Có nên tha thứ khi chồng có con riêng trong lúc tôi mang bầu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng học cùng lớp cấp 3, lấy nhau đã được 8 năm, có 5 năm yêu nhau trước khi cưới. Sau khi cưới, tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình, tôi vẫn ở dưới quê cùng bố mẹ chồng và sinh cháu thứ nhất. Anh đi làm trên thanh phố, cuối tuần mới về.
Có nên tha thứ khi chồng có con riêng trong lúc tôi mang bầu
Ảnh minh họa

Khi cháu thứ nhất được 3 tuổi, tôi phát hiện mối quan hệ của anh và cô nhân viên. Cô ta gửi mail cho tôi thừa nhận rằng yêu chồng tôi trước và tự nguyện làm người thứ 3. Tôi đau khổ và muốn ly hôn, anh sợ mất sĩ diện nên đồng ý ký. Gia đình hai bên thương tôi, muốn tôi hàn gắn, tôi cũng thương con nên chấp nhận cho anh làm lại.

Một thời gian sau, khi mang bầu bé thứ hai, tôi lại phát hiện anh ngoại tình. Lần này không phải với một em mà là 3 em cùng lúc. Hậu quả là chồng tôi đã có con riêng bên ngoài. Anh xin tôi tha thứ, cho rằng đó là phút bồng bột khi vợ mang bầu. Tôi giờ đã mất niềm tin ở chồng, rất đau khổ vì bị lừa dối. Tôi một lòng lo cho gia đình, chồng con, thương anh làm ăn vất vả không dám chi tiêu nhiều, giờ anh như thế tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật