Tổng hợp những thác nước đẹp nhất ở Thanh Hóa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vùng đất Thanh Hóa được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vô vàn cảnh sắc kỳ thú. Theo thống kê chưa đầy đủ, miền núi Thanh Hóa có tới hàng chục thác nước lớn nhỏ. Bên cạnh những điểm đến đã quá nổi tiếng như Thành Nhà Hồ, bãi biển Sầm Sơn, ao cá Cẩm Lương... chúng ta cùng khám phá 5 thác nước đẹp nhất nhì ở Thanh Hóa nhé!
Tổng hợp những thác nước đẹp nhất ở Thanh Hóa
Ảnh minh họa

1. Thác Mây

Nằm ở vị trí đầu bảng trong những con thác đẹp nhất xứ Thanh phải kể đến thác Mây. Tuy mới được "dân phượt" phát hiện vài năm trở lại đây nhưng chỉ cần nói qua thì sự hùng vĩ của nó cũng đủ khiến bất cứ ai trầm trồ, khao khác được ngắm nhìn. Thác Mây được đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm, ở độ cao khoảng 100m, với 9 chín bậc thác gối lên nhau tạo thành những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng. 

                                                                    Chim.98

Thác Mây cách Hà Nội hơn 100km, ngay khu Vườn quốc gia Cúc Phương giáp địa phận Thanh Hóa, thu‌ộc đị‌a phận xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Từ Hà Nội, đi theo đường Hồ Chí Minh, băng qua Vườn Quốc gia Cúc Phương một đoạn sẽ gặp ngã rẽ vào Thác Mây, đi khoảng 10km là tới.

Trên đường đi vào thác, bạn sẽ không thể nào không dừng dài bên dòng sông Ngang, ngắm cảnh và chụp hình với chiếc cầu tre lắc lẻo, nên thơ.

                                                                       hien.hif

Ngoài chín bậc thác chính, còn có bậc thác cha, thác mẹ và thác con. Hai bên là những cây cổ thụ to luôn tỏa bóng mát xuống dòng thác. Tiếng nước chảy róc rách, nhẹ nhàng như tiếng ru của rừng xanh vỗ về cuộc sống bình yên của con người, nuôi dưỡng cho những ruộng lúa, cây ngô. Nguồn nước dường như vô tận ngày đêm reo hát, hòa với âm hưởng núi rừng kỳ bí sẽ là điểm đến cho những ai muốn khám phá, muốn trải nghiệm. 

                                                                  Hoobnb1

Thác Mây có nước quanh năm nhưng sẽ đẹp nhất vào độ tháng 8 trở đi. Khi ấy dòng thác hiền hòa mộc mạc lại nồng nàn như người con gái Mường đang độ xuân thì. Có nơi thác đổ rào rào có nơi lại khẽ khàng róc rách, có nơi thác nước mềm mại, nơi lại có thác nước cao vút trút nước cuồn cuộn bọt trắng xóa. Đường lên thác không trơn trợt và nhiều cây, vì thế bạn có thể đi theo từng bậc để lên tới đỉnh. 

                                                                  _windwings_

Ngoài việc hòa mình vào làn nước trong xanh, mát rượi từ trên cao đổ xuống để gột rửa hết bụi bẩn, bon chen nơi phố thị thì bạn còn có thể thả hồn mình về với thiên nhiên, tìm đến sự an yên và tĩnh lặng cho tâm hồn.

Nếu muốn tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây thì bạn có thể cắm trại qua đêm ngay tại thác hoặc xin nghỉ lại tại nhà sàn, giá 50k/người/đêm, cũng là nơi gửi xe 10k/xe. Ở đây chưa có dịch vụ du lịch nên bạn nên chuẩn bị thức ăn mang theo sẵn nhé.

2. Thác Hiêu (Thác Hươu) 

Ẩn mình trong bạt ngàn màu xanh cây lá, lại nằm trên địa bàn của bản Hiêu - bản sâu nhất của xã Cổ Lũng (Bá Thước) nên ít người biết đến thác Hiêu. Những ai đã đến đây một lần đều ca ngợi thác Hiêu là một trong những con thác đẹp vào bậc nhất ở Thanh Hóa.

Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cách thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) khoảng 25 km, Thác Hiêu nổi bật giữa đại ngàn. Điểm kỳ thú ở đây là tất cả cây cối, đồ vật nơi có dòng nước chảy qua đều "hóa đá".
 

                                                                  _xuyhieng_

Dòng nước từ thác Hươu chảy ra có nhiều chất đá vôi, tạo nên dòng nước đặc biệt trong xanh, nhưng cũng tạo nên những đông kết giữa nền và đôi bên bờ suối. Nhiều lúc trời mưa to, dòng nước trắng xóa bột đá vôi. Chính đặc tính lạ này đã khiến những cây cối, đồ vật gặp trong dòng chảy đều bị hóa đá.

Bản Hiêu chìm trong sương sớm với những nếp nhà sàn của người dân tộc Thái.                    thehipsterhobo

Hiêu trong tiếng Thái có nghĩa là mỏm đất chênh vênh, nhô ra đúng với địa thế thôn Hiêu và thác Hiêu đang tọa lạc. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên từ đỉnh thác mới thấy hết sự hùng vĩ của núi non, với hình ảnh “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”, những ngôi nhà sàn người dân tộc Thái nằm ẩn mình, thấp thoáng dưới chân núi, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, tiếng thác nước ào ào chảy, rồi những cây cầu treo vắt vẻo,... tô điểm cho núi rừng thêm đẹp, thêm say... Tất cả tạo nên cho Thác Hươu nét độc đáo mà ít nơi nào có được.

Thích nhất là được vẫy vùng trong làn nước trong mát, quên hết đi những mệt nhọc của chốn thị thành. Hiêu bình yên, con người thân thiện, không có ồn ào, đua chen cho nhiều người cảm giác như được về nhà khi đến đây.

Xem Video: Thác Mây

//

Đặc biệt, giữa dòng nước trắng lần lượt có 3 hang động thiên nhiên  ăn sâu vào lòng núi. Du khách muốn khám phá chỉ cần băng qua dòng nước là sẽ vào được hang. Trong 3 hang có lẽ đẹp nhất là hang Tình yêu, rộng khoảng 3m, sâu 10m, với nhũ đá long lanh đủ màu sắc, mát rượi.

                                                                tttmai_

 Chiều dài dòng thác khoảng 800m. Nếu nhìn từ đỉnh, dòng nước chảy đến lưng chừng núi thì tách ra thành 2 nhánh, đổ về 2 hướng khác nhau và hợp lại ở cuối dòng. Ngay phía ngoài chân thác còn có một "hồ bơi" tự nhiên. 

                                                             yourlocalfriend

Thiên nhiên đã ưu ái, ban tặng cho Cổ Lũng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, lại nằm trong Khu BTTN Pù Luông, là những điều kiện thuận lợi để có thể mở rộng các tour du lịch cộng đồng, phục vụ không chỉ khách bản địa mà còn cho khách nước ngoài.

3. Thác Voi

Khung cảnh hoang sơ với tiếng rì rào của cây rừng, âm thanh ì ầm của tiếng nước chảy từ xa vọng lại.... sẽ khiến bạn tưởng như đang bị lạc vào thế giới cổ tích. Thác Voi nằm gần Quốc lộ 45, thuộc xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 80km về phía Tây. Nơi đây đã trở thành Khu du lịch sinh thái thác Voi.

                       Ngọn thác hùng vĩ giữa màu xanh núi rừng - Ảnh: Đăng Định

Thác Voi có diện tích 1.466 m2, bao gồm thác nước, suối và rừng tái sinh. Điểm thác chính là nơi hội tụ của những dòng nước len lỏi trong những cánh rừng cách hàng chục km đổ về đây. Nước chảy tràn trên lớp đá trầm tích, rồi từ độ cao chừng 5 m đổ xuống tạo thành những dòng bạc trắng.

                           “Người tí hon” lạc vào “xứ cổ tích” - Ảnh: Bùi Đức Tuấn

Tuy đã trở thành khu du lịch sinh thái nhưng ngọn thác này vẫn giữ được vẻ nguyên sơ thuở ban đầu và nét thơ mộng ngọt ngào như một cô sơn nữ. Từ phía những tán cây xanh rì của rừng xanh, ngọn thác đổ xuống mạnh mẽ tạo thành một dải lụa trắng xóa đẹp tuyệt, khi có nắng xuyên qua đám bọt tạo thành những mảnh cầu vồng nhỏ khiến khung cảnh càng thêm diệu kỳ.

Các cặp đôi tìm đến đây, để ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn nhất của cuộc đời mình với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, kỳ vĩ.

Đứng trên cây cầu treo có độ cao chừng 10m từ chân thác, du khách sẽ cảm nhận được làn hơi nước bồng bềnh và cảm giác chênh vênh như đang đứng trên mây.

Thác Voi là nơi hội tụ vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Dòng thác đổ xuống như tạo nên một bản hợp xướng được làm nền bởi những rừng cây mượt mà, nguyên sơ. Dòng thác đổ xuống tạo thành bọt nước tung trắng xóa, những dòng thác đêm ngày không ngừng nghỉ như một con rồng đang phun nước.

Thác Voi đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nơi miền Tây xứ Thanh. Nhiều dịch vụ tuy còn đơn giản, nhưng đã đáp ứng phần nào nhu cầu của du khách và đang dần trở thành điểm đến không chỉ của người dân địa phương mà du khách thập phương.

4. Thác Ma Hao

Sở hữu khung cảnh hùng vĩ, tươi mát và nên thơ của núi rừng, ngọn thác đẹp mơ màng ở huyện Lang Chánh- được ví như nàng tiên ngủ quên giữa núi rừng xứ Thanh. Từ lâu, thác Ma Hao đã là một huyền tích, gắn liền với huyền thoại vị anh hùng dân tộc Lê Lợi. Sự kỳ vĩ, độc đáo của thác Ma Hao, vừa mang giá trị lịch sử vừa là cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, mê đắm lòng người.

Thác Ma Hao nằm dưới chân núi Chí Linh, thuộc làng Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cách khu di tích lịch sử Lam Kinh 45 km về phía Tây Bắc. Để đến với Ma Hao, du khách đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh qua trung tâm thị trấn Ngọc Lặc, tới ngã tư gần km 541 rẽ trái vào quốc lộ 15A, đến trung tâm huyện Lang Chánh rẽ trái theo đường liên xã khoảng 10 km là đến thác Ma Hao. 

Thác Ma Hao bắt nguồn từ đỉnh Pù Rinh, có độ cao hơn 1.000m so với mặt biển. Các dòng suối nhỏ chảy dọc theo những cánh rừng già hợp thành dòng suối lớn đổ xuống tạo thành thác Ma Hao, với dòng nước mát chảy mãi không ngừng. Đường vào thác Ma Hao không khó, nhưng cần đến sự kiên nhẫn bởi cung đường trơn trượt, nhiều ngã rẽ ngang dọc. Thêm nữa, dân cư thưa thớt nên bạn sẽ gặp ít nhiều trở ngại trong việc hỏi đường, điều đó làm bạn cảm thấy chống chếnh giữa núi rừng rộng lớn. 

Ngọn thác thoai thoải uốn lượn, mài mòn từng phiến đá chênh vênh trong khung cảnh hoang sơ đẹp như một bức tranh thủy mặc. Dòng thác đổ bọt tung trắng xóa từ trên đỉnh núi xuống và trở nên hiền hòa, êm dịu ở đoạn dưới suối, lúc lên bổng, khi xuống trầm tạo nên âm thanh lúc ầm ào, khi réo rắt. Trong cái yên tĩnh gần như tuyệt đối của núi rừng, bản hòa tấu âm thanh của thác nước càng trở nên vang dội và sống động hơn bao giờ hết. 

                                                                     t.dieulinh

Mùa hè tắm mình trên hồ nước chảy mát lạnh này thì thú vị vô cùng. Leo lên “cửa gió” du khách sẽ được nghe đầy đủ âm thanh của rừng, đó là tiếng ào ào thác nước, tiếng chim hót, tiếng rì rào của gió…tất cả hòa quyện và nhau tạo thành một bản nhạc rừng đặc biệt. 

Cho đến nay, thác Ma Hao vẫn còn giữ nguyên vẹn nét hoang sơ, chưa bị bàn tay con người can thiệp hay tác động vào. Cũng bởi vậy, nơi đây phù hợp với những ai thích phiêu lưu, ưa khám phá. Du khách có thể đến và tận hưởng cảm giác thư thái, dễ chịu của một chuyến đi trở về với thiên nhiên, hòa vào và tận hưởng sự trong lành khoáng đạt của thiên nhiên thơ dại. 

5. Thác Mơ (Thác Muốn) 

Theo quốc lộ 45, qua thăm thành Tây Đô rồi hoà vào quốc lộ 217 ngược lên miền thượng du Bá Thước, cách thành phố Thanh Hóa chừng 100km, du khách sẽ được đắm mình vào thiên nhiên với những dòng thác hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng của Thác Mơ.

Thác Mơ thuộc xã Điền Quang, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) được người dân bản địa gọi là Thác Muốn. “Muốn” là từ Việt - Mường được người dân nơi đây lý giải tên gọi ấy bằng một truyền thuyết vô cùng thú vị.

Dòng suối Mơ bắt nguồn từ đỉnh núi Muốn có độ cao hơn ba trăm mét. Ở đỉnh núi ấy có một thung lũng rộng vài hécta, xung quanh đều có núi đá bao bọc. Nước từ trong các khe núi đá chảy vào lòng thung rồi từ đó đổ xuống sườn núi tạo thành nhiều tầng thác liên hoàn kế tiếp nhau như hình bậc thang.

Xen lẫn với hơn 40 thác lớn nhỏ là hệ thống hang động rất đẹp toạ lạc xung quanh. Thung lũng nước chòm Muốn gồm 3 hang động là Hang Mộng, Hang Bụt và Hang Bến Bai. Trong hang có nhiều nhũ đá rủ xuống thành những hình thù kỳ diệu. Nước trong hang không bao giờ cạn, chỗ sâu tới 2 mét, nơi nông đến đầu gối người. Thác chảy qua những lùm cây, không trơn nên chuyện đi lại, nghỉ ngơi dễ dàng. 

                                                              caothanhhuyen997

Thác Mơ đẹp nhất là vào mùa xuân, mùa hè và cuối thu, khi ấy dòng thác thật hiền hoà, thơ mộng, mềm mại, mộc mạc và nồng nàn như thiếu nữ Mường Khô. Thác Mơ có 43 thác nước lớn nhỏ điều đó tạo ra những điều mới lạ, hấp dẫn, càng khám phá du khách càng hứng thú như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên, sự mát lành tinh khiết, xua tan sự mệt nhọc, mỗi bước chân chinh phục ngọn thác như được chắp thêm đôi cánh.

Nếu du khách đến đây vào mùa mưa, các dòng thác trở nên mạnh mẽ hơn, tung bọt trắng xoá và tạo thành các hồ nước trong vắt dưới chân thác. Thác Mơ đẹp với vẻ đẹp chân chất, nồng nàn như thiếu nữ Mường Khô tuổi độ trăng tròn, vẻ đẹp mộc mạc ấy rất may chưa có phấn son trang điểm như thường thấy ở một vài nơi khác khi có bàn tay con người can thiệp vào thô vụng. Thác Mơ tựa đóa hoa Bông Trăng - loài hoa biểu tượng cho tình yêu của người Mường - lặng lẽ khoe sắc giữa đại ngàn xanh thẳm không chỉ hút hồn đối với những đôi lứa yêu nhau mà còn có sức lôi cuốn gọi mời du khách với những cuộc du ngoạn, picnic khám phá và thưởng thức thắng cảnh kỳ thú của dòng thác thơ mộng.

Điểm du lịch này rất thích hợp với các bạn trẻ, ưa thích loại hình du lịch mạo hiểm và khám phá các vùng đất mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật