rất yêu thích mảnh đất này. Nhưng để sống và thỏa niềm đam mê cháy bỏng với nghề DJ này, em đành phải xa Hà Nội".

Con trai làm nghề này đã không khỏi "mang tiếng", huống hồ là một cô gái như Linh. Cô tâm sự: "Em cũng biết người ta không thiện cảm với nghề này. Bởi vì khi nói đến làm DJ trong câu lạc bộ, mọi người thường hay hình dung tới sự ăn chơi, sa đọa. Trước đó, cũng vì những lý do đó mà em từ bỏ nghề này. Nhưng giờ, em can đảm hơn, dám theo đuổi sở thích nghề nghiệp". Chơi dòng nhạc này, bên cạnh việc thỏa chí được "tung tảy" với những giai điệu House nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự dữ dội, phóng khoáng của tuổi trẻ, cô luôn coi nó là một nghề và "sống chết" với nó".

Chơi nhạc tại Hot Club, mỗi tối, cô chỉ làm theo "ca" sau một vài nam DJ khác. Quán bar chỗ anh Tùng theo giờ "giới nghiêm" đến 0h là đóng cửa, không giống như dạo trước ở một số câu lạc bộ, Khánh Linh phải "lướt" đến tận 1-2h sáng. Buổi tối, đúng 20h, Khánh Linh có mặt tại Hot Club, rồi nửa đêm, nếu người yêu bận không đến được, cô phóng xe một mình về nhà.

Nói về nhân viên của mình, anh Tùng tâm sự: "Mới đầu, Linh tới xin việc tôi hơi bất ngờ, vì tôi cũng biết trình độ học vấn của cô ấy từ dạo Khánh chơi nhạc ở Fantasy. Tôi nghĩ chắc theo nghề này không lâu, cô sẽ bỏ. Nhưng thực sự, niềm đam mê cháy bỏng với dòng nhạc 'phù thủy' mà Linh đã thể hiện trong mấy tháng nay, mọi nghi ngờ trong tôi đã bị xóa tan".

Ưu điểm của một DJ nữ khi chơi ở câu lạc bộ là thường thu hút sự tò mò với khách. Mới đầu đến quán tham gia chơi nhạc, không ít lần cô "được" khách mời uống rượu, bia hay ngồi bàn góp vui với họ. Khánh phải từ chối tất cả, lắm khi bị hiểu lầm là "khinh người". Từ lúc theo nghề DJ, người ta ngủ đêm, thức ngày, Linh thì ngược lại.

Bình minh một ngày đối với cô thường bắt đầu từ 10h sáng. Buổi chiều cô dành thời gian cho ngồi nhâm nhi cà phê, tán gẫu cùng bạn bè hoặc đi chơi với bạn trai. Mỗi tuần, Linh bỏ ra vài buổi lướt web, tìm tòi DJ trên thế giới để học hỏi, nâng cao tay nghề. Cô mong trở thành DJ chuyên nghiệp, chơi thành thạo, bài bản và sáng tạo thể loại nhạc House.

Trở lại với nghề DJ gần một năm, nay Linh khá tự tin với tay nghề của mình. Thỉnh thoảng, ở các tỉnh như: Thái Nguyên, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), một số câu lạc bộ khác có mời nhóm DJ ở Hot Club về, Khánh Linh có thêm cơ hội để thể hiện chất "dữ dội" nhưng đầy nữ tính trong các bản nhạc House. Ở Hà Nội, DJ nữ người ta đã tò mò, về đến các tỉnh, mỗi lần lên tung hoành trên bục diễn, khách ủng hộ nhiệt tình khiến Linh thấy phiêu hơn, tay múa điệu nghệ hơn.

Quang Việt

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật