Đứng núi này trông… núi nọ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy vợ nhà người ta khoe lên facebook nào đi du lịch, nào làm đẹp, nào mua sắm, nào xe hơi…, vợ mình về ca thán, khó chịu với chồng. Thấy vợ người xinh đẹp, lại chiều chồng, khéo chăm con, chồng về nói bóng, nói gió rồi nhăn nhó chê bai vợ. Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện “đứng núi này, trông núi nọ” thường là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay của không ít cặp vợ chồng ngày nay.
Đứng núi này trông… núi nọ
Ảnh minh họa

“Chồng nhà người ta”

Đó là câu nói cửa miệng mà nhiều chị em vẫn nói với nhau khi khen chồng của bất cứ người phụ nữ nào được cho yêu chiều vợ. Để rồi khi nhìn lại người chồng của mình, họ đều không hài lòng, lúc than vãn, lúc kêu ca… thậm chí chê bai thậm tệ, dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình.

Chị Thơm, anh Thắng quen nhau từ hồi sinh viên rồi ra trường và kết hôn. Từ hai bàn tay trắng, mưu sinh nơi đô thị phồn hoa, anh chị cũng gom góp mua được căn hộ chung cư giá rẻ.

Chuyện cứ thế trôi qua chẳng có gì, cho đến khi chị gặp rồi kết thân với người bạn tên là Hải học cùng cấp 3 của chồng từ nước ngoài về. Gặp gia đình Hải lần đầu, chị Thơm đã không ngớt lời khen về sự lịch lãm, chu đáo với vợ, với bạn bè của anh ấy.

Về nước, anh Hải mua một căn nhà phố gần khu chung cư mà vợ chồng chị Thơm ở nên hai gia đình hay qua lại với nhau. Chị Thơm và vợ Hải thường xuyên tám chuyện gia đình.

Thấy vợ người ta nào là được đi du lịch đây đó, mua sắm quần áo, giày dép đắt tiền, tuần nào cũng đi spa làm đẹp, chị Thơm rất chạnh lòng. Kết bạn facebook rồi, chị Thơm lại càng ngưỡng mộ hơn, khi vợ anh Hải thường xuyên khoe những bó hoa, món quà với lời chúc ngọt ngào mà chồng tặng trong các dịp lễ.

Có lần vợ anh Hải mới sang nhà kêu mất điện thoại, thì ngày mai đã lên facebook viết những lời ngọt ngào dành cho chồng về chiếc điện thoại đắt tiền được chồng tặng vào sáng sớm.

Cứ mỗi ngày một ít, lòng ganh tỵ của chị cứ lớn dần lên. Chồng về nhà, chị Thơm kêu ca, đồng khen không ngớt về ông chồng hàng xóm vừa giàu có, vừa tâm lý với vợ… Ban đầu anh Hải thấy vợ mình khen không ngớt thì chỉ cười xòa, rồi dần dần anh động viên vợ “ừ lấy anh em thiệt thòi rồi, nhưng vợ chồng mình yêu nhau mới là quan trọng em à. Anh sẽ cố gắng làm việc tốt để lo cho em và cả con chúng ta tương lai nữa”.

Nhiều lần nói bóng nói gió với vợ, nhưng chị Thơm vẫn chứng nào tật đó. Hễ về tới nhà là bắt đầu khen chồng người, rồi “ước gì chồng mình được như chồng người ta…” khiến anh bực mình. Có lần đi nhậu về, vì lý do này mà vợ chồng anh cãi nhau một trận to, không kiềm chế được, anh đã tát chị khiến chị ấm ức đòi ly dị…

Tương tự, cưới vợ được 6 tháng, anh Tân tỏ ra rất buồn vì vợ có tật cứ đem chồng người ta so sánh với anh. Hôm nào đi làm về cũng quanh quẩn xung quanh câu chuyện, “cái Tâm mới được chồng tặng bộ trang sức mấy chục triệu đẹp mê hồn. Cái Thanh được bồ tặng cho bộ mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc, còn chị Thu, chồng mới đổi xe hơi cho…, còn chị Thủy ấy, chị ấy đi làm về là chồng đã đón con, rồi lo cơm nước. Chị ấy còn có thời gian tập Yoga nữa cơ. Trời ơi sao mà các anh chồng dễ thương đến thế…”.

Ban đầu anh Tân cũng không quan tâm, coi đó là “chuyện đàn bà”, nhưng sau thấy vợ cứ ca mãi “bài ca không quên” thì anh bắt đầu khó chịu. Gần đây nhất đi họp lớp ĐH về, vợ lại tiếp tục hết lời khen bạn cùng lớp rất ga lăng với vợ, tuần nào cũng đưa vợ đi siêu thị sắm đồ, túi áo, giày dép chẳng thiếu gì. Đã thế lại cứ mỗi tháng lại dắt tay nhau đi du lịch một lần...

Anh giận quá, bảo vợ “em được voi đòi tiên, nếu muốn có người chồng như vậy thì tìm người khác, đừng trông chờ anh làm gì…”. Thế là vợ khóc lóc, giận hờn, về nhà ngoại mất mấy hôm. Gia đình vợ chẳng hiểu nghe vợ nói gì, gọi điện cho anh sang rồi mắng xối xả khiến anh giận càng giận…

Đàn ông cũng có khác gì

Cưới vợ được 5 năm và đã có một cô công chúa 2 tuổi, hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, chăm sóc nhau chu đáo khiến ai nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen. Nhưng rồi một ngày, khi nghe chị thông báo đã ly thân khiến ai nấy đều sốc.

Chị kể, từ sau khi chị sinh con, chẳng hiểu sao anh thay tính đổi nết, về cứ chê vợ thế này thế kia. Nào là đầu bù tóc rối, người thì sồ sề, ăn mặc không trau chuốt. Trông cứ như nhiều tuổi hơn anh. Chê vợ đã đành, lại còn đi so sánh với vợ người này vợ người kia khiến chị rất tủi thân, nhiều lúc cau có, giận dỗi.

Khi con gái bắt đầu đi học ở trường, chị càng bận rộn hơn vì phải về đón con sớm, lo cho con ăn uống, nhất là lúc con bệnh chị gần như không có thời gian để làm việc nhà… Nhiều lúc nhà có hơi dơ một chút, ăn uống xong chưa kịp rửa chén, chồng vừa làm giúp vừa kêu ca:

“Sao mà em không biết sắp xếp thời gian, công việc, cứ rối hết lên. Em luộm thuộm vừa thôi. Chị Thắm hai đứa con mà có sao đâu, vẫn như hồi chưa có con”. Rồi đưa hết ví dụ này, ví dụ nọ ra so sánh: “Vợ thằng Lâm nó chu đáo và lãng mạn lắm, sinh nhật tặng Lâm cả bữa tiệc to đùng lại còn đồng hồ hàng hiệu. Vợ thằng Thảo cũng vậy, tụi anh đến nhà nấu ăn chu đáo, nhẹ nhàng lắm…”. Chưa kể, con trai chị có hơi gầy so với các bạn cùng lớp, anh lại bắt đầu kêu ca, “em không biết chăm con như chị A, chị B. Em phải nấu thế này thế kia cho con ăn. Như vợ thằng Tài kìa, nó làm đủ món cho con ăn, vợ thằng Hậu nó chăm con giỏi...”.

Ban đầu chị chẳng để ý những lời chồng nói, nhưng dần dần chị bắt đầu thấy khó chịu, cảm giác như mình là người giúp việc, làm gì cũng không vừa lòng chủ nhà. Khi chị dành ít thời gian nói chuyện với chồng về vấn đề này, chồng chị chẳng những không hiểu mà còn bảo rằng đó là anh góp ý cho chị chứ không có ý gì khác.

Lời qua tiếng lại, buột miệng chị bảo “tôi là vợ anh chứ không phải người giúp việc. Anh cứ đòi hỏi phải thế này, thế kia. Tôi là tôi chứ không là ai hết. Anh muốn vợ anh phải theo ý anh muốn thì anh đi tìm người khác đi. Tôi không 10 phân vẹn 10 được đâu”. Điều này khiến anh rất tức giận và nguyên nhân sau này anh ngoại tình cũng bắt đầu từ đó.

***

Theo các chuyên gia tâm lý, chẳng có ông chồng nào vui khi bị vợ mang ra so sánh với người đàn ông khác và ngược lại, chị em sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, ấm ức khi bị chồng mình so sánh với người này, người kia. Người xưa có câu “chồng ta áo rách ta thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người”. Đó mới là cách xử sự đúng và khôn ngoan của người vợ, người chồng biết yêu và tôn trọng nhau để duy trì cuộc hôn nhân về lâu về dài.

Tuy nhiên, các ông chồng, bà vợ cũng cần xem lại mình, vậy liệu những điều mà nửa kia của mình nói có đúng ko, tại sao lại liên tục đem chồng người ta, vợ người ta ra so sánh? Đó là chưa kể, nhiều ông chồng cũng rất độc đoán, gia trưởng, mọi việc trong nhà đều ôm đồm, tự mình quyết định, khiến vợ sẽ cảm thấy là người thừa, không được coi trọng. Nhiều cô vợ cũng rất nhỏ nhen, hay để ý tiểu tiết, hay kể lể, hay “nhớ dai” nhưng việc chưa hài lòng về chồng.

Trên đời này vẫn có những người đứng núi này trông núi nọ. Dù có được yêu chiều như thế nào thì cũng không thể hài lòng với bạn đời của mình. Nên đã là vợ chồng, muốn sống chung lâu dài, hãy giải quyết những khúc mắc, những gì chưa hài lòng để góp ý cho nhau cùng sửa đổi. Đặc biệt, đừng nên so sánh với người này, người kia trong chuyện của gia đình mình. Giữa vợ chồng rất cần sự thẳng thắn, biết cảm thông và cùng nhau trao đổi điều chỉnh cho đời sống lứa đôi hòa hợp, trong ấm ngoài êm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật